Câu chuyện sân cỏ: 'Là fan Arsenal thật tuyệt'

03/06/2015 17:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sammy đã tới Wembley năm ngoái để dự trận chung kết Cúp FA và đã được ăn mừng thỏa thích, dù trận đấu cũng là một trải nghiệm thót tim.

Lần này thì mọi chuyện dễ dàng hơn và Sammy đã có thể ra về đầy hài lòng, với dải ruy-băng màu vàng còn chưa tháo khỏi tay anh. Đó đã là một truyền thống với Arsenal từ năm 1971 khi “Pháo thủ” lần đầu mặc áo vàng thi đấu ở chung kết Cúp FA. Nhưng còn ấn tượng hơn cả màn trình diễn dưới sân là niềm vui và sự sáng tạo của các CĐV Arsenal trên sân. Khi Theo Walcott mở tỉ số ở phút 40 và HLV Aston Villa Tim Sherwood, vốn là một CĐV Arsenal khi còn nhỏ, lắc đầu ngao ngán, thì Sammy đã đồng thanh hô vang: “Tim Sherwood là một Pháo thủ”.

“Hai chức vô địch liên tiếp nhé!”

Khi tỉ số là 2-0, câu hỏi tàn nhẫn nhất được đặt ra với Villa trên phần khán đài cho Arsenal: “Các bạn là Tottenham (Sherwood bị sa thải ở đó) cải trang phải không?”, và Sammy hẳn rất hài lòng vì đã lựa chọn trở thành CĐV Arsenal. Cho tới giờ, trải nghiệm của cậu với đội bóng mình yêu mến là hai danh hiệu lớn. Tuy nhiên, Sammy mới 8 tuổi.

Với những người hâm mộ Arsenal lớn hơn Sammy, họ đã trải qua gần một thập kỷ trắng tay cay đắng cho tới chiến thắng thót tim trước Hull City mùa trước. “Hai chức vô địch liên tiếp nhé”, Sammy hét vang trên vai bố khi các cầu thủ Arsenal bước lên khán đài Wembley để nhận chiếc cúp và sâm-panh bắt đầu chảy tràn.

Không giống như niềm vui có phần tuyệt vọng năm ngoái, lần này các cầu thủ Arsenal không tung hứng HLV Arsene Wenger, đã 65 tuổi, lên không trung. Ông đã không phải trổ tài nhiều trong trận đấu này, khi Arsenal giành chiếc Cúp FA thứ 6 dưới quyền chiến lược gia người Pháp sau khi hoàn toàn áp đảo đối thủ.

“Pháo thủ” xếp trên Villa 13 bậc và 37 điểm ở Premier League, họ cũng ghi 8 bàn, không thủng lưới bàn nào và thắng cả 2 trận trước đối thủ này tại giải Ngoại hạng mùa vừa rồi. Tuy nhiên, đó là trước khi Sherwood tới Villa Park để vực lại đội bóng, giúp họ trụ hạng và lọt vào chung kết Cúp FA. Bất cứ ai từng chứng kiến trận bán kết quả cảm của Villa với sự đĩnh đạc của tiền vệ 19 tuổi Jack Grealish và đội trưởng Fabian Delph, cũng như sức mạnh thể lực và sự sắc sảo của Christian Benteke, có lý do để hy vọng cho đội cửa dưới. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tiêu tan, họ thật ra chỉ đánh bại được Liverpool mà thôi.

Niềm vui của chiến thắng

Thủ thành Shay Given đã cản được các chân sút của đối phương trong 40 phút đầu đầy lo lắng. Wenger tỏ ra rất khôn ngoan khi bố trí Walcott, một cầu thủ rất tốc độ, ở vị trí tiền đạo cắm, thay vì người có phần chậm chạp Olivier Giroud. Walcott đang có phong độ rất tốt sau hat-trick vào lưới West Brom và sự nhanh nhẹn của anh gây rất nhiều khó dễ cho hàng thủ vững vàng nhưng nặng nề của Villa.

Bất chấp những pha bay lượn như diễn viên xiếc từ Given hoàn toàn không tốt chút nào cho cơ thể ở tuổi của anh (39), Arsenal vẫn biến được sự áp đảo về thế trận thành bàn thắng. Đội bóng quả cảm nhưng thua kém về đẳng cấp của Sherwood đã không thể trụ hết hiệp 1 như dự tính của ông. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Alexis Sanchez, một cú sút xa ngoạn mục từ hơn 25 mét, coi như đã khép lại trận đấu.

Vẫn còn lại hơn nửa giờ thi đấu, nhưng Sherwood hẳn đã thấy bất lực trong buổi chiều hôm đó, ông trở về lại băng ghế kỹ thuật của Villa, thay vì đứng vung vẩy chân tay gần sân như trước đó, nhắm mắt, và có lẽ mơ về một bãi biển cát trắng ở Bồ Đào Nha. Ông mở mắt ra chỉ đúng lúc để chứng kiến Francis Coquelin ngáng ngã Gabriel Agbonlahor trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài Jon Moss đã từ chối của Villa một quả phạt đền.

Trên khán đài, Sammy không thể giấu nổi sự hồ hởi: “Làm CĐV Arsenal thích thật”. Đó là chiếc Cúp FA thứ hai liên tiếp của cậu. Người ta vẫn nói không có gì tuyệt vời hơn tuổi trẻ. Điều đó đúng hơn bao giờ hết nếu bạn là một CĐV Arsenal.

12 Với 12 chức vô địch, Arsenal là đội có thành tích tốt nhất ở Cúp FA, giải đấu có lịch sử 143 năm.

4 Chiến thắng trước Villa là trận thứ 2 liên tiếp Arsenal ghi 4 bàn vào lưới đối thủ, và riêng Walcott đóng góp 4 bàn trong 2 trận đó.

4 Cả 4 cú sút trúng đích của Arsenal trước Villa đều thành bàn. Họ có tất cả 11 lần dứt điểm so với chỉ 2 của Villa.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm