Chuyên gia MARTIN SAMUEL: Ở Man United, còn ai đáng tin cậy hơn Rooney?

29/09/2014 10:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dùng Wayne Rooney là một sự đánh đổi. Trao băng đội trưởng cho Rooney là chơi một canh bạc được-mất thất thường. Nhưng Van Gaal không còn cách nào khác.

Cú tắc là hoang dã, không cần thiết và ngu ngốc. Một phản ứng bột phát. Đó là cách Rooney thường trút giận. Chỉ cần vài giây để trọng tài Lee Mason rút thẻ đỏ trực tiếp. Biểu tượng Rooney của Manchester United bị đặt dấu hỏi.

Tại sao Van Gaal lại bảo vệ Rooney? Liệu anh ta có thể lãnh đạo cho CLB và đội tuyển quốc gia? Nếu không phải Rooney thì ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Ai sẽ là đội trưởng, nếu không phải là Rooney?

Robin van Persie? Anh không phải mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng khi đồng đội chơi tồi, ít nhất trong một năm qua. Michael Carrick chưa chắc đã được đảm bảo vị trí, tương tự với Darren Fletcher. Các tân binh cần thời gian để thật sự trở thành một cầu thủ United, chưa nói làm đội trưởng đội bóng, còn những David De Gea hay Phil Jones cần sẵn sàng trở thành một cầu thủ đẳng cấp đã, trước khi gánh vác trách nhiệm khác.


Pha phạm lỗi thô thiển của Rooney.

Chỉ còn lại Rooney. Số 1 và cầu thủ duy nhất trên sân đủ phẩm chất. Van Gaal chọn anh để lãnh đạo dàn sao Van Persie, Juan Mata, Di Maria và Falcao. Ông chọn anh và sẵn sàng chấp nhận rủi ro với tính cách bốc đồng của cầu thủ này. Khi tỉnh táo, Rooney chắc chắn là cầu thủ có thể dẫn dắt các đồng đội như khi anh đưa Man United vượt lên dẫn trước West Ham chỉ sau 5 phút, trong thời điểm đội bóng chịu áp lực rất lớn. Vấn đề là anh rối loạn quá nhanh.

Đó là một tuần đầy biến động của Man United. Họ nhận 4 bàn thua ngớ ngẩn trước Leicester, thành tích quá tồi với một đội bóng đẳng cấp, chưa nói đội bóng ấy đang đứng giữa bảng xếp hạng và chi 150 triệu bảng mua cầu thủ vào mùa Hè. Đối thủ West Ham United cũng đang rất hưng phấn, sau trận thắng Liverpool vòng trước.

Bàn thắng của Rooney là quá tuyệt vời: một cú đá nửa nẩy rất nhanh sau quả tạt của Rafael Da Silva bên cánh phải. Đó là bàn thứ 176 của Rooney tại Premier League, giúp anh vượt Thierry Henry và chỉ còn xếp sau Andy Cole, Alan Shearer trên bảng vàng bàn thắng.

Rooney nằm trong số ít cầu thủ Man United chơi tốt trong thời kì David Moyes, và vẫn giữ được vai trò quan trọng thời Louis van Gaal. Anh ghi bàn đầu tiên trong mùa giải trước Swansea City. Đến giờ, Rooney đã ghi 3 bàn sau 6 lần ra sân cho Man United. Không cao bằng Diego Costa của Chelsea, nhưng Rooney cũng không phải tiền đạo được cả đội bao quanh phục vụ như hình mẫu của cầu thủ người Tây Ban Nha tại Chelsea.



Rooney đôi khi vẫn bồng bột dù đã 28 tuổi.

Louis van Gaal có thể chọn Robin van Persie làm đội trưởng mới của United sau khi anh đã là đội trưởng tuyển Hà Lan của ông. Nhưng Van Gaal lại quyết định khiến Van Persie thất vọng, chọn Rooney làm đội trưởng. Ông đưa ra một giải pháp khá mạo hiểm, là vì ông hiểu tấm băng ấy sẽ giúp Rooney hạnh phúc, và Manchester United có thể mạnh mẽ hơn khi một cầu thủ nhiệt huyết như Rooney cảm thấy muốn cống hiến.

Van Gaal chọn Rooney làm thủ lĩnh bởi vì ông biết, Rooney là mẫu cầu thủ đọc trận đấu rất tốt. Anh là một cầu thủ bùng nổ, và nếu biết cách sử dụng Rooney, đả thông tâm lý cho anh như Sir Alex đã làm được trước đó, thì Rooney rõ ràng hoàn hảo cho đội bóng: Trước thẻ đỏ trong trận gặp West Ham, Rooney cũng nhận thẻ vàng trận gặp Leicester. Nhưng trước đó, suốt 27 trận liên tiếp, Rooney không nhận thẻ phạt nào. Dùng Rooney nghĩa là phải chấp nhận một sự đánh đổi.

Đúng là Rooney đã khiến HLV, đồng đội và chính bản thân anh khổ sở hôm thứ Bảy. Anh sẽ nghỉ gần 1 tháng, vắng các trận quan trọng gặp Everton và Chelsea. Nhưng Van Gaal hiểu tình cảnh của ông hơn bất cứ ai. Không còn bất cứ ai để ông tin tưởng nữa. Phía sau Rooney là một khoảng trống thủ lĩnh mênh mông.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm