Conte tiết lộ sự thật, không xác nhận Diego Costa sẽ ở lại Chelsea

15/01/2017 07:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte khẳng định Diego Costa vắng mặt trong trận thắng 3-0 của Chelsea trước Leicester là do bị đau lưng nhưng ông không xác nhận Costa có tương lai ở The Blues hay không.


Xem Chelsea đánh bại Leicester 3-0

Trước đó, Diego Costa được cho là đã tập một mình ở Cobham trong 3 ngày và bị Conte loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận gặp Leicester vì có tranh cãi gay gắt với HLV thể lực của Chelsea về chấn thương cũng như việc một CLB của Trung Quốc mời chào anh ký hợp đồng trong tháng này với đề nghị hậu hĩnh.

“Nếu bạn muốn biết sự thật thì tôi nói sự thật đây. Costa cảm thấy đau lưng trong buổi tập hôm thứ Ba. Từ lúc bị đau cậu ấy không tập tiếp nữa nên vắng mặt ở trận gặp Leicester”. Được hỏi Costa có tranh cãi với HLV thể lực không, Conte đáp: “Tôi đọc rất nhiều tin đồn về chuyện này. Tôi có thể nói rằng nếu , tôi nhắc lại là nếu, có vấn đề gì với các cầu thủ, thì thói quen của tôi là giải quyết vấn đề trong phòng thay đồ, không phải đem ra cuộc họp báo hay nói ở ngoài”.


Conte để ngỏ khả năng Costa trở lại thi đấu

Về tin đồn Costa nhận được siêu đề nghị chuyển nhượng từ Trung Quốc, Conte khẳng định: “Tôi không biết gì về chuyện này. Lãnh đạo đội bóng không nói với tôi nên đây chỉ là tin đồn”. Nhưng HLV của Chelsea từ chối xác nhận liệu Costa có tương lai ở Stamford Bridge hay không.

“Tôi không lo ngại về chuyện này vì các cầu thủ đã chứng tỏ cho tôi thấy họ chơi tốt, đội bóng có tinh thần thi đấu tốt và điều đó rất quan trọng”. Được hỏi Costa còn cơ hội thi đấu cho Chelsea nữa không, Conte để ngỏ: “Tại sao không?”.

HLV người Italy cho biết ông không rõ mức độ chấn thương lưng của tiền đạo gốc Brazil. “Rất khó nói chính xác vì có phải là tôi đau lưng đâu. Việc biết rõ bao giờ Diego bình phục là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chờ diễn biến tình hình trong tuần tới”.

Gạt sang một bên rắc rối mới nảy sinh với Costa, Chelsea đã nhanh chóng bỏ lại thất bại trước Spurs ở vòng trước lại phía sau và cho thấy họ ổn định thế nào trong cuộc đua vô địch với chiến thắng 3-0 trước Leicester với cú đúp của Marcos Alonso và bàn còn lại của Pedro.

Thêm một trận sạch lưới nữa của hệ thống phòng ngự chắc chắn mà Conte xây dựng. Không Costa, Chelsea vẫn chạy tốt. The Blues củng cố vững chắc ngôi đầu Premier League với 7 điểm hơn Spurs nhì bảng tính tới trước cuộc thư hùng giữa Liverpool và Man United đêm nay.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm