Crystal Palace 1-2 Man United: Lingard tỏa sáng, Van Gaal giành danh hiệu đầu tiên cùng Man United

22/05/2016 04:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal đã có danh hiệu lớn đầu tiên, nhưng cũng có thể là cuối cùng của ông ở Man United, khi đội bóng áo đỏ giành chiến thắng 2-1 xứng đáng trước một Crystal Palace chơi quá tiêu cực ở Wembley trong trận chung kết Cúp FA.

Tiền vệ trung tâm Rooney

Đội bóng của Van Gaal vào trận với tư thế cửa trên, và đã chơi đúng như thế trong suốt 120 phút. Đối thủ của họ cũng đã có những cơ hội rõ ràng, nhưng về mặt thế trận, Palace đã chơi với hy vọng chiến thắng hơn là thực sự tự tin ở khả năng của họ. Với đội trưởng Wayne Rooney chơi thuần thục và cực kỳ hiệu quả ở vị trí tiền vệ trung tâm, Man United nhanh chóng nắm giữ thế trận khi mà tất cả những gì Palace làm trong khoảng 20 phút đầu là tìm cách phá bóng ra càng xa khung thành của thủ môn Wayne Hennessey càng tốt.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Rooney đá ở vị trí cầm trịch tuyến giữa ở Cúp FA, và giống như trận gặp Everton tại vòng bán kết, anh chơi cực hay và là người dẫn dắt gần như mọi đường lên bóng của Man United. Thêm vào đó một Marcus Rashford hết sức năng nổ, Man United dần tạo ra được những cơ hội. Ở hai cánh, Antonio Valencia và Marcos Rojo cũng đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa 2 mũi tấn công nguy hiểm nhất của Palace: Wilfred Zaha và Yannick Bolasie.

Phút 21, Man United có cơ hộ rõ ràng đầu tiên khi Juan Mata bị Hennessey từ chối bàn mở tỉ số sau cú sút tầm thấp bằng chân trái ở cự ly gần. Không lâu sau đó là cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc của Marouane Fellaini. Tuy nhiên, vào cuối hiệp 1, Man United bắt đầu chơi chậm lại khi mà Palace tỏ ra quen hơn với nhịp điệu tấn công của đối thủ.


Rooney đã chơi rất hay

Hiệp 2 cũng đã bắt đầu như hiệp 1, khi Man United cầm bóng áp đảo và dần dần tạo ra rất nhiều cơ hội sau khoảng 15 phút. Fellaini và Anthony Martial lần lượt dứt điểm trúng 2 cột khung thành của Hennessey cách nhau chỉ ít phút. Tưởng như đó là những điềm gở với hy vọng vô địch của Van Gaal và Man United, bởi lẽ Marcus Rashford, cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của họ cho tới lúc bấy giờ, phải lầm lũi rời sân vì chấn thương.

2 quyết định thay người đã diễn ra đồng thời sau chấn thương của Rashford: Van Gaal đưa Ashley Young vào thay, trong khi Pardew rút Yohan Cabaye ra để thay bằng Jason Puncheon. Phút 78, mới có mặt trên sân được hơn 5 phút, Puncheonghi một bàn thắng đẹp mắt với pha dứt điểm quyết đoán sau một đường chuyền dài. Các CĐV Palace, vốn là những người ồn ào hơn trong gần suốt trận, khiến các khán đài Wembley như nổ tung. Còn bên ngoài sân, Pardew trình diễn một vũ điệu ăn mừng chắc chắn sẽ thành một màn “hit” trên mạng xã hội trong nay mai.


Palace mở tỷ số bằng bàn thắng của Puncheon

Man United lội ngược dòng

Nhưng Palace đã vui mừng quá sớm. Trong 10 phút còn lại của hiệp 2, trận đấu bỗng trở nên tưng bừng hơn hẳn toàn bộ thời gian trước đó. Rooney, tiếp tục phong độ ấn tượng của anh, có pha đi bóng từ giữa sân vào sâu vòng cấm địa đối phương, trước khi tạt lại hoàn hảo để Fellaini đón bóng bằng ngực, tạo cơ hội cho Mata sút bóng đập chân Joel Ward vào lưới ghi bàn gỡ hòa. 


Mata gỡ hòa ở phút 81...

Trận đấu bước vào hiệp phụ và Chris Smalling trở thành câu đố vui trong các chương trình kiến thức bóng đá khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 105 và phải rời sân. Điều kỳ lạ là việc phải chơi với 10 người hóa ra lại có lợi cho Man United, khi Palace bắt đầu dâng cao đội hình tìm kiếm đòn nốc ao, để rồi chính họ lại phải nhận cú đánh kết liễu từ một pha phản công tốc độ.

Jesse Lingard, cũng vào sân từ ghế dự bị và là một trong những cầu thủ dứt điểm kém nhất của Man United mùa này, đã có pha vô-lê bóng bổng một chạm tuyệt đẹp ngay mép vòng cấm địa đưa bóng vào góc cao khung thành trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Palace. Đội bóng của Pardew không phải là không có những cơ hội trong hiệp phụ, như Bolasie và Zaha đều bỏ lỡ. Họ sẽ phải tự trách mình. Lẽ ra Palace có thể chơi tích cực hơn ngay từ đầu thì họ đã không phải bám đuổi vô vọng về cuối.


...trước khi Lingard ấn định chiến thắng cho United trong hiệp phụ

Rốt cuộc, Van Gaal đã có một danh hiệu lớn nữa trong sự nghiệp cầm quân, nhưng buổi tối tưng bừng tại Wembley có lẽ vẫn không đủ để ông ở lại Old Trafford thêm một mùa nữa.

Trong thời đại Premier League, mới có 6 HLV người Anh giành được một danh hiệu lớn ở trong nước (Premier League, Cúp FA hoặc League Cup), và chưa có HLV người Anh nào vô địch Premier League. Pardew đã bỏ lỡ cơ hội tối qua.

12 Đây là trận chung kết Cúp FA thứ 20 của Man United, và họ có 12 chức vô địch, san bằng kỷ lục của Arsenal.

4 Smalling là cầu thủ thứ tư bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết Cúp FA.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm