Costa lại chửi Conte vì ‘khoảnh khắc điên rồ’

21/08/2017 14:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Diego Costa tiếp tục công kích HLV Antonio Conte của Chelsea sau lùm xùm liên quan tới tin nhắn chiến lược gia người Italy gửi cho anh ở kỳ nghỉ Hè.

Cuộc chiến giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte vẫn chưa dừng lại. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail, Costa tố Conte đã “đứng đằng sau đạo diễn tất cả” nhằm ngăn cản Chelsea gia hạn hợp đồng với anh hồi tháng 1. Phản ứng trước cáo buộc của Costa, Conte cười nhạo: “Lời cậu ta nói làm tôi không nhịn được cười. Nghe hay đấy. Tất cả mọi người ở Chelsea đều biết chuyện gì đã xảy ra ở mùa trước. Thế nên bài phỏng vấn của cậu ta thật buồn cười”.

Ngay sau đó, Costa nhận trả lời phỏng vấn MC News, tiếp tục công kích Conte. “Tin nhắn của Conte. Đó là khoảnh khắc của sự điên rồ. Tôi luôn yêu cầu được gặp trực tiếp với HLV và ban lãnh đạo. Tôi chưa bao giờ gửi tin nhắn cho họ. Điều đó cho thấy Conte là người thế nào”, Costa nói.

Chú thích ảnh
Costa gọi thời điểm Conte gửi tin nhắn cho anh là "khoảnh khắc của sự điên rồ"

Hiện tại, mùa giải mới đã bắt đầu nhưng Costa vẫn chưa trở lại Chelsea. Tiền đạo 28 tuổi chấp nhận chịu phạt trừ lương để chờ cho tới khi được ra đi. Đội bóng Trung Quốc Shanghai SIPG đã tiếp cận với “siêu cò” Jorge Mendes để đề nghị một hợp đồng béo bở dành cho Costa. Shanghai SIPG muốn mượn tiền đạo người Tây Ban Nha đến tháng 11 với khoản phí 3 triệu bảng kèm theo một khoản tiền thưởng 10 triệu bảng nếu họ giành chức vô địch Chinese Super League. Chưa hết, gã nhà giàu Thượng Hải còn sẵn sàng trả lương 285.000 bảng/tuần cho Costa.

Conte sẽ theo vết xe đổ của Mourinho?

Conte sẽ theo vết xe đổ của Mourinho?

Trận thua ngay vòng đầu tiên của mùa giải mới khiến nhiều người lo ngại rằng Antonio Conte có thể sẽ đi theo con đường thảm họa của Jose Mourinho cách đây hai mùa giải, sau khi Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa bóng trước đó.

Tuy nhiên, Costa đã từ chối đề nghị hấp dẫn trên. Costa cũng gặt phăng lời đề nghị từ phía AC Milan. Costa chỉ muốn trở lại Atletico Madrid bất chấp khả năng sẽ phải bỏ lỡ nửa mùa giải do đội bóng cũ đang dính án cấm chuyển nhượng. Mặc dù vậy, Costa vẫn tự tin về cơ hội dự World Cup 2018. “Bây giờ, tôi chỉ tập trung vào làm việc để được gọi tham dự World Cup tại Nga”, Costa chia sẻ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm