Coutinho kết liễu Man City: Phép màu của 'phù thủy nhỏ'

01/03/2015 21:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Gary Lineker thốt lên: “Thật là một cầu thủ tài năng thiên bẩm và tuyệt vời!”. Henry Winter, nhà báo của tờ The Telegraph (Anh) cảm thán: “Thể lực, tốc độ, kỹ thuật, tất cả đều có. Một bàn thắng tuyệt vời”. Còn ai khác xứng đáng hơn với những lời ca ngợi ấy, nếu không phải là Philippe Coutinho?

Cầu thủ người Brazil đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng từ cự ly khoảng 25 mét để giữ chặt 3 điểm ở lại sân Anfield. Liverpool bước lên vị trí thứ năm, thổi lửa vào gáy Arsenal cũng như Manchester United. Tập thể của Brendan Rodgers đang thực sự không biết sợ hãi tại Premier League – họ đã bất bại đến trận thứ 11.

Ở đó, sự hồi sinh của Coutinho – một ảo thuật gia với trái bóng tròn – chính là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất.

Đại náo Manchester City

Sam Tighe, phóng viên của trang tin Bleacher Report (Mỹ) nhận định: Man City đã thể hiện quá nhiều yếu kém về chiến thuật. Họ không thể tìm ra một lời giải chiến thuật mới mẻ nào trong suốt triều đại của Manuel Pellegrini. Điều đó thể hiện rõ ràng trong trận đấu đã qua: Pellegrini chỉ có thể dùng một trong hai sơ đồ 4-4-2 và 4-2-3-1.

Đó lại chính là hai miếng mồi ngon của Liverpool. Kể từ khi sử dụng 3-4-2-1, họ đặc biệt ưa thích việc các đối thủ dùng hai mẫu sơ đồ cơ bản nói trên, trải rộng con người trên mặt sân. City chính là một điển hình.

Hai vũ khí đáng sợ nhất của Rodgers khi ấy chính là hai vị trí tiền vệ công. Trong vai trò tiền vệ công duy nhất, tức vị trí “số 10” thực sự, Philippe Coutinho từng gây nhiều thất vọng. Nhưng khi được đặt vào sơ đồ 3-4-2-1, anh như cá gặp nước.

Ngay trong trận đấu quan trọng này, Coutinho đã thực hiện 4 cú dứt điểm – nhiều nhất bên phía đội nhà. Anh tham gia rất tích cực vào công tác áp sát từ xa, thực hiện tới 3 cú tắc bóng chính xác. Cầu thủ người Brazil cũng 4 lần qua người, biến những cái bóng áo xanh thành nạn nhân tội nghiệp chỉ bằng một vài cú lắc hông.

Bóng đến chân Coutinho là dính chặt vào đôi giày cỡ nhỏ. Một khi bóng đã rời ra, đó sẽ là một đường chuyền xẻ nách chết chóc, hoặc tệ hơn nữa cho City, đó sẽ là một cú dứt điểm tuyệt vời.

Có buồn cho Joe Hart không, khi anh lại phải làm nền cho siêu phẩm?

Có công mài sắt...

Mặc chiếc áo số 10, rõ ràng Coutinho gặp rất nhiều áp lực kể từ khi đến với Liverpool. Cứu vãn duy nhất cho anh là một mức giá rất rẻ - chỉ 8,5 triệu bảng từ Inter Milan.

Đến giờ, mức phí ấy hẳn đang khiến đội bóng Ý ngậm ngùi cay đắng. Mua Coutinho với 8,5 triệu bảng, thật chẳng khác nào mua chiếc xe Ferrari với 10 triệu đồng.

Những ai tinh ý sẽ nhận ra rằng, Coutinho đã ghi 3 bàn trong tròn một tháng qua, lần lượt vào lưới Bolton Wanderers, Southampton và Man City. Điều đáng để tâm là cả 3 pha dứt điểm ấy đều đến từ đúng một vị trí chếch bên phải khung thành. Toàn bộ động tác đẩy bóng, lấy đà, vung chân và cứa lòng của Coutinho cũng giống hệt nhau.

Cách đây ít lâu, anh từng thừa nhận rằng bản thân dứt điểm còn tệ và sẽ cố gắng tập luyện bổ sung. Nói là làm – anh ở lại sân tập thêm 30 phút để trui rèn khả năng sút bóng. Giờ thì thành quả đã nhãn tiền: Coutinho trở thành chân sút xa lợi lại.

Tiền vệ công, rê dắt hoàn hảo, chọc khe cực hay, tự tin bùng nổ và giờ dứt điểm lợi hại. “Số 10” là đây chứ là đâu?

DŨNG LÊ

5 Bàn thắng vào lưới Man City là bàn thứ 5 của Coutinho ở mùa giải này, hiện đã bằng với thành tích của chính anh mùa trước. 

24 “Phù thủy nhỏ” đã ra sân 24 trong số 27 trận của Liverpool tại Premier League, chỉ kém 3 đồng đội khác là Mignolet, Sterling và Henderson. 

7 Kể từ thời điểm Rodgers chuyển sang sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, Coutinho đã 8 lần trực tiếp góp công trong các bàn thắng (3 bàn và 4 lần kiến tạo).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm