Chelsea thắng sát nút Hull City 3-2: Một chiến thắng, nhiều nỗi lo

24/03/2015 22:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-2 trước Hull giúp Chelsea tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City khi vòng 30 khép lại. Tuy vậy, thầy trò Jose Mourinho vẫn còn đó những vấn đề cần giải quyết.

Trước một đối thủ chưa từng thắng Chelsea ở Premier League, tất cả đều nghĩ thầy trò Mourinho sẽ dễ dàng bỏ túi chiến thắng để tìm lại cảm hứng cho cuộc đua vô địch. Thực tế, suýt chút nữa đội chủ sân Stamford Bridge mất điểm lần thứ ba chỉ trong 4 vòng đấu.

Không có cuộc dạo chơi nào hết

Không ai nghi ngờ về cơ hội lên ngôi vô địch Premier League của Chelsea mùa này. Nhưng rõ ràng đây chưa phải là một Chelsea như người ta mong chờ. Họ chỉ khẳng định chiến thắng ở phút 77, nhờ sự tỏa sáng của Loic Remy ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân từ ghế dự bị. Đấy mới là lúc để các cổ động viên Chelsea hát vang: “Chúng tôi đang ngự trị trên đỉnh Premier League”.

HLV Mourinho hẳn là không thể vui với màn trình diễn của các học trò trong 45 phút đầu tiên. Chelsea đã chơi quá hớ hênh ở tuyến dưới. Thật may là Hull không kịp ghi bàn thắng thứ ba, để lội ngược dòng ngay khi hiệp một khép lại. Điều này chỉ ra rằng sự sa sút phong độ, bắt đầu từ việc bị PSG loại ở vòng 1/8 Champions League cho tới trận hòa trước Southampton cách đây 9 ngày, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thật khó chấp nhận một đội bóng vượt lên dẫn trước hai bàn từ khá sớm, rồi lại để cho đối phương san bằng cách biệt và sống trong sợ hãi ở những phút sau đó.

Vẫn còn những cầu thủ tiếp tục duy trì phong độ cao trong trận đấu ở sân KC, trong đó có Eden Hazard, người mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Sự xuất sắc của tiền vệ người Bỉ là nhân tố quan trọng thúc đẩy Chelsea tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên sau 5 năm. Diego Costa tiếp tục tìm lại bản năng săn bàn 7 phút sau đó để cân bằng thành tích với Harry Kane.

Hàng thủ dễ tổn thương của Chelsea

Nhưng hàng thủ đã làm hỏng những công sức của Chelsea từ sớm. Đặc biệt, trong bàn gỡ hòa, thủ thành Thibaut Courtois mắc lỗi lớn trong nỗ lực khống chế đường chuyền về của Branislav Ivanovic, biếu cho Abel Hernandez cơ hội ghi bàn. Anh kịp sửa sai trong hiệp hai, với ba pha cản phá xuất sắc liên tiếp. Chelsea vẫn kịp vùng lên để mang về ba điểm. Nhưng đó là một chiến thắng nhọc nhằn ngoài dự kiến.

Không thể phủ nhận Chelsea đang tìm cách tái hiện lại hình ảnh bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa trong hai bàn đầu tiên. Hazard tiếp tục phát huy sở trường với những bước chạy đáng sợ cùng kỹ năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện. Bàn thứ hai là sự trở lại của cặp đôi hoàn hảo Costa – Fabregas, khi Fabregas là người châm ngòi cho pha lập công đẳng cấp của Costa.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ lại đang trở thành nơi liên tục để xảy ra những sai sót nghiêm trọng. Kể từ tháng 12 năm ngoái, phong độ của Gary Cahill trượt dốc không phanh. Còn với Branislav Ivanovic, thành tích ghi bàn tuyệt vời không che giấu thực tế rằng anh đang tệ đi trong vai trò phòng ngự. Cánh phải của Ivanovic trở thành mắt xích yếu nhất nơi hàng thủ Chelsea. Các cầu thủ tấn công của Hull thường xuyên tấn công nhằm vào vị trí này. Trước Hull, Man City cũng tận dụng rất tốt việc Ivanovic không lui về phòng ngự kịp thời.

Sai lầm của thủ thành Thibaut Courtois dẫn đến bàn gỡ 2-2 cho thấy anh thi thoảng vẫn bị bối rối với tốc độ và sự quyết liệt của Premier League. Sự cẩu thả nơi hàng thủ khiến Nemanja Matic nhiều lần phải lui về hỗ trợ.

4 - Pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea của Loic Remy là bàn thắng thứ 4 của anh trong 4 lần đối đầu với Hull.

12 - Chiến thắng trước Hull giúp cho Chelsea có được trận thắng thứ 12 trong 18 lần làm khách gần nhất ở Premier League.

19 - Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 giúp Diego Costa cân bằng thành tích ghi bàn với Harry Kane của Tottenham. Cả hai cùng có 19 bàn thắng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm