Cuộc đua vô địch Premier League: Leicester hụt hơi, Liverpool bứt phá?

01/12/2015 15:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đặc điểm rõ nhất trong cuộc đua vô địch Premier League bây giờ là… không đội nào chịu đua vô địch. Cuộc đua này hoàn toàn mở, các đội sẽ bất ổn định ít nhất từ nay cho tới Giáng sinh.

Lịch thi đấu? Leicester City bất lợi nhất. Trong số 6 đối thủ sắp tới, họ gặp 3 “ông kẹ” là Chelsea (sân nhà, vòng 16), Liverpool (sân khách, vòng 18) và Man City (sân nhà, vòng 19). Rất khó tin Leicester sẽ bình yên sau 3 vòng này. Nếu thất thế trước họ nữa, các ông lớn rất mất mặt.

Leicester sẽ bị chặn đứng? Man United nhiều lợi thế nhất

Đúng là Leicester khó chịu nhưng lối đá của họ không đặc sắc. Họ dựa nhiều vào khả năng bùng nổ của Jamie Vardy và tài quấy phá của Riyad Mahrez. Sau khi lập kỉ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp, có thể tin Vardy sẽ bị bắt bài.

Nhìn lịch thi đấu, sẽ thấy Man United dễ thở nhất. Họ chỉ phải gặp các đội West Ham, Bournemouth, Norwich, Stoke, Swansea và có 1 “trận đinh” với Chelsea.

Trong Top 4, Man City, Man United và Arsenal đều phải dự Champions League, nhưng ở “mức độ” khác nhau. Arsenal phải dồn sức thắng Olympiakos 2 bàn trên sân khách để đi tiếp. Man United phải thắng Wolfsburg tại Đức mới chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, Man City nhẹ gánh hơn, vì đã giành quyền đi tiếp, dù họ vẫn còn cơ hội nhất bảng.

Lịch thi đấu 6 trận tới rất nặng. Trong đó, có giai đoạn từ vòng 18-20, các đội phải đá 3 trận trong 7 ngày. Lịch nặng như vậy thì lực lượng rất quan trọng.  

Man United hòa Leicester: Sai lầm của Van Gaal và nỗi thất vọng Rooney

Man United hòa Leicester: Sai lầm của Van Gaal và nỗi thất vọng Rooney

Trong trận đấu với Leicester City, HLV Louis Van Gaal của Man United đã bất ngờ thay đổi chiến thuật khi sử dụng đội hình 3-5-2, với cặp tiền đạo Wayne Rooney và Anthony Martial ở phía trên.

Arsenal có Wilshere, Rosicky, Welbeck, Walcott, Coquelin vẫn nằm viện, và lo ngại nhất là niềm cảm hứng Alexis Sanchez đã chấn thương gân khoeo sau trận hòa Norwich.

Man City phải xoay xở khi Nasri, Kompany, Hart, Zabaleta, Mangala chấn thương. Họ toàn là trụ cột, và cũng vừa có một trụ cột nữa là Sergio Aguero bị đau sau trận gặp Southampton.

Man United có 5 cầu thủ chấn thương. Nhưng họ đã quen với sự vắng mặt của Luke Shaw, Valencia, Phil Jones. Sự thiếu vắng Ander Herrera chẳng để lại hậu quả lớn lắm, Schweinsteiger, Mata, Schneiderlin có thể thay thế.

Các phân tích cho thấy Man United có lợi thế nhất định trong cuộc đua. Nhưng với họ, quan trọng nhất là đua ra sao với chính mình chứ không phải đua với các đội khác. Man United vẫn đá chán ngắt và CĐV đang phải chịu đựng sự thực dụng của họ từng ngày.

Liverpool sẽ là đối thủ nguy hiểm

Trong bối cảnh các đội Top 4 vẫn “nhường nhau” và “không chịu ổn định” thì sự vươn lên của Liverpool là đáng chú ý.

Thắng 3/4 trận gần nhất, Liverpool hiện xếp thứ 6 với 23 điểm, kém đầu bảng Man City, nhì bảng Leicester 6 điểm, kém Man United 5 điểm, Arsenal 4 điểm và Tottenham 2 điểm. Chỉ 2 trận thắng nữa trước Newcastle và West Brom là Liverpool đủ sức nhảy vào cuộc đua.

Lịch thi đấu của họ là nhẹ nhất trong tốp đầu, với các đối thủ là Newcastle, West Brom, Watford, Leicester, Sunderland, West Ham và không gặp đội lớn nào cho đến vòng 21 đụng Arsenal.

Tinh thần của Liverpool đang lên. Các thương binh Daniel Sturridge, Philippe Coutinho của họ  đã và sẽ sớm trở lại. Lối chơi của Liverpool sẽ dần hoàn thiện. Trong tốp đầu, chỉ có họ còn khả năng phát triển sau khi ta thấy Man City bị họ đè bẹp 4-1, Arsenal đến ngưỡng, Man United quanh quẩn với lối chơi chậm chạp, hàng tiền đạo cùn mòn; còn Leicester rõ ràng không đủ tiềm lực để đua dài hơi.

Đội bóng của Klopp sẽ khó lường nếu họ giải quyết các đội nhỏ gọn ghẽ. Họ đá phản công đáng sợ trước các đội lớn nhưng chưa gây nhiều ấn tượng khi phải chủ động cầm bóng để hạ gục các đội nhỏ. Không phải lối chơi rình rập thiên về phòng thủ. Ở Premier League, phải tấn công hay thì mới vô địch được.

42 Từ đầu mùa đến giờ, Liverpool chỉ cho phép các đối thủ thực hiện 42 cú dứt điểm trúng đích về khung thành của mình, ít nhất giải.

1,59 Số điểm trung bình mà Arsenal của Arsene Wenger giành được ở Premier League vào tháng 11 các năm là 1,59 điểm/trận, ít nhất so với các tháng còn lại.

68 Ở trận gặp Tottenham gần nhất, Chelsea phải đến phút 68 mới dứt điểm trúng đích lần đầu tiên (Hazard).

14 Với 14 bàn, Jamie Vardy là cầu thủ Leicester ghi nhiều bàn nhất tại Premier League trong lịch sử.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm