Chuyển nhượng Premier League Hè 2015: Sàn dâng cao, trần không đổi

02/09/2015 21:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nhanh chóng khẳng định rằng, nước Anh đã và đang có được một mùa Hè mua bán vô cùng thú vị. Rất nhiều CLB đã nhanh chóng mang về những tài năng lớn tại lục địa già. Nhưng ở nhóm các “đại gia”, có một sự bi đát đang diễn ra...

Premier League dù mới chỉ trôi qua 4 vòng nhưng đã chứng kiến hàng loạt kết quả cực kỳ bất ngờ. Ngay vòng mở màn, Arsenal đã bị West Ham United đánh bại. West Ham vừa tiếp tục quật ngã Liverpool ở vòng gần nhất. Trong khi đó, Chelsea đang vật vã trong từng trận đấu, thậm chí suýt thua Swansea. Manchester United thì vẫn kém Chelsea vì họ lại thua Swansea lần thứ ba liên tiếp.

Mặt bằng trình độ nâng cao

Công bằng cần nhấn mạnh rằng chẳng ngẫu nhiên mà West Ham, Swansea lại có thể gây bất ngờ. Họ, cùng với nhiều đại diện khác của nhóm tầm trung tại Premier League, đã có những thương vụ không thể tuyệt hơn trong mùa Hè này.

Swansea có lẽ là trước hợp đáng khen ngợi nhất khi đem về Andre Ayew từ Marseille mà không hề mất đồng nào, theo điều luật Bosman. Jordan, người em của Andre Ayew cũng chuyển tới nước Anh, đích đến là Aston Villa. Villa cũng kịp thời “tóm” gọn tài năng mới nổi Jordan Amavi từ Nice. Một đồng đội khác của họ ở Marseille là Dimitri Payet cũng đã có mặt tại West Ham và lập tức đóng vai “nhạc trưởng”.

Trong khi đó, tài năng triển vọng bậc nhất của đội bóng miền Nam nước Pháp là Florian Thauvin cũng tháo chạy sang Newcastle. Không thể có suất đá chính ở Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye đã quay lại với Premier League trong màu áo Crystal Palace.

Không chỉ “hút máu” nước Pháp, các CLB Anh như thường lệ vẫn tiếp tục “thu gom” nguồn hàng Hà Lan. Jordy Clasie từ Feyenoord tới Southampton, Georginio Wijnaldum từ PSV đến Newcastle đều là những thương vụ rẻ bất ngờ, nếu xét trên tiềm năng của những cầu thủ này.

Từ khắp nơi khác trên châu Âu, các tài năng tầm trung cũng thi nhau chuyển tới Premier League. Cedric Soares (tới Southampton), Gerard Deulofeu (tới Everton), Max Gradel (tới Bournemouth), Shinji Okazaki và Gokhan Inler (tới Leicester City), Jeremain Lens và Yann M’Vila (tới Sunderland)... đều đang góp phần nâng tầm giải đấu.

Và còn đó rất nhiều bản hợp đồng cực kỳ chất lượng khác đã được các CLB tại Ngoại hạng Anh thực hiện. Đây chắc chắn sẽ là một mùa giải hứa hẹn tràn ngập bất ngờ.

Thất bại đại gia?

Dù Hè 2015 là một chiến thắng lớn của phần lớn các CLB Premier League nhưng nếu nhìn vào nhóm các đội bóng lớn, thật khó để cho rằng họ đã có một kỳ chuyển nhượng thành công.

Cho tới thời điểm hiện tại, dường như Manchester City đang là đội sử dụng nhân sự mới một cách khôn ngoan nhất. Nói chính xác hơn thì họ... không vội trong việc dùng tân binh. Raheem Sterling tới nay vẫn là hợp đồng mới duy nhất được đá chính, góp phần tạo nên sự ổn định và gắn kết trong lối chơi. Fabian Delph đã được trình làng, thời gian tới sẽ là Nicolas Otamendi và Kevin De Bruyne.

Tuy nhiên, City đã không mang về được một thứ: Niềm tin cho những trận chiến tại Champions League. Sterling, Delph, Otamendi hay De Bruyne đều là những gương mặt “búng ra sữa” ở đấu trường này.

Nhưng có những đối thủ của họ mang về tổng cộng hàng trăm lần ra sân tại Champions League vẫn chưa ổn thỏa lực lượng. Hàng xóm Manchester United đang vật lộn tìm kiếm một tiền đạo giỏi và có thể là một trung vệ hay nữa. Bastian Schweinsteiger già cả (như lời Pep Guardiola) không thể là lời giải cho vấn đề ấy.

Chelsea cũng đau đầu vì hàng thủ. Họ đang tìm cách chèo kéo bằng được John Stones từ Everton, sau khi mua vội Baba Rahman từ Augsburg. Điểm tích cực là họ xem ra đang thành công trong thương vụ Pedro Rodriguez.

Arsenal tưởng như đã hoàn tất đội hình với Petr Cech, nhưng rồi như thường lệ, họ vẫn đang rơi vào tình trạng... “thiếu thiếu cái gì đó” ở trung tuyến. Liverpool vung tiền mạnh tay vào Christian Benteke và Roberto Firmino, nhưng xem ra họ sẽ cần giải được bài toán nội tại về hệ thống chiến thuật mới có thể phát tiết hết tiềm năng con người.

Mua bán một hồi, các đại gia của Anh vẫn đang nghiêng ngả. Thật khó để kỳ vọng họ sẽ vô địch châu Âu...

138,9 Tổng số tiền mà Man City đã chi ra ở mùa Hè này. Đáng chú ý nhất trong số này là Raheem Sterling (44 triệu bảng) và Kevin de Bruyne (54,5).

12 Man City đang khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 12 điểm tối đa sau 4 vòng đấu. Họ ghi 10 bàn và thậm chí chưa một lần thủng lưới.

0 Top 4 chân sút hàng đầu hiện nay không có ai khoác áo Big Five. Họ là Gomis, Ayew (Swansea), Mahrez (Leicester), và Wilson (Bournemouth).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm