Cuộc đua vô địch Premier League: Đối thủ đáng sợ nhất của Leicester là Arsenal?

04/04/2016 15:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trên lý thuyết, Leicester City có cơ hội vô địch Premier League sớm 2 vòng đấu, nhưng với lịch thi đấu khá khó khăn, họ có làm được điều thần kì đó hay không?

Leicester đang có 69 điểm, hơn Tottenham 7 điểm và Arsenal 11 điểm (Arsenal đá ít hơn 2 đội này 1 trận). Nếu thắng 4 trận liên tiếp nữa thì Leicester sẽ vô địch bất chấp kết quả của Tottenham và Arsenal.

Tuy nhiên, khả năng này có lẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết, vì lịch thi đấu của Leicester khó khăn. Họ phải làm khách đội Sunderland đang vùng vẫy trụ hạng trên sân khách, tiếp đội West Ham đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau trên sân nhà, tiếp đội Swansea vào thời điểm mà chưa chắc đội này đã trụ hạng, và đặc biệt, làm khách trên sân của Man United.

Thay vì nghĩ tới một kịch bản vĩ đại là vô địch sớm (thậm chí Sir Alex còn dự báo Leicester vô địch sớm 3 vòng), Leicester nên tính cẩn thận từng trận. Nguyên nhân: Rất có thể họ lại có cơ hội gia tăng cách biệt với Tottenham ở ngay vòng sau, khi “Gà trống” phải tiếp Man United trên sân nhà.


Leicester giữ được đà thắng tiến hay không?

Cuộc đua vô địch có lẽ sẽ đến bước ngoặt trong trường hợp Leicester gia tăng cách biệt với Tottenham lên 9 hoặc 10 điểm. Khoảng cách đó, khi mùa giải chỉ còn trên dưới 5 vòng đấu, là quá thuận lợi cho Leicester.

Tottenham xếp thứ hai và trên lý thuyết, có cơ hội vô địch lớn thứ hai. Nhưng lịch thi đấu lại phủ nhận họ. Họ phải gặp quá nhiều đội sừng sỏ, nổi bật là Man Untied và Chelsea. Với một đội nào đó, khi hết mục tiêu, Chelsea có thể nương tay. Nhưng đen cho Tottenham, đây là kình địch không đội trời chung cùng thành phố London của họ.

Arsenal còn cơ hội vô địch hay không?

Câu trả lời là có, và dường như đây mới là tập thể tiềm tàng ngáng chân Leicester. Bởi vì kém Leicester 11 điểm, nhưng Pháo thủ lại đá ít hơn 1 trận. Hơn thế, lịch thi đấu của họ lại thuận lợi nhất trong Top 3. Với thực lực của mình, Arsenal có thể thắng 5 trận liên tiếp West Ham, Palace, West Brom, Norwich và Sunderland trước khi gặp Man City ở vòng 37, điều họ đã 1 lần làm được ở mùa này, xuất phát từ chính một trận thắng Leicester vào tháng 9 năm ngoái.

Wenger hết lời ca ngợi bộ đôi châu Phi của Arsenal

Wenger hết lời ca ngợi bộ đôi châu Phi của Arsenal

Thắng Watford 4-0 ở vòng 31 Premier League, HLV Arsene Wenger của Arsenal hết lời ca ngợi Alex Iwobi và Mohamed Elneny.


Nếu Arsenal thắng tất 5 trận sắp tới, khả năng rút ngắn điểm số xuống ít nhất 4 điểm với Leicester là cực lớn, bởi khi ấy, đội bóng của Ranieri đã đụng Man United còn Tottenham thậm chí gặp cả Man United lẫn Chelsea.

Bình thường, Arsenal là đội bóng mơ mộng, nhưng trong trường hợp này họ nên được nhìn nhận là đội có kinh nghiệm đua vô địch nhất trong số các ứng viên.

Các phát biểu gần đây của Arsenal rất đáng chú ý. Sau khi bảo CLB hết cơ hội vô địch, Mesut Oezil đã bị HLV Arsene Wenger mắng là quá bi quan. Nhưng chính Wenger sau trận thắng Watford 4-0 cũng níu toàn đội xuống mặt đất, bằng phát biểu: “Chúng tôi phải thực tế và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thật tốt, không nên mơ mộng cao xa quá”, ông nói.

Liverpool 1-1 Tottenham: ‘Siêu phẩm’ của Kane là không đủ

Liverpool 1-1 Tottenham: ‘Siêu phẩm’ của Kane là không đủ

Tottenham đã đánh mất 2 điểm quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này khi họ bị Liverpool cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân Anfield.


“Khi tôi nói thực tế, có nghĩa là chúng tôi phải nhìn về phía sau, nhìn qua đôi vai mình, chứ không nên chỉ biết nhìn lên phía trước. Man United, Man City, West Ham đang đuổi theo chúng tôi. Hãy vừa để ý những kẻ bám đuổi, và vừa cố gắng bám đuổi Top trên nếu có thể”.

Manchester City chính là một tấm gương cho Arsenal. Ở mùa giải 2011-12, Manchester United dẫn đầu bảng từ vòng 28 đến 36, trước khi Man City vượt lên và vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Man City mùa đó cũng chấp chới cho đến vòng 32, trước khi thắng tất 6 trận còn lại để vô địch bằng một cú sút lịch sử của Sergio Aguero trận gặp QPR.

Tóm lại, cơ hội vô địch của Leicester là đã quá rõ ràng, nhưng mùa giải này quá kì lạ để có thể đoan chắc bất cứ điều gì. Các nhà chuyên mỗn lẫn nhà... cái đều đã bó tay với nó, thì những dự đoán hay logic chẳng có nghĩa lý gì.

Lịch thi đấu

Leicester (69 điểm, HS +24): Sunderland (sân khách), West Ham (sân nhà), Swansea (SN), Man United (SK), Everton (SN), Chelsea (SK)

Tottenham (62 điểm, HS +32): Man United (SN), Stoke (SK), West Brom (SN), Chelsea (SK), Southampton (SN), Newcastle (SK).

Arsenal (58 điểm, HS +22): West Ham (SK), Palace (SN), West Brom (SN), Sunderland (SK), Norwich (SN), Man City (SK), Aston Villa (SN)

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm