Cuộc đua vô địch Premier League: Đếm từng trận đi, Leicester!

04/04/2016 05:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một chiến thắng 1-0 nữa, và Leicester City tiến gần hơn chức vô địch Premier League trong khi đối thủ của họ, Tottenham, rời xa hơn vị trí cạnh tranh vì trận hòa Liverpool 1-1.

Những người yêu sự thần kỳ của đội bóng dưới tay Claudio Ranieri sẽ càng củng cố niềm tin vào câu chuyện cổ tích đẹp hơn trong khi những người tin vào một trật tự cần phải có càng bi quan hơn.

Nhưng ở cuối trận gặp Southampton, nếu ta nhìn vào đôi mắt như cầu khẩn của các cổ động viên Leicester, ta sẽ nhận ra rằng dù muốn đến mấy, họ cũng không dám tin quá chắc vào khả năng vô địch của đội nhà. Đơn giản, Leicester là đội bóng ở tầm cỡ nào mà dám tin điều đó quá sớm. Hơn nữa, chiến thắng với họ thực sự không đơn giản (chiến thắng 1-0 thì chẳng bao giờ đơn giản). Và vượt lên trên hết, càng về cuối, các trận đấu của Leicester sẽ càng khó khăn hơn, khi các đối thủ cũng khó khăn hơn.

Nhưng Leicester vẫn đang tiến về đích, bằng một tốc độ ổn định, dù rằng cỗ máy đã có dấu hiệu mỏi mệt. Giờ là lúc họ cần đếm từng trận, một cách thận trọng. Mỗi một lượt đếm thành công, họ gần chức vô địch hơn và đối thủ xa chức vô địch hơn. Họ đã qua lượt đếm Southampton. Bây giờ, với họ, chỉ là những lượt đếm mang tên Sunderland, rồi West Ham, rồi Swansea, rồi Man United, đến lượt Everton và Chelsea, những lượt đếm hình như cũng hơi vất vả?

Cú vấp của Tottenham đêm thứ Bảy cho thấy họ chưa đủ sức để tạo áp lực lớn lên Leicester. Nhưng nhìn cách các cầu thủ Leicester chiến đấu vất vả thế nào trước Southampton, ta đủ hiểu họ cũng không dễ dàng đi đến đích. Arsenal thực tế vẫn lặng lẽ rình rập phía sau rất nguy hiểm. Lý thuyết là Arsenal còn đủ cơ hội. Nhưng thực tế thì phải chứng minh bằng kết quả hai chiều. Arsenal mà vẫn chơi tốt như cuối tuần rồi và Leicester vẫn nhọc như hôm qua, có thể càng gần vòng đấu cuối, Premier League càng nhiều bất ngờ lạ lẫm.

Leicester cần nhiều may mắn

Nhưng chúng ta cứ nên mơ Leicester sẽ vô địch. Dù hôm qua, không phải Mahrez hay Vardy ghi bàn. Hai chủ lực cho thấy họ đã bắt đầu có điểm dừng, hay bắt đầu có thể bị khắc chế, điều đó đồng nghĩa là Leicester không thể bất bại từ nay đến cuối giải. Khoảng cách 7 điểm so với đội đứng thứ nhì và 11 điểm so với đội đứng thứ ba (mà thực chất có thể chỉ là 8 điểm nếu Arsenal thắng trận đấu bù) không phải quá khó chinh phục trong 6 lượt đấu. Một thất bại thôi, sẽ hoang mang. Hai thất bại thôi, sẽ khác. Và đừng nói đến thất bại thứ ba…

Leicester hoàn toàn có thể thua 3 trận trong 6 vòng cuối, nếu đá như hôm qua. Trừ phi, trọng tài vẫn nhìn nhận tình huống như thế.

Hai pha chạm bóng bằng tay trong vòng cấm mà người ta có thể chỉ tưởng tượng là trọng tài El Clasico của Tây Ban Nha có thể bỏ qua đều đã được lờ đi, như thể cả nước Anh đang cùng lựa chọn một nhà vô địch xứng đáng nhất là Leicester. Và nếu Leicester vô địch, có thể nói trận đêm qua quyết định rất lớn. Quyết định vì nó mang ý nghĩa họ đã vô địch bằng hai bàn tay trắng, hai tay chạm bóng trong vòng 16m50 mà vẫn chẳng có quyết định xử phạt nào.

Cũng bình thường thôi mà. Man United, Chelsea, Man City, Arsenal hưởng lợi kiểu đó suốt bao năm rồi, đâu có ai nói. Giờ để Leicester City hưởng lợi một chút. Cả làng cùng vui.

Tuần trước, tay bút Henry Winter của The Times viết rằng: “Cú ngoặt bóng của Cruyff là bài thử đẳng cấp ngôi sao”. Kane của Tottenham làm cú ngoặt ấy trước tuyển Đức, nhưng anh ta không thể thành sao lớn nếu Tottenham không vô địch mùa này. Vardy thì chẳng cần thế. Thậm chí chẳng cần phá lưới Southampton. Anh ta chỉ cần bóng chạm tay hậu vệ đội nhà trong vòng cấm, và trọng tài ngoặt đi coi như không thấy, Leicester cũng đủ thành huyền thoại rồi.

Xem ra, vô địch cũng dễ.

Nhưng cứ phải đếm từng trận đã, Leicester. Không phải trận nào trọng tài cũng mù…

1-0 5 trận gần đây, Leicester thắng 4 trận. Cả 4 trận đó đều có tỷ số 1-0. Trận còn lại là hòa 2-2 trước West Brom

22 Với bàn thắng vào lưới Liverpool, Harry Kane đang trở thành chân sút tốt nhất của Tottenham trong lịch sử Premier League, với 22 pha lập công.

7 So với Tottenham, Arsenal đã thua nhiều hơn 3 trận, khi họ thua đến 7 trận, trong khi con số này của Tottenham là 4.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm