Bojan Krkic cập bến Stoke City: Vì sao nên nỗi

24/07/2014 14:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm trước, Bojan Krkic còn được coi là cậu bé vàng của bóng đá TBN. Thứ Ba vừa rồi, anh chính thức cập bến Stoke City với giá 3 triệu bảng cùng hợp đồng 4 năm, và mục tiêu trụ hạng Premier League mùa này.

Krkic là một tài năng nở rộ từ sớm, anh được lên đội 1 của Barcelona năm 2007, khi mới 16 tuổi, nhưng đã không thể gây được ấn tượng sau khi trở lại năm 2013, sau 2 năm ở Roma, và giờ sẽ tới Britannia trong nỗ lực có thể là cuối cùng để vãn hồi một sự nghiệp từng được chờ đợi rất nhiều.

Từ Messi mới

Krkic ghi 27 bàn ở La Liga trong hơn 100 trận cho Barcelona tại La Liga trước khi gia nhập Roma năm 2011. Sau khi lại gây thất vọng ở thủ đô Italy, anh sang AC Milan chơi 1 năm theo hợp đồng cho mượn trước khi về lại Camp Nou năm 2013, rồi lại được cho mượn lập tức sang Ajax. Ở Hà Lan, Krkic có những trải nghiệm đẹp nhất trong đời cầu thủ tính tới giờ: ghi 5 bàn trong 32 trận giúp Ajax vô địch Eredivisie 2014.

Từng được ca ngợi là một Lionel Messi mới, Krkic có tất cả những phẩm chất của một tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia: khéo léo, giữ thăng bằng cực tốt, tốc độ, đi bóng thông minh và cực kỳ nhạy cảm trong vòng cấm địa. Mới 9 tuổi, anh đã là người của Barca và trong 7 năm đã ghi hơn 850 bàn ở mọi cấp độ tuổi cho CLB xứ Catalan. 15 tuổi, Krkic là đồng vua phá lưới giải vô địch U17 châu Âu (2006). 1 năm sau đó, anh ghi bàn ấn định chiến thắng cho TBN ở trận chung kết cũng giải đấu đó.

Anh chính là người đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca ở La Liga do Messi nắm giữ và là cầu thủ 9X đầu tiên trong lịch sử chơi bóng ở Champions League. Cựu HLV Barca Frank Rijkaard nhận xét “Chỉ vài cầu thủ có thể chơi bóng với thứ ma thuật như thế”. Ở cấp độ ĐTQG, TBN và Serbia, quê mẹ và quê cha anh, giành giật Krkic. Mùa 2007-08, Krkic ra sân 48 trận, ghi 12 bàn và có 6 đường kiến tạo cho Barca, kỳ tích với một cầu thủ chưa qua tuổi 20 ở một đội bóng lớn đến thế. Nhưng kỳ vọng đi đôi với áp lực, và Krkic đã không thể vượt qua sức ép.

Tới những thất vọng triền miên

Chia tay Rijkaard là một cú sốc lớn với anh. “Frank hoàn toàn tin tưởng ở tôi”, Krkic nói. “Ông ấy là một cá tính lớn, tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy”. Dưới thời Pep Guardiola, Krkic ngày càng tụt lại trong ưu tiên ở Barca. “Với các CĐV, Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng với cá nhân tôi thì không phải. Ông ấy nhiều khi không công bằng với tôi và đó là lý do khiến tôi quyết định ra đi”.

Roma có vẻ là một lựa chọn rõ ràng bởi HLV đội B cũ của Barca (và HLV Barca hiện giờ), Luis Enrique, đang là việc ở đó. Mùa đầu tiên ở thủ đô Italy, Krkic có 33 trận ra sân, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào, và ghi 7 bàn. Tuy nhiên, phong độ của anh thất thường và Krkic không tạo ra được nhiều ảnh hưởng. Anh thiếu sức mạnh và sự tinh quái, vốn không phải là vấn đề lớn ở TBN, nhưng lại là trở ngại cực kỳ khó chịu ở Italy.

Cuối mùa đầu tiên, Enrique lại rời Roma, và Krkic cũng phải nói lời chia tay. Tới Milan theo dạng cho mượn, anh chỉ được đá chính 9 trận, và 14 trận nữa từ ghế dự bị, ghi 3 bàn. Cuộc phiêu lưu tiếp tục với Ajax, một đội cầm bóng nhiều và chuyền bóng liên tục, hợp với phong cách của Krkic. “Ở trình độ Eredivisie, anh ấy là một siêu sao”, chuyên gia về bóng đá Hà Lan Michiel Jongsma nói. Nhưng rồi kỳ vọng đã lại làm hại cầu thủ trẻ: anh cần tới 665 phút mới có bàn đầu tiên cho CLB và dù ra đi với chức vô địch, giờ Krkic vẫn còn rất nhiều điều phải chứng tỏ ở bến đỗ mới Stoke.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm