Chelsea đang lạc lối trên thị trường chuyển nhượng

03/09/2015 19:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã mất quá nhiều thời gian để theo đuổi John Stones và khi thị trường chuyển nhượng khép lại, chính sách mua sắm của Chelsea chỉ là một sự hỗn loạn khó giải thích.

Thỏa thuận mua Papy Djilobodji đầy dấu hiệu của sự tuyệt vọng và chữ ký vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đưa về Michael Hector cũng rất khó hiểu. Sẽ không có Stones, không Aymen Abdennour, không Nicolas Otamendi, không Marquinhos và không Ezequiel Garay nhằm giúp hàng thủ ổn định lại theo yêu cầu của Jose Mourinho.


Tân binh Papy Djilobodji của Chelsea

Cũng sẽ không có Paul Pogba để chia sẻ gánh nặng với Nemanja Matic ở trung tâm hàng tiền vệ. Và ngay cả Hector cũng sẽ chưa đá cho Chelsea, vì anh được đưa trở lại Reading theo dạng cho mượn sau khi hoàn tất hợp đồng 5 năm trị giá 4 triệu bảng để trở thành người của Stamford Bridge.

Đó là một thương vụ tuyệt vời với tuyển thủ Jamaica 23 tuổi sinh ở London, vốn cũng là một CĐV Chelsea. Hector trước đó đã được mang cho mượn 11 lần mới kiếm được một vị trí ở đội 1 Reading. Anh gây ấn tượng ở mùa trước và tiến bộ rất nhanh. Crystal Palace từng tìm cách mua anh trước khi Chelsea nhảy vào cuộc. Nhưng thương vụ này không phù hợp với chính sách chuyển nhượng xưa nay ở Stamford Bridge.


Trung vệ Michael Hector

Nhà vô địch Premier League chỉ đầu tư mạnh tay cho cầu thủ trẻ ở độ tuổi dưới 20 và ngay lúc này họ đã có khá nhiều trung vệ trẻ triển vọng. Tomas Kalas, Nathaniel Chalobah, Kenneth Omeruo và Andreas Christensen nằm trong danh sách 33 người đang được cho mượn, trong khi ở đội trẻ, Jake Clarke-Salter đang gây ấn tượng mạnh. Họ còn có điều khoản mua lại Jeffrey Bruma, người đang trưởng thành nhanh chóng ở PSV Eindhoven.

Djilobodji thì đang tìm cách chuyển sang Celta Vigo sau khi bị vài CLB Anh từ chối. Không hiểu sao Chelsea lại bỏ ra 2,7 triệu bảng cho cầu thủ này. Ở Pháp, vụ chuyển nhượng gây sửng sốt chỉ kém việc Man United bỏ ra 36 triệu bảng cho Anthony Martial từ Monaco. Djilobodji chủ yếu sẽ đóng vai trò dự bị ở Chelsea cho John Terry, Gary Cahill và Kurt Zouma trong khi đội bóng áo xanh cố gắng giải quyết vụ Stones.

Những người có trí nhớ tốt sẽ so sánh vụ Stones với nỗ lực thất bại hòng mua Wayne Rooney của Chelsea năm 2013. Mourinho khi đó lên báo công khai mong muốn của ông nhằm gây áp lực lên Man United, nhưng rồi tuyên bố của HLV người BĐN đã không nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ ban lãnh đạo đội bóng. Rooney gia hạn hợp đồng và ở lại Man United.

Mùa Hè trước, Chelsea đã tỏ ra rất quyết đoán khi đưa về Diego Costa và Cesc Fabregas từ trước World Cup, rồi gọi lại Thibaut Courtois từ Atletico Madrid, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc để Petr Cech ngồi dự bị. Một tháng trước đó, họ đã chấp nhận mua lại Matic từ Benfica.

Các khoản chi được bù đắp bằng tiền thu về từ việc bán Juan Mata, Kevin de Bruyne, David Luiz và Romelu Lukaku. Trưởng bộ phận đàm phán của họ Marina Granovskaia đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì các thương vụ đó.

Nhưng mùa chuyển nhượng này hoàn toàn ngược lại. Sau Stones là nỗ lực tuyệt vọng ngăn cản Abdennour chuyển từ Monaco tới Valencia và cố gắng vô ích lôi kéo Marquinhos từ Paris St Germain. Chelsea cũng được liên hệ với Otamendi trước khi cầu thủ này gia nhập Manchester City, và Garay, người vẫn ở lại Zenit St Petersburg.

Abdul Baba Rahmann, một hậu vệ trái, được đưa về để thay thế Filipe Luis trong vai trò dự bị cho Cesar Azpilicueta, nhưng thương vụ lớn nhất là Pedro Rodriguez, một cầu thủ mà Barca cũng chẳng mặn mà giữ lại. Thật ra 8 tháng trước, Chelsea đã có thể mua Pedro rồi, nhưng lúc đó họ chọn Juan Cuadrado vì cầu thủ này có thể thi đấu ở Champions League. Giờ thì Cuadrado đã sang Juventus theo dạng cho mượn. Anh không phải cầu thủ chạy cánh đầu tiên khiến Mourinho không vừa ý. Andre Schuerrle, De Bruyne và Mohamed Salah đều là những kẻ thất sủng với HLV người BĐN.

Tất cả những điều đó cho thấy nâng cấp một đội bóng đã rất cân bằng và hùng mạnh như Chelsea mùa trước là khó khăn ra sao. Mùa này thì Man City mới là đội đang chơi với hình ảnh đó, trong khi Chelsea gợi lại những ký ức của năm 2007 khi họ loay hoay cả mùa Hè để đưa về Steve Sidwell, Tal Ben Haim, Claudio Pizarro, Florent Malouda và Juliano Belletti. Djilobodji, Kenedy, Radamel Falcao và Asmir Begovic thậm chí còn tệ hơn danh sách đó.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm