Đã đến lúc Man United phải thay đổi

18/05/2016 21:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United không thể giành vé dự Champions League. Tấm vé Europa League mùa tới rõ ràng không làm thỏa mãn những người yêu đội bóng áo đỏ.

Thay đổi hay là chết đây, hỡi các ông chủ đáng kính của Man United?

"Thời gian của ông hết rồi, Louis".

"Bye bye Louis van Gaal!".

Sự bối rối thể hiện thoáng qua trên nét mặt. Dù Louis van Gaal có những lời khẳng định rất rõ ràng: Ông sẽ đem FA Cup về cho các CĐV Man United. Kết thúc bài phát biểu, đâu đó dưới những tràng pháo tay, xuất hiện những tấm biểu ngữ và ánh nhìn thể hiện sự kịch liệt phản đối.

Làn sóng phản đối Louis van Gaal ngày một nhiều. Nó càng lớn hơn theo thời gian, tỷ lệ nghịch với hy vọng lọt vào top 4 của Quỷ Đỏ. Và khi hy vọng ấy chỉ còn là trên lý thuyết (phải thắng Bournemouth 19 bàn cách biệt), cơn giận của các CĐV nhiệt thành này như trực trào ra.



Những chỗ trống xuất hiện ngày một nhiều, ở những trận đấu cuối cùng của Man United tại Premier League. Trong cuộc đối đầu với Bournemouth, con số ấy là không đếm xuể. Với hơn 25 nghìn chỗ ngồi bị bỏ trống trong đêm thứ 3, điều này là không thể chấp nhận ở Nhà hát của những Giấc Mơ - nổi tiếng sở hữu lượng CĐV nhiệt thành và đông đảo, luôn sẵn sàng lấp đầy mọi chỗ ở mọi nơi mà các Man United đặt chân tới.

Một số lượng đáng kể người hâm mộ cũng rời sân khi trận đấu mới chuẩn bị bước vào hiệp sau. Họ thưởng thức chút bia còn lại trong chai, nhâm nhi dõi theo Man United. Và khi số bia ấy đã cạn, cũng giống như những gì mà các cầu thủ thể hiện trên sân là vô nghĩa - thì họ ra về sớm, để tránh phải chen chúc nhau bên ngoài SVĐ khi trận đấu kết thúc. Một chiến thắng vô thưởng vô phạt, và cũng chẳng làm cho chiếc ghế của Louis van Gaal trở nên chắc chắn hơn.

Trên sân, mọi thứ vẫn diễn ra có lợi cho Man United. Nhưng bên ngoài sân, nhất là những CĐV đang tình cờ theo dõi kênh truyền thông uy tín bậc nhất Anh Quốc - Sky Sports, thì West Ham đã có những động thái của riêng mình. 25 triệu bảng cho Callum Wilson và Matt Ritchie đã bị từ chối. Không sao cả. Ông chủ của The Hammers tiếp tục gửi tới lời đề nghị 31 triệu bảng cho Lacazette - một trong những tiền đạo sốt nhất Châu Âu ở mùa giải năm ngoái - như để khẳng định rằng, Man United và bất kỳ CLB nào tại giải đấu này, nếu không thay đổi (sa thải Louis van Gaal?) để tìm lại vị thế của mình, thì tốt nhất hãy nên cẩn thận với chỗ mình đang đứng. Vị trí thứ 5, nếu Louis van Gaal vẫn còn đó, thì chưa chắc chắn Man United còn có thể ở đây khi kết thúc mùa giải 2017/18.

Không quá lâu, mới cách đây chỉ vài tuần, Man United nhìn gã hàng xóm Man City lầm lũi tiến vào bán kết Champions League. Và vài tuần sau, lại là "gã" đáng ghét ấy, cầm trên tay chiếc vé tham dự vòng sơ loại giải đấu hàng đầu Châu Âu này, trong sự thèm muốn của các CĐV Quỷ Đỏ.



Đâu đó ở vùng Merseyside, một đội bóng đang đứng thứ 8 có những bước chuyển mình mạnh mẽ kể từ khi có sự xuất hiện của một gã người Đức. Đắng cay thay, nhà vô địch thế giới môn điền kinh Usain Bolt - CĐV nhiệt thành của Man United đã phải thốt lên rằng: "Tôi muốn Juergen Klopp dẫn dắt United! Tôi cũng muốn ra sân, chơi cho đội bóng mà tôi yêu, nhưng không phải là dưới sự chỉ đạo của Louis van Gaal!". Gã người Đức cùng đội bóng đáng ghét của hắn, với vị trí thứ 8 vô cùng bình thường tại Premier League, đang đứng trước ngưỡng cửa của thiên đường - giành chức vô địch Europa League và tham dự Champions League nếu đánh bại Sevilla trong trận đấu đêm nay.

Còn đâu đó, tại Old Trafford, vẫn là bầu không khí quen thuộc.

Chỉ là những lời kêu gào đòi sa thải Louis van Gaal ngày một nhiều lên.

"Cảm ơn tất cả mọi người! Tôi sẽ đem về cho các bạn chiếc cúp FA danh giá. Đó là những gì CLB và CĐV đội bóng này xứng đáng được nhận!".

Từ bao giờ, Man United hài lòng với một mùa giải chỉ một chiếc cúp FA nhỏ bé?

Ed Woodward, ông có nghe thấy những gì chúng tôi nói hay không?

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm