Brendan Rodgers: ‘Nếu Liverpool muốn thì tôi ra đi, đơn giản thế thôi’

25/05/2015 07:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Từng khẳng định rằng ông sẽ dẫn dắt Liverpool mùa giải sau, tuy nhiên những thất bại đáng xấu hổ liên tiếp dường như đã đập tan niềm tin của chính Brendan Rodgers.

Brendan Rodgers đã gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Liverpool trong phòng họp báo sau trận thua thảm hại trên sân của Stoke City.

Đây không chỉ là một trận đấu khép lại mùa giải đơn thuần, mà còn là trận đấu mang hai ý nghĩa khác nhau. Về chuyên môn, Liverpool cần chiến thắng để đảm bảo tấm vé dự Europa League 2015-16 từ vòng bảng. Về tinh thần, đây là lần cuối cùng Steven Gerrard khoác áo Liverpool trong một trận chính thức.

Kết quả, họ để Stoke đè bẹp tới 1-6. Rodgers thừa nhận đội đã có một hiệp một quá tệ hại khi thua 5 bàn không gỡ: “Đó là hiệp đấu tồi tệ nhất tôi từng có trong sự nghiệp”. Ông cho biết những sự tức giận hướng vào ông là hoàn toàn hợp lý.

“Tôi vẫn luôn nói rằng nếu các ông chủ muốn tôi ra đi thì tôi sẽ ra đi. Đơn giản như vậy thôi” – Rodgers thẳng thắn khi được hỏi về chiếc ghế HLV trưởng ông đang ngồi.

“Tôi vẫn nghĩ rằng tôi còn nhiều thứ để làm ở đây. Rất nhiều thứ đã diễn ra trong năm nay, khiến cho công việc trở nên khó khăn và chúng tôi phải chiến đấu đến cuối cùng, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được những đòi hỏi”.

“Mùa trước, khi mọi thứ yên ổn thì ai ai cũng ca ngợi. Nhưng những màn trình diễn như thế này thì không chấp nhận được, tôi hiểu điều đó” – Rodgers cho biết.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đến sân của đối thủ, kết thúc bằng một trận đấu phản ánh cả mùa. Chúng tôi hiểu có rất nhiều việc cần phải làm, giờ thì sẽ cần có một động lực rất lớn bởi chúng tôi chỉ kết thúc ở vị trí thứ sáu”.

“Đó là vị trí xứng đáng và từ hôm nay, chúng tôi sẽ lại bắt đầu leo lên” – Rodgers chốt lại.

Vu Chân
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm