Costa lo Chelsea chặn đường trở lại TBN

19/08/2017 05:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Diego Costa lo sợ rằng, con đường quay trở lại sân Vicente Calderon của anh sẽ còn nhiều chông gai, khi mà đội chủ quản Chelsea có ý định đưa ra một con số khiến cho Atletico Madrid cũng không thể nghĩ tới.

Sau khi Chelsea lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2016/17, HLV Antonio Conte đã gạt công thần Diego Costa khỏi kế hoạch của ông ở mùa giải kế tiếp chỉ bằng một tin nhắn văn bản. Và kể từ đó, thay vì trở lại Stamford Bridge để thi đấu và tập luyện cùng các đồng đội, Costa chỉ còn cách thu mình trong căn hộ tại Brazil, quê gốc của anh.

Chú thích ảnh
Costa vẫn chưa thể quay trở lại Stamford Bridge

Với khát khao quay trở lại Tây Ban Nha, nơi mà anh từng có nhiều năm thi đấu trong quá khứ, nhưng mới đây, trong một chia sẻ với kênh ESPN, Costa cho rằng, rất có thể Atletico sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể có đươc chữ ký của anh. Không phải do anh không muốn, mà là do Chelsea sẽ tìm cách để đẩy giá trị chuyển nhượng của anh lên một con số nào đó “bất thường”.

“Nếu Atletico và Chelsea không đạt được thỏa thuận, và phía Atletico không bỏ ra nhiều nỗ lực để có thể giúp tôi ra đi, tôi sẽ không thể tiếp tục chơi cho một CLB mà nơi đó không muốn có sự hiện diện của tôi”, Costa bộc bạch. “Tôi e là, Chelsea sẽ áp một mức giá không tưởng lên bản hợp đồng để có được tôi. Tôi không rõ con số cụ thể là bao nhiều, nhưng người đại diện của tôi đã tiết lộ, Chelsea sẽ đưa ra một yêu cầu mà Atletico không thể đáp ứng nổi.

Chú thích ảnh
Tiền đạo người Brazil lo sợ Chelsea sẽ gây khó dễ cho Atletico trong việc chiêu mộ anh

Khi được tin Conte không còn cần tôi nữa, những nguồn tin của tôi đã tới để tìm hiểu xem Atletico liệu có còn quan tâm tới tôi nữa hay không. Nhưng có lẽ là họ sẽ không bỏ ra quá nhiều tiền để có tôi đâu. Dù là một đội bóng có nguồn tài chính vững mạnh, nhưng họ sẽ không phung phí những khoản tiền bất thường.

Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Sau khi ghi 20 bàn thắng giúp Chelsea vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại CLB, Diego Costa đang ở cách xa Stamford Bridge tới 8.000 km. Anh phải xem trận khai màn mùa giải mới của Chelsea qua tivi ở căn nhà thuộc Đông Bắc Brazil.

Hiện tại, Costa vẫn tập luyện mỗi ngày với một HLV cá nhân. Anh không mong chờ một cuộc gọi từ Conte đề nghị mình trở lại. "Tôi mong chờ Chelsea giải phóng tôi. Tôi không muốn rời đi vì tôi đã từng rất hạnh phúc ở đây. Nhưng khi HLV không còn cần bạn, bạn phải đi.

Chú thích ảnh
Lúc này, Costa vẫn luyện tập cùng một HLV cá nhân

Mong muốn của tôi là đến Atletico", Costa nói. "Tôi đã nói chuyện với Giám đốc Marina Granovskaia của Chelsea. Tôi đã đề cập vấn đề với bà ấy. Tôi đã từ chối những lời đề nghị khác. Chelsea muốn bán tôi tới một đội bóng Trung Quốc. Nhưng ở Tây Ban Nha sẽ tốt cho tôi hơn vì thuận lợi về ngôn ngữ. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ đến CLB mà tôi muốn tới chứ không phải CLB đang trả giá nhiều nhất. Diego Simeone muốn có tôi. Rõ ràng là như vậy. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Ở Atletico, mọi người, CĐV đều yêu mến tôi. Họ tôn trọng tôi.

Đã một tháng trôi qua rồi. Kỳ nghỉ rất tuyệt, nhưng bên cạnh đó, nó cũng rất mệt”, Costa khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm