Brendan Rodger: 'Tôi có ý đồ riêng'. Matic: 'Tôi sẽ dạy Liverpool cách phòng ngự'

07/11/2014 07:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers tiếp tục lý giải cho quyết định tung đội hình dự bị trước Real Madrid hồi giữa tuần, rằng đây không phải trò chơi Fantasy Football. Còn Nemanja Matic đã thắp lửa cho đại chiến khi tuyên bố sẽ dạy Liverpool một bài học về phòng ngự.

Liverpool đã thua 0-1 ở Bernabeu trong một trận đấu mà Rodgers đưa ra tới 7 sự xuất phát so với đội hình chính đã thua Newcastle thứ Bảy tuần trước. “Các cầu thủ phản ánh sự lựa chọn đội hình. Đây hoàn toàn không phải Fantasy Football (trò chơi mua cầu thủ và điểm số được tính theo phong độ thực tế mỗi vòng). Đây không phải trò chơi trên máy tính, mà chúng tôi phải thi đấu thật sự. Chúng tôi sẽ phải thi đấu 7 trận trong vòng 21 ngày và công việc của tôi là tập trung cho các trận đấu.

Rodgers cũng tiết lộ rằng chính việc đội trưởng Steven Gerrard phải chụp chiếu 1 ngày trước trận là nguyên nhân khiến ông để anh ngồi ghế dự bị trước khi tung vào sân ở giữa hiệp hai. “Mục tiêu của chúng tôi là cầm chân họ trong 65 phút, và tấn công trong 25 phút cuối, với những đường chuyền của Gerrard. Kolo Toure, Lucas Leiva và Adam Lallana đều thi đấu tốt, và không thể gọi họ là những cầu thủ dự bị”, Rodgers lý giải.

Cuối tuần này là trận đại chiến với Chelsea, đội bóng chưa hề thua trận nào. Nhiều khả năng các trụ cột như Gerrard, Raheem Sterling và Henderson sẽ trở lại đội hình chính. Tương tự là Balotelli, dù những gì chân sút người Italy mang đến từ trước đến nay chỉ là thất vọng.

Kolo Toure, người đã bắt chết Cristiano Ronaldo giữa tuần qua, đang rất hy vọng vào một suất đá chính. Và anh cũng bắt đầu “tấn công” Chelsea, khi nghi ngờ khả năng bất bại cả mùa của đội bóng này. Nên nhớ, Kolo chính là một phần trong bộ tứ vệ ở đội hình Arsenal bất bại mùa giải 2003-04. “Chelsea có một đội hình tốt, nhưng vấn đề không chỉ là chất lượng đội hình. Vấn đề là tinh thần. Mỗi trận đấu đều rất nhiều thách thức và đôi khi mọi chuyện xảy ra không như mong muốn của bạn”.   

Chelsea đang có phong độ cực tốt tại Premier League, và họ sẵn sàng gieo nỗi buồn cho Anfield một lần nữa. Tiền vệ Nemanja Matic của đội khách đã châm lửa cho đại chiến bằng một tuyên bố rất khiêu khích: “Không ai vui cả khi thua một trận đấu, và sau trận đó, dĩ nhiên họ không hạnh phúc, rất nhiều đội cố gắng “đỗ xe bus” trước khung thành khi gặp Chelsea, nhưng chúng tôi vẫn thắng. Nếu muốn phòng ngự, bạn phải biết cách phòng ngự cái đã”.


Matic: Muốn phòng ngự, bạn phải biết cách phòng ngự cái đã

Tháng Tư năm ngoái, Liverpool đang có phong độ rất tốt và đang thẳng tiến đến chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1990. Ở trận ấy, Chelsea chỉ sử dụng đội hình hai, vì họ giữ sức cho bán kết Champions League. Nhưng đội khách vẫn thắng 2-0, chấm dứt chuỗi 11 trận thắng của chủ nhà, và nhận chìm luôn giấc mơ vô địch của họ. Sau trận Rodgers tức điên và chỉ trích chiến thuật phòng ngự của Mourinho, dù chính ông phải tự vấn lại mình. Kể từ đó đến nay, họ chỉ thắng 7 trong số 18 trận - một phong độ đáng lo ngại.

“Chúng tôi đang ở ngôi đầu và muốn tiếp tục ở lại đó. Chúng tôi sẽ chơi với một lối chơi rất khác và sẽ không gục ngã như họ”, Matic quả quyết. Quả thật, tình thế của Chelsea hiện tại rất khác với Liverpool khi đó. Hồi tháng Tư, Liverpool chỉ còn 3 trận nữa là kết thúc, và sức ép phải thắng đặt lên họ là rất lớn, còn bây giờ, Chelsea mới đi được khoảng 1/4 chặng đường.

Mặc dù vậy, ngoài lợi thế sân nhà, Liverpool còn được nghỉ nhiều hơn Chelsea một ngày khi trở về từ Champions League. Và việc một loạt trụ cột được nghỉ giữa tuần qua sẽ giúp đội bóng của Brendan Rodgers sung sức ở đại chến hơn hẳn.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm