Chuyên gia Jamie Redknapp: Nếu không có giá 35 triệu bảng, Andy Carroll đã là 'Drogba mới'

05/04/2014 16:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ Jamie Redknapp tin rằng Andy Carroll có thể trở thành một Didier Drogba mới, nếu không có giá chuyển nhượng quá đắt, 35 triệu bảng.

Chuyện gì đã xảy ra với những số 9 cao lớn? Khi tôi còn nhỏ, gần như mọi đội bóng đều sử dụng một tiền đạo mạnh mẽ ở trung tâm hàng công. Graeme Sharp và Andy Gray là những ví dụ. Họ là những mũi nhọn của Everton và tôi đã thấy rất nhiều cuộc chiến khác giữa những tiền đạo cao lớn.

Bóng đá đã thay đổi. Các tiền đạo nhanh hơn, láu lỉnh hơn; họ có tốc độ và khả năng di chuyển tốt hơn. Vì thế khi bạn có một tiền đạo đến từ một thời kỳ khác, một người cao lớn, mạnh mẽ và càn lướt tốt, các hậu vệ sẽ cảm thấy rất khó nhọc.

Tôi đã xem Andy Carroll thi đấu trận West Ham gặp Sunderland vào thứ Hai. Khi cậu ấy ở phong độ cao, không thể đối phó với cậu ấy và có một cảnh tượng tuyệt vời xuất hiện sau khi cậu ấy ghi bàn, cậu ấy xoay tròn ăn mừng trong khi hai hậu vệ nằm bẹp trên sân.

Andy Carroll đang có phong độ rất caoo tại West Ham.

Andy Carroll đang có phong độ rất caoo tại West Ham.

Cảnh đó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng của những gã khổng lồ, gợi lên những ký ức về Mick Harford và Duncan Ferguson, những người chơi đầu cực giỏi. Không ai cản được họ.

Tin tôi đi: Đối mặt với các tiền đạo kiểu đó là ác mộng. Không thể tận hưởng trận đấu khi bạn phải kèm họ và họ khiến trận đấu trở thành một trận chiến tốn sức. Bạn liên tục phải vật lộn và bạn cảm thấy kiệt sức.

Martin Skrtel và Daniel Agger sẽ đoán biết được những gì sẽ xảy ra tại Upton Park, khi West Ham sẽ chơi rộng, sau đó chuyền bóng đến cái đầu Andy suốt trận và nó sẽ là thử thách quan trọng với Liverpool trong hành trình đua vô địch Premier League.

Andy, không nghi ngờ gì nữa, sẽ tin rằng cậu ấy phải chứng minh năng lực trước Brendan Rodgers, người đã kết thúc quãng thời gian của cậu tại Anfield một cách nhanh chóng (Carroll chỉ được vào sân 2 lần từ ghế dự bị). Bây giờ, tôi muốn đảm bảo rằng tôi không có gì phải giải thích về Andy nữa. Tôi biết cậu ấy là một chàng trai tốt và đã làm mọi việc mà những số 9 của Liverpool nên làm, khi ghi 2 bàn vào lưới Everton, mà 1 trong số đó tại sân Wembley ở trận bán kết FA Cup 2012.

Tôi muốn Liverpool ký hợp đồng với cậu ấy, đặc biệt sau khi Andy hành hạ các hậu vệ của chúng tôi ở một trận tại St James Park. Nếu chúng tôi có thể mua cậu ấy với giá từ 12-15 triệu bảng, thì đấy sẽ là thương vụ tốt. Chúng tôi cảm nhận lúc đó rằng cậu ấy có thể trở thành một Didier Drogba.

Thật không may, Liverpool quyết định chi 35 triệu bảng mua cậu ấy và đó là sai lầm lớn, khi nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho Andy cả. Cậu ấy khởi đầu tốt, và ghi bàn hạ Man City, nhưng nhanh chóng cho thấy bản thân không phù hợp với CLB.

Trên sân tập, cậu ấy phàn nàn nếu bóng không bay vào vòng cấm. Cậu ấy không muốn đồng đội phất bóng lên cho cậu ấy từ phần sân nhà, mà muốn đội bóng tạt ở cự ly gần hơn ở nửa phần sân tấn công, nhưng điều này không được quán triệt tại Liverpool.

Carroll từng ghi bàn hạ Everton.

Carroll từng ghi bàn hạ Everton.

Có những lý do khác nữa. Cậu ấy cảm thấy căng thẳng khi phải đá 3 trận mỗi tuần. Cậu ấy thích tham gia các hoạt động bên ngoài trước khi có trận đấu, nhưng ở Liverpool, việc tập luyện và yêu cầu chuyên nghiệp khiến cậu ấy không có thời gian nghỉ ngơi.

Rất hiếm khi cậu ấy hoàn tất một tuần trên sân tập Melwood. Nếu bạn tập không tốt, bạn dễ bị chấn thương, và Andy vướng phải điều này.

Một lý do quan trọng khác là cậu ấy thiếu tốc độ. Cậu ấy thích nghi nhanh với phương pháp của Sam Allardyce tại West Ham nhưng ở Liverpool, cậu ấy không làm được thế. Andy có thể cảm thấy Brendan đã quá vội vàng khi quyết định loại bỏ cậu ấy nhưng đó là một quyết định phù hợp.

Cách cậu ấy thích nghi tại West Ham hoàn toàn dễ hiểu. Allardyce giúp cậu ấy thích nghi để đóng góp cho West Ham, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ đến HLV tuyển Anh Roy Hodgson.

Allardyce tin rằng “Roy Hodgson không thể bỏ qua cậu ấy” nếu cậu ấy tìm lại được phong độ ghi bàn như từng có với 6 bàn trong 13 trận, và cậu ấy hiện vẫn duy trì được nó với 2 bàn ghi được trong 5 lần ra sân gần nhất.

Về mặt cá nhân, tôi tin rằng Rickie Lambert sẽ phù hợp để làm tiền đạo thứ tư của tuyển Anh tại World Cup hơn, nếu HLV tuyển Anh muốn tìm kiếm một mẫu cầu thủ khác.

Tất nhiên, Andy vẫn có cơ hội sau khi thuyết phục Roy Hodgson bằng bàn thắng tuyệt vời trận gặp Thụy Điển tại EURO 2012.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm