Chelsea: Bàn thắng 'việt vị' của Hazard được công nhận, Mourinho ca ngợi trọng tài

05/03/2015 08:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho đã không giấu nổi niềm vui và sự tự hào sau khi Chelsea giành chiến thắng đầy khó khăn 1-0 trên sân của West Ham trong khuôn khổ vòng 28 Premier League.

Bàn thắng duy nhất của Eden Hazard trong hiệp 1 là đủ để Chelsea tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua tới chức vô địch, nhưng thật sự đội bóng của Mourinho đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng một chút nào bởi lối chơi trực diện và hết sức khó chịu của West Ham ở Upton Park.

Mourinho (trái) thở phào với chiến thắng của Chelsea

“Khi bóng đá đẹp là không đủ để chiến thắng, chúng tôi phải chiến đấu, chịu đựng cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đương đầu với những khoảnh khắc khó khăn. Đây rõ ràng không phải là dạng trận đấu mà bạn muốn sau một trận Chung kết. Trận Chung kết còn hơn cả một trận đấu bởi sự quyết liệt, áp lực, và cảm xúc”, Mourinho phát biểu sau trận thắng West Ham.

“Có thời điểm, chúng tôi phải phòng ngự với mọi thứ mình có. Đây là trận đấu mà bạn có thể dễ dàng đánh mất 2 điểm. Chúng tôi đã có các cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng được, và khi bạn không thể làm được điều đó trước West Ham, bạn sẽ ở trong tình thế nguy hiểm. Vì thế, đây là một chiến thắng tuyệt vời của Chelsea”.

HLV Sam Allardyce của West Ham cho rằng bàn thắng của Hazard lẽ ra không nên được công nhận bởi cầu thủ người Bỉ đã rơi vào thế việt vị. “Tôi đã xem bàn thắng và đó là tình huống ghi bàn trong thế việt vị. Kevin Nolan đã việt vị ở Old Trafford (hồi tháng 9 năm ngoái) khi chúng tôi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Anh ấy chỉ việt vị có nửa inch (1 inch = 2,54 cm) nhưng vẫn không được công nhận bàn thắng. Còn Hazard đã việt vị 6 inch nhưng bàn thắng của anh ta vẫn được tính”.



Clip bàn thắng của Hazard

Tuy nhiên, Mourinho đã bác bỏ phàn nàn của Allardyce. “Tôi không nghĩ Ramires việt vị trước khi anh ấy tạt bóng cho Hazard. Và tôi cũng không nghĩ rằng Hazard việt vị bởi anh ấy di chuyển vào trong từ ngoài vòng cấm. Nhưng tôi chưa xem lại tình huống đó trên TV. Có thể Sam đã xem nó, còn tôi thì chưa”.

Chiến lược gia người BĐN còn lên tiếng ca ngợi đội ngũ trọng tài vì đã điều khiển trận đấu một cách tuyệt vời. “Trận đấu này lẽ ra phải là một cơn ác mộng với các trọng tài. Vì thế, tôi cho rằng Andre Marriner và các trợ lý của ông đã điều khiển trận đấu rất tốt”.

V.M
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm