Chelsea của Conte chỉ còn 7 bước tới thiên đường

10/04/2017 06:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Eden Hazard và Marcos Alonso cùng pha phản lưới nhà của Adam Smith (Bournemouth) đã giúp Chelsea tiếp tục duy trì 7 điểm cách biệt với đội thứ hai Tottenham. Đội bóng của Antonio Conte còn 7 trận nữa. Ai có thể cản nổi họ trên đường tới ngai vàng?

Dưới đây là nhận định sơ bộ về 7 bước cuối cùng trước khi thầy trò Antonio Conte đặt chân tới ngưỡng cửa thiên đường ở mùa giải này.

16/04: Man United - Chelsea

Trên giấy tờ, Man United là đối thủ khó chịu nhất mà Chelsea sẽ phải đối đầu. Trong 12 năm qua, Chelsea mới chỉ giành được 3 chiến thắng khi tới làm khách trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” lúc này không có được phong độ ổn định. Thành tích trên sân nhà của Man United mùa này là thấp nhất trong lịch sử của họ tại Premier League. Vì thế, đội bóng của Antonio Conte có thể tự tin khi tới đây. Chưa kể, họ đã đánh bại “Quỷ đỏ” hai lần trong mùa giải này lần lượt với tỷ số 4-0 (Premier League) và 1-0 (FA Cup).

25/04: Chelsea - Southampton

Southampton không phải đối thủ quá mạnh nhưng sức bền và bản lĩnh của Chelsea vẫn sẽ được thử thách khi bốn ngày trước đó họ có trận đấu với Tottenham ở bán kết FA Cup. HLV Conte buộc phải đảm bảo đội bóng của ông hoàn toàn khỏe mạnh khi đón tiếp Southampton. Chelsea có thể nhìn lại trận thắng ở lượt đi để có thêm động lực thi đấu.

Tottenham rất hay nhưng KHÔNG THỂ đuổi được Chelsea

Tottenham rất hay nhưng KHÔNG THỂ đuổi được Chelsea

Chứng kiến phong độ huỷ diệt của Tottenham Hotspur trước Watford, chắc hẳn nhiều người đang mong chờ vào một cuộc lật đổ Chelsea đến từ đội chủ sân White Hart Lane nhưng thực tế và mong chờ luôn lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác.

30/04: Everton - Chelsea

Goodison Park luôn là nơi đi dễ khó về với bất cứ đội bóng nào ở Premier League. Chelsea cũng không phải một ngoại lệ. Mũi nhọn nguy hiểm nhất của Everton là Romelu Lukaku, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng Chelsea từng vùi dập đội bóng của HLV Ronald Koeman 5-0 ở trận lượt đi. Và Lukaku ở mùa giải này cũng chỉ hay "bắt nạt" được những đội bóng nhỏ.

08/05: Chelsea - Middlesbrough

Sau khởi đầu suôn sẻ, Middlesbrough giờ đây đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Khi hai đội gặp nhau ở lượt đi hồi tháng 11/2016, Chelsea chỉ có thể giành chiến thắng 1-0 trên sân Riverside. Với quyết tâm trụ hạng, Middlesbrough có thể là thử thách khó khăn khác mà Chelsea sẽ phải đối đầu.

13/05: West Brom – Man United

West Brom là một trong những đội cản bước Tottenham trong cuộc đua tới chức vô địch với Leicester mùa trước bằng trận hòa 1-1 ở tháng 4/2016. Mùa này, họ có thể khiến mọi người nhắc tới mình trong cuộc tới chức vô địch như một nhân tố “kỳ đà cản mũi”. Hai năm trước, Chelsea từng giành chiến thắng 3-0 ở The Hawthorn nhưng ở trận lượt đi mùa giải này, đội bóng của Conte chỉ có thể giành chiến thắng 1-0 nhờ pha bóng Diego Costa tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương ở phút 76.


Chelsea - Watford (đá bù)

Chelsea và Waford vẫn đang chờ Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận ngày diễn ra trận đá bù vòng 28 Premier League. Ở vòng 32, Watford đã “tặng” 3 điểm cho Tottenham sau trận thua 0-4. Vì thế, các CĐV The Blues mong muốn Watford sẽ tiếp tục đối xử như thế với họ. Tuy nhiên, Man United và Arsenal mùa này từng phải khóc hận trước Watford. Ở trận lượt đi, đội bóng của Antonio Conte cũng phải đợi tới 10 phút cuối trận để ghi liền hai bàn, ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

21/05: Chelsea - Sunderland

Nếu vô địch sớm, trận đấu với Sunderland sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Chelsea có thể tổ chức ăn mừng chức vô địch trên nhà của mình. Mùa giải 2014-15, Chelsea từng đánh bại Sunderland 3-1 trên sân Stamford Bridge ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Hồi tháng 12/2016, HLV Conte và các học trò cũng đã đánh bại Sunderland 1-0.

Lịch thi đấu sắp tới của Chelsea không có nhiều đối thủ sừng sỏ. Cùng với đó, họ sẽ được thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà. Mọi thứ đối với Chelsea đang rất thuận lợi và HLV Antonio Conte có lẽ chẳng thể nào đòi hỏi nhiều hơn thế. Quyền tự quyết thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm