Cesc Fabregas: Đừng nói chuyện tình yêu nữa!

09/09/2014 20:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas vừa lên tiếng khẳng định sự cam kết với dự án của Chelsea hiện tại, bởi anh tự nhận mình là một “cầu thủ trung thành”. Fabregas đã gây ra một cú sốc trong mùa Hè này khi rời Barca để gia nhập đội bóng của Jose Mourinho với giá 30 triệu bảng, sau khi Arsenal từ chối tận dụng điều khoản ưu tiên mua tiền vệ người TBN từ Barca.

Chelsea sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge vào ngày 5/10 tới và đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy cảm xúc với cá nhân Fabregas. Khi được hỏi về trận đấu này, Fabregas trả lời: “Tôi sẽ giữ mãi cảm xúc về Arsenal trong lòng và tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Highbury (giờ là Emirates) và đó sẽ là một cảm xúc đặc biệt. Nhưng tôi là một con người trung thành với đội bóng của mình”.

“Tôi phải nhắc lại rằng tôi từng chống lại Barca trong trận Chung kết Champions League và thề rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng, dù tôi là một fan Barca từ nhỏ. Vì vậy, khi gặp Arsenal, tôi vẫn biết rằng đội bóng mình đang đầu quân là đội nào, ai đang là đồng đội của mình”.


Cesc đã đổi 3 CLB chỉ trong vòng hơn 3 năm

Fabregas đã nói về tình yêu với Barca, Arsenal, và lòng trung thành với Chelsea. Nhưng như thế có là quá nhiều? Nếu không, thứ tình yêu của Fabregas sẽ là một thứ gì đó thật kỳ lạ. Bởi mỗi khi nói về tình yêu với một đội bóng nào đó, Fabregas gần như ngay lập tức chia tay họ để tìm một bến đỗ mới.  

Năm ngoái, khi được liên hệ tới Man United, Fabregas đã khiến các CĐV Barca hài lòng khi cam kết lòng trung thành với đội bóng mà anh yêu mến từ nhỏ. "Tôi sẽ không đến Man United, dù được lương tăng gấp đôi. Ở Barcelona, tiền bạc đối với tôi đã quá thoải mái. Trong cuộc đời ai cũng có những giấc mơ, và thi đấu cho Barcelona là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Tôi biết có nhiều nơi khác sẵn sàng trả nhiều tiền để có tôi. Nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi”, Fabregas nhấn mạnh.

Nhưng chỉ sau một năm sau tuyên bố đó, Fabregas đã rời Barca để gia nhập Chelsea. “Nếu bạn nói với tôi cách đây 5 năm rằng tôi sẽ chơi cho Chelsea và Mourinho thì tôi sẽ chẳng bao giờ tin, nhưng cuộc sống luôn thay đổi. Tôi bắt đầu nghĩ về việc rời Barca sau trận Chung kết Cúp nhà Vua. Đó là khi tôi bắt đầu nghĩ rằng sứ mệnh của mình ở đây đã kết thúc”, Fabregas bày tỏ.

Việc Fabregas chia tay Barca thực sự là một cú sốc nếu biết rằng tiền vệ người TBN đã từng làm mọi thứ để được trở lại đội bóng mà anh yêu mến. Fabregas là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ trứ danh của Barca, La Masia. Chiếc băng đội trưởng, vị thế của một cầu thủ “đầu đàn” ở Arsenal cũng không thể giữ chân tiền vệ người TBN ở lại Emirates bởi sức hút từ Barca là quá lớn. Fabregas thậm chí còn chấp nhận mất 1 triệu euro/năm để được trở lại Barca. Dù vậy, “tình yêu và lòng trung thành” của Fabregas với Barca cũng chỉ kéo dài đúng 3 năm.

Vì vậy, tình yêu (nếu có) mà Fabregas vẫn nói chỉ là một thứ tình cảm dễ thay đổi theo thời gian, và đó không thể gọi là biểu hiện của lòng trung thành, thứ vốn là xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Không phải vô cớ mà Fabregas đã bị một số CĐV Arsenal coi là một kẻ phản bội khi gia nhập Chelsea. Cựu thủ quân của Pháo thủ là Tony Adams dù không nặng lời như thế nhưng vẫn phải nói rằng Fabregas tới Chelsea vì tiền.

 “Tôi phải nói rằng mình cảm thấy buồn về chuyện này. Cesc là thủ quân của Arsenal trong quá khứ, vì thế, khi nhìn thấy cậu ấy chuyển sang Chelsea, tôi thấy thật thất vọng. Nó giống với trường hợp của Ashley Cole vậy. Tôi có thể hiểu được sự nghi ngờ của Cesc với tham vọng của Arsenal, nhưng cậu ấy không thể chuyển từ một đội bóng London này sang một đội bóng London khác được. Nó giống như việc cầu thủ ra đi vì tiền vậy”, Adams cho hay.

Vì thế, nếu Fabregas có bày tỏ tình yêu với Chelsea đi chăng nữa, các CĐV của “The Blues” có lẽ cũng không nên quá tin tưởng vào tiền vệ người TBN.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm