Con trai David Silva đang chiến đấu từng ngày từng giờ để giành sự sống

04/01/2018 11:45 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, tiền vệ David Silva, thủ lĩnh của Man City, đã tiết lộ lý do khiến anh buộc phải vắng mặt ở 3 trận đấu tại Premier League trong thời gian vừa rồi.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã vắng mặt kể từ trận thắng 4-0 trước Bournemouth và HLV Pep Guardiola cũng không rõ lý do và không biết khi nào học trò của mình sẽ quay trở lại.

Chú thích ảnh
Sivla vắng mặt kể từ trận thắng 4-0 trước Bournemouth

Thế nhưng, Silva đã tái xuất đầy ấn tượng trong chiến thắng 3-1 của đội chủ sân Etihad khi tiếp đón Watford ở trận đấu rạng sáng nay. 

Man City đã quên đi cú sốc trên sân Crystal Palace, bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Watford trong trận cầu mà Raheem Sterling đã lập kỷ lục về ghi bàn sớm, còn Kevin De Bruyne và David Silva tiếp tục gây ấn tượng mạnh.

Vậy Silva đã ở đâu trong suốt mấy ngày vừa rồi? Mới đây, tiền vệ 31 tuổi này đã chia sẻ về lý do cho sự “mất tích” của anh. Không phải chấn thương, cũng chẳng phải khủng hoảng, mà trên thực tế, Silva đã quay trở lại quê nhà để đón Mateo, cậu con trai mới chào đời của anh.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ về sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp mà các bạn đã dành cho tôi trong những ngày qua. Cũng xin cảm ơn tới những người đồng đội, những người anh em thân thiết, xin cảm ơn HLV Pep Guardiola và tất thảy mọi người ở CLB đã thông cảm cho tình hình của tôi.

Chú thích ảnh
Silva thông báo về sự ra đời của cậu con trai Mateo trên mạng xã hội Twitter
Video clip highlights bàn thắng trận Man City 3-1 Watford: Tái lập khoảng cách 15 điểm với M.U

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 3-1 Watford: Tái lập khoảng cách 15 điểm với M.U

Man City đã tìm lại chiến thắng quen thuộc khi hạ đội khách Watford 3-1 ở vòng 22 Premier League, nhờ công Raheem Sterling, Sergio Aguero, Kabasele (phản lưới). Kevin de Bruyne đã bình phục hoàn toàn chấn thương, và đóng góp 2 pha kiến tạo.

Tôi muốn thông báo cho các bạn về sự ra đời của Mateo, con trai tôi. Cháu phải ra đời thiếu tháng, và hiện giờ, cháu đang chiến đấu từng ngày từng giờ, với sự giúp đỡ của các bác sỹ”.

Đối với Silva, gia đình là số một. HLV Pep Guardiola hiểu rằng, sự có mặt của bé Mateo sẽ khiến chàng thủ lĩnh của đội bóng rất có thể sẽ phải vắng mặt ở một vài trận đấu sắp tới. Nhưng với đóng góp cho đội bóng đến thời điểm này, Silva xứng đáng được nghỉ ngơi.

“Bạn có thể thấy tầm quan trọng của Silva nhưng tôi không biết cậu ấy sẽ ở lại đây bao lâu”, Pep từng nói. “Cậu ấy được tự do về nhà nếu muốn. Kể cả khi chúng tôi không giành được điểm nào thì cũng chẳng vấn đề gì. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm