Conte là Người đặc biệt mới?

16/07/2016 06:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã có màn ra mắt ấn tượng ở Stamford Bridge với rất nhiều kỳ vọng ông sẽ mang về chức vô địch Premier League cho Chelsea.

1. Conte đã là HLV thứ 12 trong triều đại của Roman Abramovich, nhưng ông hứa hẹn sẽ ở lại dài lâu hơn những người đồng sự của mình. Sau EURO 2016, chiến lược gia người Italy đã ngay lập tức trở thành một thần tượng ở Anh. Những màn ăn mừng bàn thắng cháy bỏng, nhiệt huyết và lòng quyết tâm từ khu vực kỹ thuật, tất cả đã khiến Conte trở thành HLV giỏi nhất và thú vị nhất ở Euro trong mắt nhiều CĐV Premier League, một giải đấu nổi tiếng máu lửa và nhiều cảm xúc.

Điều đáng ghi nhận đầu tiên với Conte trong buổi họp báo ra mắt là ông cười rất nhiều. Với những ai đã quen với khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng và có phần cáu kỉnh của Conte trên truyền hình, họ sẽ ngạc nhiên trong buổi ra mắt đó, trước hơn 100 nhà báo, 20 máy quay, trả lời những câu hỏi trong một thứ ngôn ngữ mà ông chưa làm chủ hoàn toàn.

Conte nói tiếng Anh một cách từ tốn, chậm rãi, đôi khi thừa nhận ông chưa nghĩ ra được đúng từ. Nhưng những gì ông truyền đạt vẫn thật rõ ràng: ông nói mình là một người sẵn sàng “chịu đựng” trong các trận đấu, rằng ông nhiều cảm xúc, làm việc chăm chỉ, và “muốn ngửi thấy mùi cỏ” cùng các cầu thủ mỗi ngày.

2. Mô tả về vai trò ở Chelsea, Conte nói ông sẽ là người “thợ may” tạo ra chiếc áo chiến thuật cho đội bóng, và mọi chuyện phụ thuộc vào việc ông được giao chất liệu gì, để ông có thể biến “đốm lửa nhỏ” Chelsea đang nhen nhóm thành “một trận hỏa tai cuồng nộ”. Rất nhanh chóng, cánh báo chí Anh nhận ra ông sẽ là một nguồn đề tài vô tận.

Còn Chelsea thì có truyền thống thích các HLV của họ trở thành tin tức, tất nhiên, miễn đó là tin tốt. Nhưng trong khi trên chiếc ghế của Conte, từng có nhiều chiến lược gia cực kỳ thú vị về mặt ăn nói ngồi đó trong quá khứ, bản thân ông không phải là người phát biểu lộn xộn như Claudio Ranieri (mà Conte mô tả là “rất đáng yêu”), hay lắm lời với cái tôi quá lớn như Jose Mourinho (mà Conte khẳng định ông không hề coi là địch thủ).

Conte là một hình ảnh khác: nhỏ nhẹ, chu đáo, gần như là e dè. Ông được hỏi đủ thứ chuyện, và chỉ tránh né những gì ông cho là chuyện riêng tư giữa ông và các cầu thủ, hay giữa ông và CLB. Nối bước Người đặc biệt, Gã thợ hàn và những đồng nghiệp đầy cá tính tương tự, có cảm giác là không lâu nữa thôi Conte sẽ có một biệt hiệu của riêng ông. Chính HLV người Italy thì nhận xét những ai muốn rồi sẽ nghĩ ra biệt hiệu cho người họ nhắm tới thôi.

“Không có gì lạ khi CLB đánh giá công việc của một HLV qua mùa giải. Với tôi, tôi hài lòng với những gì mình đang làm, ý tưởng, phương pháp, cách quản lý. Điều quan trọng là bạn phải cho thấy mình có thể làm việc được với một đội bóng lớn và những cầu thủ giỏi. Đó là điều quan trọng nhất với tôi. Tôi không muốn nghĩ rằng: Mình thắng thì ở lại, không thì ra đi”, Conte nói về tương lai ở Chelsea.

3.Ông thậm chí cho rằng áp lực thành tích tại Stamford Bridge không bằng ở Juventus: “Tình hình có khác khi tôi tới Juventus. Họ đã không có danh hiệu trong nhiều năm (9 năm sau Calciopoli, và Conte vô địch năm 2012). Chelsea vừa vô địch 12 tháng trước. Nên tôi nghĩ tình hình ở đây dễ hơn. Điều quan trọng là tôi kiên trì với ý tưởng, triết lý, phương pháp và cách huấn luyện của mình. Chúng tôi muốn lại thách thức chức vô địch càng sớm càng tốt. Chúng tôi có những cầu thủ đủ giỏi, nên chỉ cần tổ chức tốt hơn, chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn, là chúng tôi sẽ có cơ hội”.

Cơ hội đó của Chelsea lớn hơn, chính vì bởi họ đã có Conte.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm