Chelsea: Hàng thủ sắt thép đang bị... oxy hóa

05/01/2017 13:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã thủng lưới 4 bàn sau hai trận gần nhất, bằng số bàn thua mà họ phải nhận trong suốt... 2 tháng trước đó. Hàng thủ sắt thép của Antonio Conte đang đánh mất đi sức mạnh vốn có.

Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Chelsea đã giành trọn 3 điểm trước Stoke, để kéo dài chuỗi trận thắng ở Premier League lên con số 13, nhưng họ đã bị đội bóng trung bình này sút tung lưới 2 lần (4-2). Và sau cú ngã 0-2 ở White Hart Lane, số bàn thua của họ đã lên tới con số 4. Nên nhớ, suốt 13 trận kể từ sau thất bại 0-3 trước Arsenal, Chelsea cũng chỉ thủng lưới có chừng ấy. Và trong số đó có hai bàn thua ở trận gặp West Ham tại cúp Liên đoàn, khi Chelsea dùng rất nhiều cầu thủ dự bị.

'Chúng tôi không phải là robot'

Đó là lời trần tình của trung vệ Gary Cahill sau thất bại 0-2 trước Tottenham, trận thua khiến Chelsea không thể cân bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp của Arsenal được lập hồi tháng 8/2002.

Mặc dù thừa nhận rằng các cầu thủ Chelsea cũng chỉ là những con người, tức là cũng có thể mắc sai lầm, song Cahill vẫn không giấu nổi sự thất vọng, bởi anh đã từng nghĩ rằng đội bóng của mình "có thể tiến lên một tầm cao mới". "Tôi có cảm giác, chúng tôi đã không sắc bén, không nhanh nhẹn như đã từng thể hiện thời gian qua. Một số đường chuyền không đúng địa chỉ, một số pha chạm bóng thật sự nặng nề", Cahill nhận xét, "Chúng tôi vẫn thiếu một chút để đạt tới mức độ đã đặt ra ở mùa giải này".


Bàn thua đầu tiên của Chelsea trước Tottenham

Một chút ấy là gì? Là tình huống để thua bàn đầu tiên trong phút bù giờ của hiệp một khi David Luiz lơ ngơ đứng một mình chẳng kèm ai khi Azpilicueta loay hoay đối phó với 2 cầu thủ Spurs băng xuống, còn bẫy việt vị thì bị phá bởi lỗi vị trí của Moses. Dele Alli đã rất thoải mái khi bật lên đánh đầu hạ gục Courtois. Bàn thua thứ hai cũng xuất phát từ một pha đánh đầu của Alli, và vẫn là một cú treo bóng về phía cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất trong bộ ba trung vệ: Azpilicueta (1m78). Nên nhớ, Azpilicueta là hậu vệ trái kéo về, chứ không phải trung vệ đích thực như Cahill hay David Luiz.


Bàn thua thứ hai trước Tottenham, cũng từ bóng bổng

Nhưng thật ra, vấn đề không hẳn là do yếu tố con người. Không một hệ thống chiến thuật nào có thể vận hành ổn định và trơn tru trong thời gian quá dài. Hàng thủ Chelsea sau một giai đoạn thăng hoa quá lâu, cuối cùng thì cũng không thể giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Sau trận thắng Stoke 4-2, chính Conte đã thừa nhận: "Khi thắng quá nhiều, bạn có nguy cơ rơi vào tự mãn, mất tập trung, trong khi đối thủ nào cũng muốn hạ gục bạn". Tức là ông cũng nhìn thấy trước viễn cảnh đội nhà chấm dứt chuỗi chiến thắng liên tiếp.

Sự mệt mỏi tất yếu

Việc hàng thủ Chelsea thủng lưới 4 bàn sau 2 trận gần nhất chứng tỏ 3-4-3 cũng có những điểm yếu cần phải khắc phục và trước sau gì nó cũng bị bộc lộ. Tại White Hart Lane, trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà, các hậu vệ Chelsea rõ ràng gặp vấn đề trong việc kiểm soát vị trí. Điều đó xuất phát từ khả năng cảm giác không gian cũng như di chuyển không bóng.

Sự mệt mỏi cũng là một nguyên nhân đáng kể, dù thực tế mùa này, Chelsea không phải tham dự đấu trường châu Âu. Azpilicueta đã thi đấu không thiếu một phút nào suốt 20 vòng đấu, Cahill cũng gần như thế (trừ trận thắng Everton 5-0, khi anh được ra nghỉ ở phút 83). Kể từ khi tái hồi Chelsea vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, David Luiz đá không sót phút nào.


Kante đã chơi rất kém trước Tottenham

Việc Chelsea thủng lưới nhiều còn xuất phát từ cặp tiền vệ trung tâm cũng đang đuối sức, nhất là Kante – người được coi là lá phổi trong thành công của Chelsea thời gian vừa qua. Trong trận chiến ở khu trung tuyến với Victor Wanyama, Kante là kẻ thất bại. Anh mất bóng quá dễ dàng và chuyền bóng thiếu chính xác. Phút 79, Conte đưa Fabregas vào thay Kante, song lẽ ra ông phải làm thế từ sớm hơn.

Dẫu sao, thất bại này của Chelsea cũng là điều cần thiết, để Conte và các học trò có thể thấy rõ và cải thiện những điểm yếu của mình. Cuộc đua còn rất dài!


Xem lại trận Tottenham - Chelsea

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm