Bryan Oviedo ghi bàn hạ Man United: David Moyes gục ngã bởi kẻ vô danh

05/12/2013 07:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ động mở thế trận ra để đôi công với Everton, và Manchester United dính đòn. 18 cú dứt điểm của họ chỉ đi trúng đích 6 lần và 6 lần bị Tim Horward chặn lại. Cuối trận, khi đang hăng máu tấn công thì hàng thủ Man United để sổng Bryan Oviedo, và… bùm!

Anh chàng Oviedo ấy là ai? Chắc chẳng ai tại Man United biết, ngoài David Moyes. Chính Moyes là người đưa anh về Everton từ Copenhagen năm ngoái, với phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Ở đội bóng có ngân sách chuyển nhượng khiêm tốn như Everton, những cầu thủ vô danh như Oviedo, như Anichebe, như Lukaku (mượn cầu thủ từ các đội bóng lớn), luôn là ưu tiên của David Moyes.


Oeviedo (phải) hạ gục thầy cũ David Moyes - Ảnh Getty.

Anh chỉ là một trong khoảng 370 nghìn cầu thủ thuộc kho dữ liệu Everton sở hữu, sau khi họ hợp tác với FIFA Manager từ năm 2009. Moyes biết rõ về anh. Moyes hiểu điểm mạnh-yếu của anh từ trong game đến ngoài đời. Và Moyes thua anh.

Trận thứ hai liên tiếp, Bryan Oviedo đá thay Leighton Baines. Trận trước anh ghi 1 bàn. Trận này anh lại lập công. Ông Moyes có lẽ không tưởng tượng ra một kịch bản bi đát đến thế: Cậu học trò ông cưng nhất và ve vãn suốt mua hè chuyển nhượng, Baines, chưa kịp xuất đầu lộ diện, thì cậu học trò ông ít nghĩ đến nhất, Oviedo, trừng phạt ông.

CĐV Everton sau trận gào đến khản cổ trên khán đài sân Old Trafford. “Moyes, ông thấy chưa?”, và “Hãy sa thải vào buổi sáng”! Chắc chắn họ khoái chí khi thấy người cũ, đối thủ, người bỏ đội bóng hồi mùa hè đang sống trong cơn mê sảng tại Man United.

Moyes, ông thấy chưa? Đã thấy Everton không chết dù không có ông chưa? Đã thấy chiếc ghế tại  Man United không phải ai ngồi cũng vừa vặn chưa? 11 năm làm việc cho Everton, không một lần ông giúp đội chiến thắng ở Old Trafford từ tháng 8 năm 1992. Cho đến khi Roberto Martinez lên thay ông, và làm được điều tưởng không thể ấy. Không phải nhờ một ngôi sao của ông, Leighton Baines, mà là nhờ một cầu thủ vô danh do ông mang về. Thật trớ trêu.

Moyes tuyên bố không để ý đến những gì CĐV Everton la ó sau trận. Nhưng “Tôi rất thất vọng”, ông bày tỏ. “Chúng tôi cần một chút may mắn và chúng tôi không có nó. Chúng tôi không phòng ngự tốt. Chúng tôi có vài cơ hội như Everton. Họ đã chơi tốt và đó là lý do họ leo lên tốp đầu bảng xếp hạng. Đây không phải trận đấu của tôi. Tôi may mắn khi được dẫn dắt Everton và tôi may mắn khi được dẫn dắt Manchester United”.


David Moyes bị học trò cũ hạ gục - Ảnh Getty.

Trận thắng giúp Everton giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, hơn 5 điểm so với Man United ở vị trí thứ 9. Đội bóng thiếu tiềm lực chia tay Moyes đang trở thành một trong những đội mạnh nhất lúc này. Đội bóng vô địch mùa trước đang trở thành… Everton của Moyes những năm qua.

Sir Alex ra mắt Man United bằng trận thua Oxford United 0-2. Cho đến tận sau trận thua Man City đến 1-5 ở mùa giải thứ ba, vận đỏ của ngài Ferguson tại Man United mới phát lộ, và kỷ nguyên mới được xây.

Ông Moyes chưa đến mức bị các CĐV nhà treo băng rôn “Ba năm để xin lỗi và bào chữa, và đội bóng vẫn là một mớ hỗn độn. Tạm biệt Fergie”. Ông Moyes cũng chưa đến mức sắp bị sa thải như Ferguson năm xưa, phải cần Ban lãnh đạo họp mặt và quyết giữ lại.

Nhưng trận thua này, với đủ mọi kém cỏi được phơi bày, với sự mong manh của một đội bóng nhỏ, với một cú sút của một cầu thủ vô danh mà tưởng như chính ông Moyes phải hiểu anh ta hơn ai hết, sẽ bắt đầu cho những ngày tháng ấy?

H.Đ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm