Daley Blind vs. Christian Benteke: Thử thách cực lớn của Daley Blind

12/09/2015 18:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Daley Blind tới Man United với danh tiếng của một cầu thủ hết sức đa năng. Nhưng cũng vì thế mà anh có thể đối mặt với những khó khăn. Trận đấu tối nay, với thách thức mang tên Benteke là một ví dụ.

Khó tìm được cầu thủ nào vừa có thể chơi tốt cả tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ trái, nhưng Blind thường xuyên thay đổi giữa hai vai trò đó ở Ajax. HLV Louis van Gaal hiểu điều đó hơn ai hết. Ông là HLV ĐT Hà Lan ở World Cup 2014 và đã sử dụng Blind ở cả hai vị trí trong hành trình vào tới bán kết mùa Hè năm ngoái. Sau khi nhận dẫn dắt Man United, Van Gaal đã đưa anh về, với kế hoạch sử dụng anh theo cách tương tự tại Old Trafford.

Trung vệ bất đắc dĩ

Tuy nhiên, hẳn ít người nghĩ rằng Blind sẽ chơi thường xuyên nhất ở vị trí trung vệ cho Quỷ đỏ. Mùa trước anh vài lần đảm nhận vai trò đó, chủ yếu là bất đắc dĩ do những cuộc khủng hoảng chấn thương. Các chấn thương đã khiến anh lại phải chơi như thế giai đoạn đầu mùa này, nhưng có vẻ như Van Gaal không chỉ coi Blind là một giải pháp tình thế như mùa trước nữa.

Ông đã không mua thêm trung vệ nào trong mùa Hè, và cho phép Jonny Evans tới West Brom. Cũng đáng nhắc rằng Van Gaal đã sử dụng Blind thay vì Michael Carrick, một trung vệ bấc đắc dĩ quen thuộc hơn của Old Trafford, người có chiều cao tốt, cảm nhận vị trí tuyệt vời và kỷ luật chiến thuật.

“Tất nhiên, nhiều người luôn nói tôi không đủ chiều cao hay sức mạnh”, Blind nói. “Nhưng tôi nghĩ mình đủ thông minh và nhanh trí”. Quả thật, Blind có thể không áp đảo đối thủ về thể hình và thể lực, nhưng anh khôn ngoan hơn họ. Anh cao 1,80 mét, vào loại nhỏ con cho vị trí hậu vệ ở Premier League. Càng đáng nói hơn khi các nghiên cứu khoa học đã đi tới kết luận Hà Lan là quốc gia mà dân số có chiều cao trung bình tốt nhất thế giới.

Nhưng đồng thời, bóng đá cũng đã thay đổi tới mức những cầu thủ như Blind có thể là trung vệ đá chính cho một CLB hàng đầu Premier League. Không phải là trong quá khứ không có những trung vệ thấp người. Huyền thoại của AC Milan Franco Baresi chỉ cao 1,77 mét, nhưng rất vạm vỡ. Rồi còn Javier Mascherano, chỉ 1,72 mét và đã chơi rất hay cho Barcelona, nhưng Mascherano cũng là một chuyên gia tắc bóng giỏi hơn nhiều so với Blind.

Quá khéo léo để đá trung vệ?

Blind là một cầu thủ kỹ thuật, thông minh và còn có phần rụt rẻ. 15-20 năm trước, anh sẽ không thể nào đá trung vệ ở Premier League, trước những Emile Heskey, Niall Quinn hay Chris Sutton, các chuyên gia càn lướt và chơi bóng bổng.

Liverpool của Brendan Rodgers nhìn chung không phải là một đội chơi bóng dài và bóng bổng nhiều, nhưng HLV người Bắc Ireland có thể làm thế nếu muốn, với tiền đạo Christian Benteke. Các thống kê nói lên nhiều điều: Liverpool là đội có số pha không chiến thành công ít thứ hai giải đấu (15/trận) ở mùa trước, nhưng mùa này họ đang là số 1 trong bóng bổng (22,5/trận). Benteke chắc chắn đóng góp nhiều vào chỉ số đó: Một mình anh đã 41 lần chiến thắng trong các pha đánh đầu, nhiều nhất giải với một cầu thủ đơn lẻ.

Nếu bạn được yêu cầu “thiết kế” một tiền đạo chuyên trị Blind, câu trả lời có thể là Benteke. Thể hình tuyệt vời, tuyển thủ Bỉ cũng rất giỏi trong những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương thuần túy bằng sức mạnh, điều Blind ngán ngại nhất.

“Với tất cả tiền bạc mà họ đã chi ra trong mùa Hè, thật khó hiểu là Daley Blind vẫn phải đá trung vệ”, Rio Ferdinand, người có thể biết đôi chút về việc chơi trung vệ cho Man United, nói. “Cuối tuần này, Christian Benteke sẽ là một đối thủ rất khó chịu với anh ấy”. Vấn đề thêm nghiêm trọng Blind là một trung vệ lệch trái, và chơi bên cạnh anh sẽ là Luke Shaw, một hậu vệ cánh vừa quá trẻ, vừa có khuynh hướng dâng cao một cách nguy hiểm.

Ngay cả nếu nhận đủ sự hỗ trợ từ Shaw, Blind có thể sẽ phải nhiều lần tự mình xử lý Benteke, một thử thách sẽ khẳng định anh có đủ sức trở thành một trung vệ lâu dài cho Man United hay không.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm