Chelsea: Hazard 'ám quẻ, Mourinho chìm sâu vào rắc rối

10/11/2015 13:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Hầu hết rắc rối của Jose Mourinho mùa này dính dáng đến Eden Hazard. Không trực tiếp thì gián tiếp. Như một lời nguyền.

Ngày 8/8/2015: Bác sĩ Eva Carneiro và chuyên gia thể lực Jon Fearn chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard. Jose Mourinho nổi giận. “Hazard không đau đến mức phải chữa trị. Một bác sĩ cũng phải hiểu trận đấu. Họ bốc đồng và ngây thơ”. Chuyên gia khẩu hình cáo buộc Mourinho chửi Carneiro là “con đ***”. Các nhà làm luật cho rằng, cấm Carneiro tới sân tập là phạm luật. Carneiro nghỉ việc. Mourinho bị truyền thông tổng sỉ vả. Chelsea thua thêm 8 trận nữa.



Vụ bác sĩ Eva là khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng ơ

Ngày 29/7/2015: Jose Mourinho ca ngợi Eden Hazard. “Mùa trước, cậu ấy giỏi hơn Ronaldo. Mặc dù Ronaldo hảo hạng, nhưng Hazard hay hơn. Cậu ấy đã ghi được nhiều bàn thắng”. Đó là một lời ngợi ca bất ngờ, khi chính Hazard chỉ dám nhận mình kém 5 cầu thủ trên thế giới: Messi, Ibrahimovic, Ribery, Robben, và dĩ nhiên, Cristiano Ronaldo. Sau ngợi ca của Mourinho, Hazard đá 16 trận, kiến tạo 2 và tịt ngòi ở Chelsea. Trong cùng thời gian, anh ghi 4 bàn sau 4 trận cho đội tuyển Bỉ.

Ngày 18/10/2015: Jose Mourinho loại Hazard khỏi đội hình xuất phát trận gặp Aston Villa. “Tôi loại cậu ta vì Chelsea phải phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi nhận quá nhiều bàn thua. Khi không giành được bóng, kĩ thuật tốt cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ngày 31/10/2015, Mourinho thay Hazard ở phút 59 bởi cậu nhóc 19 tuổi Robert Kenedy khi Chelsea đang hòa Liverpool 1-1. 15 phút sau, Liverpool ghi bàn 2-1. 9 phút sau nữa, Christian Benteke đóng chiếc đinh cuối lên cỗ quan tài.

Tương lai của Jose Mourinho như “chỉ mành treo chuông”. Người dẫn chương trình Garry Richardson của Radio 5 tiết lộ: “Có cầu thủ ở đội 1 Chelsea nói với tôi thông tin này: Quan hệ của Mourinho với các cầu thủ đang rất xấu. Họ không chịu nổi những câu giận dữ. Mối quan hệ với Eden Hazard đang xấu khủng khiếp. Một cầu thủ nói: “Tôi thà thua còn hơn thắng vì ông ta”. Hazard không chịu nổi danh xưng “thằng nhóc” mà Mourinho gọi anh suốt 2 năm qua”.

Cầu thủ cá tính thích chống đối Mourinho

Eden Hazard đã là cầu thủ khác hẳn. Anh không còn là người cần sự tha thứ của Mourinho khi đến sân tập muộn trong những ngày đầu tiên của HLV người Bồ. Anh đã phòng ngự nhiều như Mourinho yêu cầu, đá thấp và buông bỏ sự tự do. Hazard bước vào mùa giải này với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, cầu thủ hay nhất theo bình chọn của Hiệp hội cây viết thể thao nhà nghề và Hiệp hội cầu thủ nhà nghề. Uốn nắn một cái cây trưởng thành khó hơn chính bản thân nó khi còn nhỏ.

 


Sau một thời gian ngoan ngoãn nghe lời, Hazard đã vùng lên chống lại Mourinho

Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Chelsea đã thắng ở Champions League, nhưng không có sự cải thiện nào ở Premier League cả. Stoke, đã trở thành một cú ‘stroke’ (một pha đột quỵ) đối với cả đội bóng, lẫn tinh thần của những CĐV đeo mặt nạ và mang biểu ngữ ủng hộ Mourinho.


Jose Mourinho tác động tàn nhẫn vào phong cách chơi bóng của những ngôi sao hàng đầu. Joe Cole đã từng miệt mài tập luyện để tăng cường cơ bắp, với ước mong được chơi “số 10” thay vì chạy cánh. Mourinho chỉ lạnh lùng nhận xét: “Cậu không thể chịu được sức ép khi đá ở trung tâm. Một con lừa không thể đùng một cái trở thành ngựa đua”.

Joe Cole chấp nhận và không phản kháng, nhưng anh không phải là cầu thủ xuất sắc với cái tôi gai góc. Jose Mourinho có thể bắt một người sùng bái mình như một dạng giáo phái, như với Wesley Sneijder ở Inter, Didier Drogba tại Chelsea (mùa trước, ông thậm chí coi Drogba là cánh tay nối dài trong phòng thay đồ), Frank Lampard, Petr Cech… Nhưng đã có rất nhiều người chống đối.

Arjen Robben cau có trong suốt giai đoạn 1 của Mourinho ở Chelsea. Cristiano Ronaldo “bật” lại Mourinho ở trận Tứ kết Cúp Nhà Vua tháng 1/2013 (“Sau tất cả những gì tôi làm, ông đối xử với tôi như thế này ư? Ông dám nói như vậy với tôi?”). John Terry bị điểm danh là “cừu đen”, đá Mourinho khỏi Chelsea trong giai đoạn 1. Sergio Ramos, Iker Casillas đứng về một phe,đẩy Mourinho khỏi Real Madrid 1 năm trước.

Eden Hazard cũng như những ngôi sao kia, chọn cách xù lông nhím để tự vệ. Khi cả thiên hạ coi Mourinho là kẻ thất bại thì rất dễ để những cậu bé ngoan ngày nào vùng dậy thoát khỏi tác nhân đã đè nén họ. Vùng lên đẩy Mourinho khỏi Chelsea hoặc cho ông thầy người Bồ thêm thời gian củng cố quyền lực, đểchính họ sẽra đường sau một cuộc thanh trừng nào đó? Các cầu thủ như Hazard không có sự lựa chọn.

Mourinho phải chấp nhận cuộc chơi này. Khi ông đã cố tình vin cái cành cong xuống thay vì cho nó đứng thẳng, thì ông phải chịu đựng nếumột ngày nào đó, cái cây ấy bật thẳng vào mặt mình.

BXH Premier League mùa giải 2015-16

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm