CẬP NHẬT tin sáng 18/12: Chelsea thua sốc. Pep Guardiola đánh bại Marcello Lippi. Aguero nghỉ tới 8 tuần

18/12/2013 06:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bất ngờ lớn nhất ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh khi Chelsea bị loại bởi Sunderland. Tại lượt về vòng 1/16 cúp Nhà Vua, Barcelona có chiến thắng dễ dàng 3-0 trong khi ở FIFA Club World Cup 2013, Bayern Munich dễ dàng có chiến thắng đầu tay.

* Cái "chết" đau đớn của Chelsea ở cúp Liên đoàn Anh

Sunderland đang đứng cuối ở bảng xếp hạng Premier League nhưng mỗi khi chơi ở sân nhà "Mèo đen" vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm. Chelsea đã chủ quan khi làm khách ở đây. Họ có bàn thắng ngay trong hiệp một sau khi Lee Cattermole phản lưới nhà ở phút thứ 41. Nhưng Chelsea không thể nào nhân đôi cách biệt. Ngược lại, đúng vào phút 89, Fabio Borini ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trận đấu bước vào quãng thời gian hiệp phụ và ở phút thứ 119, Sung -Yueng Ki tung ra nhát kiếm quyết định, loại Chelsea khỏi đấu trường cúp Liên đoàn.




Chelsea bị loại đau ở cúp Liên đoàn

Ở trận đấu còn lại, Man City không gặp quá nhiều khó khăn khi hạ Leicester City với tỷ số 3-1.

* Neymar lại ghi bàn, Barca thắng dễ Cartagena

Ở trận lượt đi, cú đúp của Pedro đã góp phần vào chiến thắng 4-1 của Barca trước Cartanega ở ngay trên sân khách nên tại trận lượt về này, với một tâm lý thoải mái, Barca vẫn dễ dàng có được một chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0. Pedro tiếp tục ghi bàn, Tello cũng đóng góp 1 pha lập công trong khi bàn còn lại thuộc về Neymar. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, ngôi sao người Brazil nổ súng. Trước đó, Neymar đã lập hat-trick trong trận đấu với Celtic ở Champions League và lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Villarreal ở Liga.

Kết quả các trận đấu.

Elche 0 - 1 Villarreal ( tổng tỷ số 2-3)

Getafe 4 - 1 Girona (5-2)

Levante 4 - 0 Recreativo Huelva (4-1)

* Osasuna 1 - 1 Malaga (4-4)

Barcelona 3 - 0 Cartagena (7-1)

Granada 0 - 2 Alcorcon* (2-2)

* Đội đi tiếp


* Bayern Munich "mở hàng" ở FIFA Club World Cup 2013

Chiến dịch chinh phục chiếc cúp Thế giới các CLB 2013 của Bayern Munich đã được khởi động một cách suôn sẻ với chiến thắng đầu tay. Chỉ phải gặp đối thủ yếu Guangzhou Evergrande, Bayern đã có một trận đấu nhàn nhã và dễ dàng đè bẹp đối thủ đến từ Trung Quốc. Franck Ribery bắn phát súng đầu tiên ở phút thứ 40, chấm dứt chút hy vọng mong manh của các nhà vô địch châu Á. Hai bàn thắng sau đó của Goezte và Mandzukic giúp đội bóng của Pep Guardiola có chiến thắng 3-0 hoàn hảo trước thày trò HLV Marcelo Lippi.



Bayern có chiến thắng dễ dàng

* Có thể nghỉ 8 tuần, Aguero sẽ lỡ trận chiến với Barca

Theo xác nhận ban đầu, Sergio Aguero sẽ phải nghỉ tới 4 tuần. Nhưng trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-1 trước Leicester của Man City ở cúp Liên đoàn Anh, chấn thương của tiền đạo người Argentina dường như nặng hơn dự kiến. Số tuần mà Aguero phải nghỉ có thể lên tới con số 8. Nếu điều này xảy ra, tham vọng vô địch Premier League của Man City sẽ bị đe dọa nghiêm trọng khi họ sẽ không có chân sút chủ lực trong 10 trận đấu. Ngoài ra, Aguero cũng có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Barca ở vòng 1/8 Champions League.

* David Moyes "nhắn nhủ" Vidic

Nemanja Vidic đang là thủ quân của Man United. Tuy nhiên, sau khi trở lại từ chấn thương, phong độ của cầu thủ người Serbia đã giảm sút rất nhiều. Đó là một phần lý do vì sao Man United đã chơi khá sa sút trong mùa giải năm nay. Trước tình trạng này, HLV David Moyes đã gửi một thông điệp tới trung vệ số 1 của Man United. "Vidic phải chứng tỏ được sự sẵn sàng của cậu ấy. Chúng tôi có 5 trung vệ và Phil Jones, Smalling, Evanes hay Ferdinand đều có thể ra sân. Có một sự cạnh tranh lớn ở từng vị trí và mọi người phải sẵn sàng nếu muốn được ra sân".



Vidic (phải) sẽ phải chiến đấu

* Inter trước nguy cơ bị Mourinho "rút ruột"

Fredy Guarin đang chứng tỏ được giá trị ở sân Guiseppe Meazza. Nhưng cầu thủ này càng chơi tốt, Inter càng có nguy cơ tuột mất anh. Theo tin từ tờ Daily Mail của Anh, HLV Jose Mourinho của Chelsea đang tính lôi kéo cầu thủ này về với sân Stamford Bridge. Mức giá mà đội bóng nước Anh đưa ra rơi vào khoảng 15 triệu bảng.

Cầu thủ người Colombia hiện cũng được Man United liên hệ nhưng Mourinho là người thể hiện quyết tâm hơn cả. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã từng muốn có Guarin nhưng Inter lại là người chiến thắng trong cuộc đua này. Guarin chơi 47 trận cho Colombia, anh từng khoác áo Saint Etienne trước khi chuyển tới Inter hồi năm 2012.

* Henry tiết lộ về cuộc gặp gỡ định mệnh với HLV Wenger

Henry đầu quân cho Arsenal từ năm 1999 và hiện anh vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của đội bóng thành London. Trong cuốn sách mới nhất viết về anh "Arsenal Legends – Thierry Henry", tiền đạo người Pháp đã tiết lộ về cuộc gặp gỡ định mệnh với giáo sư Wenger. "Đôi khi, có những khoảnh khắc quyết định một số phận. Sau khi chơi trận cuối cùng của mùa giải cho Juventus, tôi trở lại Paris. Và tôi đã gặp Wenger trên máy bay. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi muốn gia nhập Arsenal".

Ngay sau đó, bản hợp đồng chuyển nhượng giữa Arsenal và Juventus đã được hoàn tất. Henry, trong màu áo Arsenal, đã trở thành một huyền thoại của đội bóng này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm