Chuyện M.U: Martial trước ngã ba đường

22/04/2018 20:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự hiện diện của Alexis Sanchez tại Old Trafford đã khiến vị trí của Anthony Martial tại M.U bị đe dọa nghiêm trọng và tương lai của anh ngày càng bất ổn. Ở lại Old Trafford tranh giành vị trí, hay tìm một bến đỗ khác để phát triển sự nghiệp, Anthony?

Khi Lukaku cập bến Old Trafford và ngay lập tức trở thành chân sút chủ lực, vấn đề với Martial chỉ là phải cạnh tranh với Marcus Rashford cho vị trí đá chính trên hàng công M.U. Nhưng khi Alexis Sanchez hiện diện, tiền đạo người Pháp đối mặt với một thực tế nghiệt ngã hơn nhiều.

Mua Sanchez là một cái tát với Martial

Martial đã khởi đầu năm 2018 theo cách không thể ấn tượng hơn. Trong 4 trận đấu liên tiếp gặp Everton, Derby County (Cúp FA), Stoke City, và Burnley, anh ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo thành công, để giúp M.U toàn thắng 4 trận đấu ấy. Phong độ ấy khiến các fan mừng vui, đồng thời Mourinho tỏ ra khá hài lòng.

Mourinho: 'Tôi chẳng thể làm gì hơn cho Rashford và Martial, trừ khi một đội chỉ có 11 cầu thủ'

Mourinho: 'Tôi chẳng thể làm gì hơn cho Rashford và Martial, trừ khi một đội chỉ có 11 cầu thủ'

HLV Jose Mourinho ám chỉ rằng ông không thể đảm bảo suất đá chính cho Marcus Rashford và Anthony Martial ở Old Trafford.

Nhưng rồi ngay sau đó, M.U mua Alexis Sanchez – một thương vụ đổi ngang, với Henrikh Mkhitaryan cập bến Arsenal. Và ở vòng đấu kế tiếp, Sanchez chiếm luôn vị trí tiền đạo trái ưa thích của Martial, đẩy anh sang bên cánh phải. Đẳng cấp của ngôi sao người Chile, cùng mức lương cao ngất tại M.U, là lý do anh ngay lập tức được ưu tiên đến vậy. Thông điệp của Mourinho rất rõ ràng: Martial chỉ là lựa chọn thứ yếu, sau Sanchez, ngay từ khi trái bóng chưa lăn.

Không còn có những pha bóng bó từ cánh trái vào trong và sử dụng đôi bàn chân rất khỏe của mình, trong khi sự tự tin bị giảm sút, phong độ của Martial cũng vì thế mà sa sút. Sau hai trận đấu gây thất vọng trước Tottenham (M.U thua 0-2) và Newcastle (0-1), anh mất vị trí của mình. Cuối tháng Hai, Martial trở lại ở trận đại chiến với Chelsea (thắng 2-1) và kiến tạo bàn mở tỷ số cho Lukaku. Nhưng kể từ đó, anh chỉ được đá chính ở 1 trong 7 trận kế tiếp.

Trận thua West Brom 0-1 cuối tuần trước – một kết quả giúp Man City chính thức vô địch sớm 5 vòng, có lẽ là trận đấu tệ hại nhất từ đầu mùa của Martial. Anh vào sân phút 58 thay cho Pogba và gần như là… người vô hình. Chân sút người Pháp tỏ ra xao lãng, lờ đờ, không sút được cú nào, không kiến tạo cơ hội nào, và thậm chí chẳng tạt được đường nào. Đáng thất vọng nhất có lẽ là việc anh để mất bóng đến 13 lần và không một lần đoạt lại được. Nên nhớ từ trước đến giờ, Martial vốn giữ bóng rất khéo nhờ kỹ thuật và khả năng che chắn đáng nể.

Chuyến hành quân đến Bournemouth được xem như một cơ hội để Martial ghi điểm với Mourinho, người đã quyết định để dành Sanchez cho bán kết Cúp FA, nhưng rốt cục Martial cũng chẳng đóng góp mấy vào chiến thắng 2-0 của đội nhà, dù chơi cả 90 phút ở vị trí tiền đạo trái.

Martial đã chọn sai bến đỗ?

Những gì đã diễn ra với Martial, chủ nhân danh hiệu Cậu bé vàng 2015, khiến chính bản thân anh cũng đang tự vấn, rằng phải chăng mình đã chọn sai bến đỗ.

Martial là điểm sáng hiếm hoi dưới triều đại Van Gaal. Anh đã khởi đầu cực tốt với 4 bàn sau 4 trận đầu tiên, và kết thúc mùa giải với vị thế chân sút hàng đầu để xóa tan những định kiến về một thương vụ hoảng loạn trị giá 57,6 triệu bảng. Song những sóng gió thực sự đã đến dưới triều đại Mourinho. Việc phải nhường chiếc áo số 9 cho Ibrahimovic ở đầu mùa giải 2016-17, khiến anh trải qua một giai đoạn mất tự tin. Sau khi dính scandal ngoại tình và cuộc hôn nhân với cô vợ Samantha tan vỡ, phong độ anh sa sút thê thảm.

Nhưng đầu mùa giải này, Martial đã có những dấu hiệu bình tâm và chính Mourinho cũng thừa nhận điều đó. “Tôi thấy được sự tiến triển lớn ở cậu ấy, từ tâm trạng, khuôn mặt đến ngôn ngữ cơ thể”, chiến lược gia người Bồ nhận xét vậy hồi tháng Chín năm ngoái.

Tài năng của Martial là không thể phủ nhận – từ tốc độ, kỹ thuật, và khả năng dứt điểm – và đó là lý do những ông lớn của châu Âu như Juventus, PSG, Atletico Madrid và cả Barcelona đều đang dõi theo anh. Việc không được Mourinho tin tưởng (chỉ đá chính hơn 2 trận liên tiếp đúng… 1 lần) cũng là lý do để Martial cân nhắc ra đi. Hơn thế nữa, anh cũng bị xem là không phù hợp với phong cách thực dụng của Mourinho.

Cơ hội nào cho Martial ở Old Trafford khi Sanchez mới trải qua vài tháng trong hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, còn Lukaku đang được xem là trò cưng của Mourinho. Ngay cả Jesse Lingard cũng xếp trước Martial trong thứ tự ưu tiên. Và trong khi Marcus Rashford còn có thể kiên nhẫn vì mới 20 tuổi, thì Martial lại khác. Cuối năm nay, anh sẽ chạm ngưỡng 23, và cần phải đá chính nhiều hơn nữa.

Để từ cầu thủ giỏi trở thành ngôi sao lớn, có lẽ Martial sẽ phải ra đi!

10 Martial đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn, và chỉ đóng góp đúng một pha kiến tạo trong khoảng thời gian ấy.

57,6 Martial gia nhập M.U từ Monaco với giá 36 triệu bảng, nhưng có thể lên tới 57,6 triệu bảng.

65 Martial đang nhận mức lương rất thấp tại M.U, chỉ 65 nghìn bảng/tuần.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm