Chelsea: Trở về mặt đất ở Goodison Park

14/12/2020 21:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Goodison Park hiếm khi là điểm đến dễ chịu của Chelsea trong những chuyến hành quân. Đêm thứ Bảy vừa qua, chuỗi 17 trận bất bại của thầy trò Frank Lampard buộc phải dừng lại nơi đây, cùng lời nhắc về những vấn đề thân quen.

Từ đầu tháng 10 đến giờ, cuộc sống của thầy trò Lampard ngập tràn một màu tươi đẹp. 9 trận giữ sạch lưới, thắng 8 trong 17 trận gần nhất, chừng đó đủ để vẽ ra một viễn cảnh về một mùa giải thăng tiến của Chelsea ở cả mặt trận Premier League lẫn Champions League.

Bức tường phòng ngự Chelsea bị xuyên phá

Tất cả đột nhiên kết thúc bằng một cú trượt chân ở vùng Merseyside. Thất bại thứ hai ở Premier League mùa này, và lại là trước một đối thủ vùng Merseyside. Hàng thủ đội chủ sân Stamford Bridge trở thành bức tường vững chãi suốt hơn hai tháng qua, nhờ sự hiện diện của Edouard, sau trận thua Liverpool 0-2 ở vòng 2, đội bóng khác của vùng này. HLV Lampard đã có lý khi chưa dám nói quá sớm về tư thế một ứng viên vô địch trở lại đội bóng áo xanh, nếu nhìn vào những gì các học trò của đã thể hiện đêm thứ Bảy vừa qua.

Những vấn đề xưa cũ của Chelsea đã trở lại, sau khi Mendy đứng trong khung gỗ cùng Thiago Silva, vừa trong vai trò trung vệ số một của đội bóng áo xanh vừa cầm trên tay tấm băng thủ quân. Tất cả phải tự hỏi liệu có tiền đạo nào ở Premier League đủ sức buộc bộ đôi này mắc sai lầm hay không.

Dominic Calvert-Lewin, chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League mùa này với 11 bàn, chính là câu trả lời cho câu hỏi đã nêu ở trên. Tiền đạo 23 tuổi này không trực tiếp ghi bàn, nhưng lại mở ra cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền cho Everton. Ai có thể dám tự tin vượt qua một Thiago Silva dạn dày kinh nghiệm châu lục ở hàng thủ, buộc thủ môn Mendy mắc sai lầm hiếm hoi ở mùa giải này? Chẳng ai khác ngoài Calvert-Lewin, một trung phong cơ động, mạnh mẽ cùng sự tự tin không có dấu hiệu dừng lại mới đủ sức bước qua hai nhân tố bất khả xâm phạm trong bức tường hàng thủ Chelsea.

Ket qua bong da, Everton vs Chelsea, Kết quả Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Kết quả Everton vs Chelsea, Ngoại hạng Anh, Bóng đá Anh, Lampard, Chelsea, Premier League
Trận thua Everton chỉ ra những vấn đề của Chelsea từ hàng thủ đến hàng công đã xuất hiện trở lại cùng sự kết thúc của chuỗi 17 trận bất bại

Cũng chính Calvert-Lewin suýt chút nữa mang về một quả phạt đền khác trong hiệp hai, khi buộc Ben Chilwell phải phạm lỗi trong vòng cấm. Công nghệ VAR đã cứu thầy trò Lampard khỏi một bàn thua mất mặt, nhưng nó không thể che lấp đi thực tế Everton chỉ cần chân sút sinh năm 1997 là đủ để kéo xộc hàng thủ The Blues. Thầy trò Lampard như trở về với năm vòng đấu đầu tiên, thời điểm Chelsea để thủng lưới đến 9 bàn và vị HLV 42 tuổi như mắc vào vòng ma trận tìm ra hàng thủ ưng ý nhất.

Thiếu Ziyech, Pulisic, hàng công Chelsea kém đột biến

Nếu quá mải nhắc đến sai lầm cá nhân ở hàng thủ, tất cả sẽ bỏ qua một yếu tố khác tước đi cơ hội chiếm lấy ngôi đầu tạm thời của Chelsea: Tính đột biến của hàng công Chelsea tan biến ở Goodison Park. Việc phải trông chờ vào những khoảnh khắc dứt điểm trúng cột dọc của Reece James hay Mason Mount là chỉ dấu cho thấy rõ nhất thầy trò Lampard gặp khó như thế nào khi vắng đi những cầu thủ tấn công cánh tạo đột biến như Hakim Ziyech hay Christian Pulisic. Cựu HLV Derby County càng thêm rối bời khi phương án dự phòng khả dĩ nhất là Callum Hudson-Odoi cũng đang phải làm bạn với giường bệnh.

Ket qua bong da, Everton vs Chelsea, Kết quả Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Kết quả Everton vs Chelsea, Ngoại hạng Anh, Bóng đá Anh, Lampard, Chelsea, Premier League
Chú thích ảnh

HLV Lampard buộc phải sử dụng bộ ba ít khi chơi cùng nhau từ đầu mùa tới giờ: Kai Havertz-Timo Werner-Olivier Giroud. Đáng buồn, bộ đôi người Đức Werner-Havertz đã trải qua một buổi tối đáng quên ở vùng Merseyside. Havertz hiện diện trên sân như một đứa trẻ đi lạc. Cựu tiền vệ Leverkusen tiếp tục thể hiện sự lạc nhịp với lối chơi của The Blues, vốn đã không xa lạ trong rất nhiều lần ra sân từ đầu mùa giờ. Chữ ký 72 triệu bảng này rõ ràng là tân binh chơi dưới mức kỳ vọng nhất trong số những người được HLV Lampard mang về Stamford Bridge mùa hè vừa qua. Những màn trình diễn như hơn 60 phút trước Everton chỉ càng làm gia tăng khả năng Havertz phải làm bạn dài dài với băng ghế dự bị, trong lúc những xì xào liệu The Blues có vớ phải món hàng hớ từ Bundesliga đã bắt đầu xuất hiện.

Werner, đồng hương của Havertz, cũng không thoát khỏi những lời chỉ trích. Con số 4 pha lập công ở Premier League mùa này của tiền đạo 24 tuổi này đã dừng lại khá lâu. Bộ kỹ năng của một tay săn bàn trong màu áo Leipzig dường như đang bị Werner đánh mất đâu đó trong những cơ hội ngon ăn bị bỏ phí.

Thua một Everton không hề dễ chơi ở Premier League chẳng phải thảm họa với Chelsea. Nó như một lời nhắc trọng lượng cho thầy trò Lampard: Chấn chỉnh lại những vấn đề từ hàng thủ đến sức sáng tạo nơi hàng công.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm