Bóng đá và sự thay đổi từ kim tiền

18/07/2015 20:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có những cuộc chia tay làm những người yêu bóng đá nghẹn lòng. Steven Gerrard, Xavi, Andrea Pirlo, Bastian Schweinsteiger và Iker Casillas, cổ động viên sẽ không còn được thấy những bước chạy quen thuộc trên những mặt cỏ đã làm nên tuổi của họ. Mặt khác, những lời lăng mạ và dè bỉu nhắm vào cuộc tẩu thoát của Sterling để chuyển đến Man City, báo hiệu lòng trung thành của các cầu thủ đang bị giảm sút vì sự xuất hiện của kim tiền.

Sức mạnh của kim tiền mang đến điều gì ở Premier League? Nó đem lại những thương vụ, những tin đồn chuyển nhượng, những cuộc tranh luận về tài chính trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Nó gây ra sự phấn khích. Nhưng sức mạnh đồng tiền vẫn có những mặt trái. Không có đội bóng cố định, không có hợp đồng nào là ổn định. Những con số khổng lồ sẽ làm trôi sạch đi dấu mực còn in trong hợp đồng.


Bức ảnh chế số áo của Sterling sẽ mặc tại Man City

Tại Anh, sức mạnh kim tiền đang phát huy được sức mạnh vốn có của nó, họ trả 49 triệu bảng Anh cho một cầu thủ 20 tuổi mới chỉ ghi được 18 bàn thắng tại giải quốc nội. Chỉ mới năm trước, một hậu vệ cánh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu được đưa về với mức giá 28 triệu bảng: Luke Shaw chuyển tới Man United.

Trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, Roy Hodgson vẫn nhìn thấy những phép lạ ở những vụ chuyển nhượng các tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Fabian Delph, một phát hiện thú vị ở Premier League, đã tới Man City chỉ với mức giá 8 triệu bảng. Được ra sân thường xuyên với chiếc băng đội trưởng trong màu áo Aston Villa sẽ tốt hơn việc ngồi trên băng ghế dự bị của Man City và nhận đều đặn một cục tiền mỗi tuần. James Milner chuyển tới Liverpool vì những hứa hẹn sẽ được thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc dù cho Man City có thể trả gấp rưỡi con số mà Liverpool gửi đến cho Milner. Ở đâu đó, tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả.


Milner từ chối ở lại Man City, cuộc sống không chỉ có mỗi tiền!

Không một thương vụ nào thú vị bằng việc PSG chiêu mộ David Luiz với mức giá 50 triệu bảng. Chelsea mừng rỡ, cổ động viên Chelsea không hiểu vì lý do gì mà Luiz đáng giá 50 triệu bảng, PSG chỉ muốn chứng tỏ họ là người có tiền. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang ngày trở nên khó đoán. 67 triệu bảng là mức giá mà Napoli đưa ra cho câu lạc bộ nào muốn sở hữu Higuain, hay Juventus định giá 70 triệu bảng cho cầu thủ mà trước đây chỉ 2 năm, họ không mất một xu nào để đưa về từ Man United. Liverpool có thể đã kiếm được một món hời khi bán Sterling cho Man City, nhưng 32,5 triệu bảng cũng là một con số "ảo" dành cho Christian Benteke, một tiền đạo rất nhạy cảm với chấn thương và chưa từng thi đấu một phút nào tại Champions League.

Sau những tuyên bố "Ronaldo không phải để bán", "Ronaldo là một Quỷ Đỏ", Man United cũng không thể chống lại sức mạnh quá lớn đến từ những những tấm sec sặc mùi tiền. Họ tin rằng sau Peter Schmeichel, United đã tìm được một thủ lĩnh xứng đáng đứng trong khung thành, kế thừa và phát huy hoàn hảo những gì người tiền nhiệm của anh đã từng làm được tại đội bóng. Để rồi sau đó, De Gea đã từ chối kí vào bản hợp đồng mới và thể hiện rõ mong muốn được chuyển tới chơi cho Real Madrid, nơi tham vọng và những đồng tiền đang vẫy gọi.

Hàng năm, Liverpool luôn phải đối mặt với những cuộc chia tay với tiền đạo con cưng. Fernando Torres chuyển đi với mức giá 50 triệu bảng, Luis Suarez đem về cho Liverpool 75 triệu bảng, xa hơn là Michael Owen, cũng chỉ vì tiền. Mới đây nhất là Sterling đem về cho Liverpool 49 triệu bảng, dù tầm ảnh hưởng chưa thể lớn được như những người tiền nhiệm. Chưa cần bàn đến số tiền trên đem lại được cho Liverpool những gì, nhưng nó đã đánh thẳng vào tham vọng trở lại ngai vàng của Liverpool.


Chỉ còn lại nỗi nhớ...

Vì những điều này, các câu lạc bộ Premier League đang lùng sục khắp Châu Âu để đem về những cái tên sáng giá. Họ vẫn tìm kiếm, bỏ tiền và chiêu mộ, nhưng hầu hết những cái tên đắt giá trong danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại đều đến từ bán đảo Iberia.

Premier League có thể tự hào về ai? Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/2015 - Eden Hazard? Đó là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng chiêu mộ Enden Hazard là việc dễ làm hơn đưa Neymar hay James Rodriguez về với câu lạc bộ của bạn. Họ hét lên: Alexis Sanchez. Cũng rất tuyệt vời, nhưng đừng quên Sanchez chỉ là một người thừa bị đẩy đi tại Barcelona, tương tự theo đó là trường hợp của Cesc Fabregas, Mesut Ozil và Angel Di Maria.


Kevin De Bruyne ngày còn thi đấu trong màu áo Chelsea

Trong nền kinh tế mới, Kevin De Bruyne rời Chelsea với mức giá 18 triệu bảng và chỉ một năm sau, Man City đã sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để đưa De Bruyne trở lại nước Anh. Đối với Man City, đáp ứng luật công bằng tài chính là một giấc mơ kì lạ. Với túi tiền không đáy của Sheikh Mansour và đầu óc kinh doanh tuyệt vời của nhà Glazer, cuộc chạy đua vũ trang thành Manchester sẽ lại nổ ra thêm một lần nữa.

Giá trị của Kevin De Bruyne có đến 50 triệu bảng? Hầu hết người hâm mộ trả lời là có. Raheem Sterling cũng là một ví dụ khác về giá trị thực sự của mỗi bản hợp đồng của các đội bóng Anh. Ở các giải đấu quốc tế khác trên toàn thế giới, họ đang xúm lại với nhau và phì cười về cách định giá cầu thủ ở nơi đây và những gì các cầu thủ đó thực sự làm được.

Họ có tiền, và họ được phép làm những gì họ muốn. Những lời chia tay như đầy nước mắt như của Gerrard, Pirlo hay Xavi sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa. Họ sẽ là đại diện cho một cuộc chuyển giao đến thời kì mà bóng đá kim tiền lên ngôi. Ở đâu đó, tiền là quan trọng, nhưng không phải là tất cả.

Hoàng Long
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm