Chuyện tuyển Anh: Từ tuổi già của Rooney

27/03/2017 13:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Southgate đã nói “Rooney có mọi cơ hội để giành lại vị trí ở tuyển Anh” nhưng thực sự, đó chỉ là câu nói xã giao mà thôi. Phần Rooney, có lẽ anh nên gọi Southgate và nói “Cảm ơn. Nhưng tạm biệt anh, tôi qua Trung Quốc thôi”…

1. Gareth Southgate đã nói với các tuyển thủ Anh rằng “Hãy gọi tôi là Gareth thôi”. Điều đó cho thấy HLV trưởng tuyển Anh muốn xây dựng một nền tảng quan hệ gần gũi trong đội bóng. Ông đề cao sự thân thiện. Và đã thân thiện thì thường chỉ trong một nhóm người nhất định. Cứ càng mở rộng ra quân số, độ thân thiện cũng sẽ nhạt dần, và giả tạo dần. Và trong số các cầu thủ mà Gareth Southgate muốn tạo dựng sự gần gũi ấy, hiện không có tên Rooney.

Rooney già ư? Tuổi anh mới 31, chưa phải là già, nếu chúng ta so sánh với những cầu thủ khác. Điển hình là Defoe, 34 tuổi. Nhưng Defoe khác với Rooney. Anh ta chưa bao giờ được coi là siêu sao của bóng đá Anh, chưa vô địch Champions League bao giờ, chưa vô địch Premier League khi nào. Nhưng quãng chục năm nay, những người chơi fantasy league vẫn rất trọng vọng Defoe. Đó là món hàng rẻ, nhưng chạy tốt, và đều.

Mourinho: 'Làm gì có chuyện Rooney đến Everton'

Mourinho: 'Làm gì có chuyện Rooney đến Everton'

Tại buổi họp báo trước thềm cuộc đụng độ với Bournemouth, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ về tương lai của thủ quân Wayne Rooney.

Defoe vẫn góp mặt ở tuyển Anh còn Rooney thì không. Dễ hiểu, người ta có thể tin rằng Defoe sẽ ghi được bàn thắng cho Tam sư lúc này còn Rooney thì… quá khó.

2. Thực chất, câu chuyện của Rooney cũng không có gì là khó hiểu. Anh không thể cạnh tranh nổi vị trí đá chính ở Man United và vì thế, Southgate chẳng có lý do gì để cho anh một cơ hội cạnh tranh vị trí tại Tam sư. Khi ở CLB anh không tạo ra được giá trị đủ để tin cậy, không ai mạo hiểm một suất ĐTQG cho anh cả.

Nhưng nếu như Rooney không dự bị quá nhiều ở Man United, và vẫn ra sân tương đối, kiểu như Defoe, thì anh có cạnh tranh được vị trí ở tuyển Anh lúc này hay không? Rất khó, nếu chúng ta làm thử một phép so sánh cho từng vị trí mà Rooney có thể chơi được.

Trên hàng công, Rooney không có được tốc độ, sức mạnh và độ chính xác của những người như Kane, Vardy hay thậm chí là cả Sturridge. Dạt sang biên ư? Rashford, Sterling, Oxlade-Chamberlain hay Walcott sẽ cho thấy họ xứng đáng hơn nhiều. Và thực sự, vị trí cho Rooney ở hàng công đã là câu chuyện của hơn 1 năm nay rồi. Bởi thế, người Anh thường hay bàn tới vai trò số 10 cho anh, theo kiểu họ còn tiếc một cái tên mà họ tin rằng có giá trị sử dụng.

Nhưng bây giờ thì vị trí ấy Rooney cũng không khá hơn Alli, Lallana hay thậm chí là cả Barkley. Còn lui hẳn về đá tiền vệ trung tâm thì hết cửa. Dier, Henderson, Drinkwater, Delph mới thực sự là những tiền vệ trung tâm chứ không phải là một Rooney hết thời lui về dối già.

Rooney lập kỷ lục 250 bàn


3. Khi Rooney mới 31 tuổi, và chúng ta đã nhận thấy dường như sự nghiệp đỉnh cao của anh đã chấm hết, thì Ibra, 35 tuổi, vẫn có quyền chần chừ trong chuyện có ký hợp đồng mới với Man United nữa hay không. Và cùng lúc đó là Podolski, giã từ ĐTQG với bàn thắng không phải kiểu “nhặt được”. Điều đó cho thấy, chất lượng của tuyển thủ Anh thực sự không như những gì truyền thông Anh dấy lên như thể họ là những siêu sao.

Trên một diễn đàn bóng đá mới đây có một câu hỏi khá hay rằng nếu không chơi bóng ở Premier League thì các cầu thủ Anh hợp với giải đấu nào nhất, cả về chất lượng lẫn ngôn ngữ. Và không nhiều người tìm ra được đáp án tốt cho câu hỏi đó. Bundesliga, Liga, Serie A hay Ligue 1 ư? Khó có thể phù hợp. Và có một người đã trả lời khá vui rằng “Giải Bỉ, hoặc cầu thủ nào kém hơn một chút thì giải Thụy Sỹ”.

Đó chính là vấn đề của tuyển Anh. Các cầu thủ nghĩ họ ở đẳng cấp thế giới, nhưng thực chất, họ chỉ thuộc dạng cầu thủ chất lượng khá. Và họ không nhìn vào các giải đấu thấp hơn bao giờ, trừ giải Trung Quốc, khi họ toàn về già. Dễ hiểu, đó là lúc nghỉ ngơi, kiếm tiền, ăn dimsum và hoàn toàn ‘chơi bóng đá’ đúng chất.

West Ham chào mời Rooney bằng lương cao

Báo Anh cho biết West Ham sẵn sàng dành cho Wayne Rooney mức lương 150 nghìn bảng/tuần mà anh đòi hỏi ở CLB cũ Everton để thuyết phục tiền đạo kỳ cựu của Man United cập bến The Hammers.

Rooney được cho là sẽ rời Old Trafford Hè này nhưng anh chưa muốn chuyển tới Trung Quốc mà vẫn muốn trụ lại Premier League. Everton đã được liên hệ nhưng đội bóng cũ có vẻ không sẵn sàng đáp ứng mức lương cao mà Rooney đòi hỏi. Nhưng West Ham thì có và họ đang chờ cơ hội thuận tiện để đặt vấn đề với Rooney.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm