Chính sách chuyển nhượng MU: Mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt

03/06/2022 07:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 89,1 triệu bảng chính thức bốc hơi khỏi Old Trafford trong mùa Hè này và điều tệ hơn cả việc MU đánh mất một ngôi sao lớn như Paul Pogba lần thứ hai thì đó phải là chính sách chuyển nhượng của họ thật sự có mùi.

Gareth Bale sẽ đến MU?

Gareth Bale sẽ đến MU?

Gareth Bale đã xác nhận rằng anh ấy sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này và tiền đạo xứ Wales rất có thể sẽ đến Old Trafford với một bản hợp đồng ngắn hạn.

Danh sách những cầu thủ đẳng cấp thế giới từng gặp khó khăn ở MU, nhưng lại thăng hoa ở các câu lạc bộ khác dài hơn mỗi năm. Vấn đề là ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này sau những gì đã xảy đến với Di Maria, Lukaku, Alexis Sanchez hay Paul Pogba, và đến khi nào thì những chuyện như vậy mới chấm dứt ở Old Trafford.

Một thập kỉ sai lầm

Trong chính sách chuyển nhượng, thường có nhiều hơn một sự thật, có thể, người hoạch định chính sách mắc sai lầm hoặc các cầu thủ không có lựa chọn đúng đắn. Nhưng rất rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của Ed Woodward, MU tuyển dụng kém cỏi, không có một kế hoạch mạch lạc hoặc có tính tiếp nối, giống như Liverpool hay Manchester City.

Chuyện kể rằng vào năm 2014, không lâu sau khi Marcos Rojo ký hợp đồng 5 năm và chụp ảnh với huấn luyện viên Louis van Gaal khi đó, câu lạc bộ đã nhận được một cuộc điện thoại từ một tờ báo quốc gia để hỏi phản ứng trước thông tin rằng một thẩm phán ở Argentina đang xem xét kêu gọi Rojo trở về để hầu tòa vì cáo buộc gây tổn thương đến cơ thể của người hàng xóm cũ.

Ed Woodward và các cộng sự của ông không biết gì về chi tiết này! Bạn có thể phán xét hoặc không, vì nó đã xảy ra cách đây 8 năm, nhưng có điều không thay đổi từ đó: MU luôn không đúng trong các thương vụ của họ.

Đối mặt với những yêu cầu về thành công, và bị thúc giục bởi khát khao của người hâm mộ luôn là cơn ác mộng ở đây. Hàng trăm triệu euro đã bị lãng phí vào những cầu thủ kém hiệu quả, không ai trong số họ thực sự chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình ở Old Trafford. Nhưng họ là một nửa vấn đề vì phải làm việc với 6 HLV trong vòng 7 năm là điều gì đó rất kinh khủng với mỗi một cá thể.

Tin vui là MU không phải là đội bóng ngốc nghếch nhất trên thị trường chuyển nhượng và cũng không phải là đội trả tiền lương nhiều nhất vì không thể hơn được Barcelona của Josep Bartomeu ở khía cạnh này. Nhưng như thế cũng thật tội nghiệp tất cả những ai liên quan đến Quỷ đỏ!

Chú thích ảnh
MU để Pogba ra đi miễn phí, đón về với giá kỷ lục, và rồi lại để ra đi miễn phí

Cả thế giới đều biết điều cơ bản này, một đội bóng nên cần có những người giỏi nhất ở mọi vị trí trong câu lạc bộ. Trong các vụ chuyển nhượng nhiều năm qua, người ta không thấy các bản hợp đồng cải thiện MU từ bất kì góc độ nào. Mùa Hè trước Ronaldo trở lại và Quỷ đỏ phải xuống chơi ở Europa League. Tất cả những điều này sẽ phải xem xét trước khi Erik ten Hag thực hiện một cuộc cách mạng triệt để.

Mùa Hè quật khởi?

Ngay cả việc bán cầu thủ cũng cần có sự thông minh. Nhưng MU, một lần nữa thật may mắn vì không điên rồ như Barcelona, cũng không thật sự sáng suốt ở khía cạnh này, dù Ed Woodward là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Ông từng mỉa mai Arsenal rằng Quỷ đỏ chưa bao giờ gặp rắc rối với những cầu thủ hết hạn hợp đồng và có thể kiếm lời từ đó, nhưng lại thất bại trong các trường hợp của Pogba và Lingard, vì cố gắng ủng hộ Ole Gunnar Solskjaer bằng cách giữ lại cả hai cầu thủ này và 100 triệu bảng đã tuột khỏi két sắt của họ. Chúng ta đã biết kết cục cuối cùng: Cả ba đều ra đi trong một mùa bóng, trong khi MU còn phải mất 3,8 triệu bảng cho lòng trung thành của Pogba.

Mùa trước, họ chỉ thu được 25 triệu bảng từ việc bán Daniel James, và anh cũng là một trong 4 cầu thủ được bán với giá hơn 20 triệu bảng bên cạnh Angel Di Maria, Morgan Schneiderlin, Romelu Lukaku kể từ mức giá kỷ lục bán Ronaldo vào năm 2009.

Thất bại ở đây là Quỷ đỏ đã đeo bám các cầu thủ quá lâu. Eric Bailly và Anthony Martial đã được đưa lên thị trường chuyển nhượng một thời gian, nhưng bây giờ Giám đốc bóng đá John Murtough sẽ phải cố gắng bán cả hai khi giá trị của họ đã giảm xuống mức thấp nhất và nó là hệ quả của việc ra quyết định kém.

John Murtough sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong việc chuyển nhượng vào mùa hè này và có một sự chấp nhận rằng MU có lẽ cần 5 cầu thủ để bổ sung cho các tuyến nhưng cùng lúc đó, họ cần phải đánh giá đội hình hiện tại để có được một kế hoạch cụ thể. Điều đó áp dụng cho Anthony Elanga hay thậm chí cả Jadon Sancho.

Cách tốt nhất lúc này là tái khởi động lại chiến lược giảm danh sách mục tiêu mua sắm xuống còn 3 cầu thủ của năm 2019, và trao thêm cho Ten Hag quyền phủ quyết các bản hợp đồng để đảm bảo rằng họ sẽ không chiêu mộ thêm bất kỳ cầu thủ thất bại nào nữa, nơi mà họ đã lập ra kỉ lục đáng buồn kể từ khi Alex Ferguson rời đi.

John Murtough đang dẫn đầu quá trình tuyển dụng với các tư vấn chuyên môn từ giám đốc khoa học dữ liệu Dominic Jordan và phó giám đốc bóng đá Andy O'Boyle, để mang tới các góc nhìn sâu hơn. Vị thế ở châu Âu của MU đang là một thách thức gây khó khăn trong việc đàm phán một số mục tiêu cụ thể.

"Đây là khoảng thời gian không thú vị cho tất cả mọi người tại Manchester United nhưng chúng ta vẫn còn khả năng phát triển trong tương lai", John Murtough nói trên Mirror. Ông đang đứng đầu dự án đặc biệt như phát triển một chiến lược khoa học dữ liệu tương tự chiến lược mà Liverpool và Manchester City sử dụng.

Nhưng ngay lúc này, ông cần phải chứng minh, MU có tương lai bằng cách thỏa mãn mong ước của Ten Hag về việc đưa Frenkie de Jong tới Old Trafford, như viên gạch đầu tiên của cuộc cách mạng.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm