Chelsea của Mourinho thực sự mất phương hướng

14/09/2015 12:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi với Chelsea sau 5 trận đầu tiên ở Premier League năm nay. Thay vì bứt phá mạnh mẽ, thầy trò Jose Mourinho đang đứng rất gần nhóm cầm đèn đỏ với vỏn vẹn 4 điểm.

Hãy quên đi danh xưng nhà ĐKVĐ Premier League, đội chủ sân Stamford Bridge đang chơi như thể họ là ứng viên sáng giá cho một suất xuống hạng. Nhiều người thường nghĩ thành tích 1 thắng, 1 hòa sau 5 trận là của một tân binh nào đó mới chạm ngõ Premier League, chứ chẳng phải một Chelsea từng áp đảo các đối thủ mùa trước, càng không phải là đội bóng được dẫn dắt bởi Mourinho.

Ngày càng bị Man City bỏ xa

Trên sân Goodison Park đêm thứ Bảy vừa qua, Chelsea bất lực trong việc ngăn cản Steven Naismith lập cú hat-trick bằng các pha dứt điểm bằng đầu cũng như hai chân. Càng đau đớn hơn khi thầy trò Mourinho nhìn đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Man City gia tăng khoảng cách lên 11 điểm sau chiến thắng trước Crystal Palace. Chelsea đang gặp vấn đề ở cả ba tuyến: Phòng ngự lỏng lẻo, tuyến giữa rối loạn và hàng công kém hiệu quả.

Bất chấp những lời chỉ trích tới tấp, Mourinho vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò: “Mọi thứ đang chống lại chúng tôi”. Điều ấy thực ra cũng không hoàn toàn sai, dù ông phần nào đó lúng túng trong việc đưa ra lời giải thích cho khởi đầu tệ hại nhất của Chelsea kể từ mùa giải 1986-87. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề trốn tránh thực tế: “Kết quả đang đi chệch hướng. Nó không hề tương xứng với những gì các cầu thủ xứng đáng được nhận. Chúng tôi cần ít nhất hai trận thắng liên tiếp để tìm lại niềm vui”.

Nhưng đó là điều không dễ để Mourinho và các học trò thực hiện. Nếu Chelsea thất bại trước Arsenal ở vòng đấu tới, niềm tin sẽ càng bị xói mòn và cuộc khủng hoảng phong độ càng thêm trầm trọng với nhà ĐKVĐ Premier League.

Trách nhiệm ở mọi vị trí

Trong chuỗi thành tích tệ hại ở đầu mùa, tất cả những trụ cột của Chelsea ở các tuyến đều có phần trách nhiệm, khi họ không còn là chính mình. Ở trận gặp Everton vừa qua, chỉ có thủ thành Asmir Begovic phần nào đó tránh được những lời chỉ trích với hàng loạt pha cứu thua. Còn lại các vị trí trên sân đều chơi tệ, trong đó có cả Eden Hazard, cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước.

Cũng ở mùa trước, sự bổ sung Diego Costa và Cesc Fabregas đã giúp cho Chelsea thẳng tiến tới chức vô địch Premier League. Hai nhân tố gây ấn tượng ấy giờ hoàn toàn biến mất trên sân Goodison Park với màn trình diễn tệ hại nhất từ đầu mùa này tới giờ. Costa không còn mạnh mẽ khi phải đối đầu với John Stones, một người không hề kém cạnh về tốc độ, kỹ thuật và thể hình.

Màn trình diễn của Fabregas thậm chí kém cỏi đến mức tạo ra rất nhiều con số không trong những thống kê: 0 pha tắc bóng thành công, 0 lần giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, 0 pha cắt bóng, 0 đường kiến tạo, 0 đường căng ngang, 0 pha dứt điểm.

Ở hàng thủ, Branislav Ivanovic mắc lỗi ở hai bàn thua đầu tiên của Everton. Mourinho thừa biết vấn đề về phong độ của tuyển thủ người Serbia, nhưng ông không có lựa chọn nào khác nếu không đặt niềm tin vào Baba Rahman, tân binh chuyển đến từ Augsburg. John Terry tỏ ra quá đơn độc, không thể đóng vai trò tổ chức hay truyền cảm hứng cho hàng thủ Chelsea. Đó là chỉ dấu cho khả năng đây là mùa bóng cuối cùng của trung vệ 34 tuổi này trong màu áo Chelsea. Vấn đề nằm ở chỗ những trung vệ khác cũng chẳng chơi hay hơn Terry: Gary Cahill có vấn đề về sự tập trung và không được ra sân, trong khi Kurt Zouma cho thấy rõ sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc.

Mourinho và Chelsea đang thật sự bối rối và mất phương hướng.

2,4 Sau 5 vòng đấu ở Premier League, trung bình mỗi trận Chelsea để lọt lưới tới 2,4 bàn/trận và chưa giữ sạch lưới trận nào.

0 Ở trận đấu với Everton, Fabregas đã để lại hàng loạt con số 0 trong các thống kê về tấn công cũng như khả năng phòng ngự.

1986-87 Với 4 điểm sau 5 trận, Chelsea đang có khởi đầu tệ hại nhất tại các hạng đấu của nước Anh kể từ mùa 1986-87.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm