Claudio Ranieri 5 lần nói cảm ơn Guus Hiddink và Chelsea vì giúp Leicester vô địch

03/05/2016 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Guus Hiddink tiết lộ HLV Leicester City Claudio Ranieri đã gọi điện cảm ơn ông và các cầu thủ sau khi Chelsea ngược dòng gỡ hòa 2-2 trước Tottenham, kết quả đủ giúp Leicester vô địch Premier League sớm 2 vòng.


“Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa chúng tôi và Spurs, Ranieri đã gọi điện cho tôi. Ông ấy gọi điện và cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm trong hiệp 2 trận gặp Spurs và tôi chúc mừng ông ấy cùng Leiceser đã giành chức vô địch. Tôi không nhìn thấy giọt nước mắt nào vì chúng tôi không gặp mặt nhau trực tiếp nhưng giọng Claudio hơi run run. Ông ấy không nói nhiều, chỉ nói cảm ơn 5 lần. Leicester vô địch xứng đáng. Có thể là chuyện đó không còn bất ngờ nhưng nó là cú sốc với các CLB tên tuổi khi họ chơi hay như vậy. Họ có thể bất ngờ dẫn đầu sau nửa mùa giải nhưng họ không bùng nổ. Không có sự căng thẳng nào khi họ bắt đầu đánh hơi thấy cơ hội vô địch và đó là lí do vì họ tôi nghĩ họ xứng đáng vô địch”, Hiddink chia sẻ.

Leicester vô địch sau một trận derby London vô cùng căng thẳng giữa Chelsea và Tottenham. Bầu không khí trên sân Stamford Bridge trở nên sôi sục khi sau Hazard ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Spurs kết thúc trận đấu với 9 cầu thủ dính thẻ vàng còn Mousa Dembele và Erik Lamela có thể đối mặt với án phạt của FA vì một người có vẻ đã cào Diego Costa còn người kia dẫm lên tay Cesc Fabregas.

Trận derby cũng có rất nhiều tranh cãi trong đó có tình huống ông Guus Hiddink phải tìm cách hòa giải khi dẫn Fabregas vào đường hầm khi cầu thủ và HLV của hai đội có những phút giây tranh cãi với nhau sau khi kết thúc trận đấu. “Không khí sau trận đấu rất căng thẳng. Cầu thủ hai bên có đấu khẩu với nhau. Tôi cố gắng xen vào để bảo vệ cầu thủ của tôi và vào phòng thay đồ. Thế rồi mọi người bắt đầu thoải mái hơn và nhảy múa. Chúng tôi sắp xếp lại bàn ghế một chút.

“Spurs mất rất nhiều. Chúng tôi mất uy tín. Dĩ nhiên sự thù địch luôn tồn tại giữa hai đội bóng làm cho không khí trở nên quá nóng. Tôi phải bình tĩnh nhìn nhận tất cả sự việc trước khi phán xét. Đây là một trận đấu chặt chẽ và đầy cảm xúc giữa hai đội bóng lớn. Tôi không nói về va chạm giữa Dembele và Costa nhưng có một số vết cào trên cổ Costa. Nhưng chúng tôi không phải là những chàng trai dễ thương nhất. Đây chỉ là một cuộc chiến đấu. Có thất vọng. Có mất mát, mất chức vô địch”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm