BÌNH LUẬN: Rốt cục, Mourinho vẫn ngại Juergen Klopp

14/10/2017 21:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool 0-0 M.U. Trong trận đấu lớn nhất kể từ đầu mùa, Jose Mourinho đã mang một chiếc xe bus đến Anfield để giành một kết quả an toàn. Chiến lược gia người Bồ dường như vẫn còn ngại Juergen Klopp, đối thủ mà ông mới thắng 1/8 lần đối đầu.

1."Chúng tôi sẽ chỉ dùng một hậu vệ thôi và M.U sẽ đá với sơ đồ mới với 9 tiền đạo. Các bạn đừng lo ngại về chiến thuật của chúng tôi”, Mourinho tỏ ra không hài lòng khi được hỏi rằng liệu ông có tiếp tục chọn lối đá phòng ngự như trận hòa tại Anfield cách đây một năm không.

Dĩ nhiên, Mourinho có chút bông đùa, nhưng điều khá hài hước là sau 90 phút ở Anfield vừa qua, người ta thấy M.U đã chơi với sơ đồ giống như... 9 hậu vệ và 1 tiền đạo vậy. Về lý thuyết, họ xuất phát với sơ đồ 3-4-3, nhưng thật ra chỉ mỗi Lukaku là thường hiện diện ở nửa sân Liverpool (dù cũng có lúc anh lui về như một hậu vệ). Đến Anthony Martial, cầu thủ giàu chất kỹ thuật và được phép "vẽ vời" nhất, cũng rất tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Nếu Mourinho có chút tự ái sau câu hỏi của các phóng viên ở buổi họp báo, hẳn ông sẽ mang đến ít nhiều khác biệt so với trận hòa 0-0 cách đây 1 năm, ít nhất là về lối chơi, nhưng rốt cục, M.U vẫn thế, thậm chí còn bị áp đảo hơn. Mùa trước, Liverpool cầm bóng 65%, mùa này, họ cầm bóng 62%. Mùa trước, tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành là 3-1 nghiêng về Liverpool, mùa này, tỷ lệ đó là 5-1.

Chú thích ảnh
Lukaku khá đơn độc ở trận này
Juergen Klopp đại chiến Jose Mourinho: Lịch sử đứng về người Đức

Juergen Klopp đại chiến Jose Mourinho: Lịch sử đứng về người Đức

Premier League sẽ trở lại vào cuối tuần này. Tâm điểm của lượt trận sắp tới chính là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Man United. Đây là thời điểm người ta kiểm chứng chất lượng đội hình của hai CLB và tài năng của hai HLV, Juergen Klopp và Jose Mourinho.

2.Trước trận đại chiến này, M.U là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì Premier League với 21 bàn, chỉ kém mỗi Man City (22), và vòng đấu nào họ cũng ghi bàn. Bên cạnh đó, họ cũng có hàng thủ chắc chắn bậc nhất Premier League, khi mới thủng lưới đúng 1 trận (hòa Stoke 2-2). Trái lại, Liverpool là đội bóng có hàng thủ tệ thứ 3 ở Premier League, với 12 bàn thua (trung bình mỗi trận gần 2 bàn thua), chỉ ít hơn West Ham (13) và Crystal Palace (17).

Nhưng rốt cuộc, Liverpool đã có trận giữ sạch lưới thứ hai ở mùa giải này (trận đầu là trước đội bét bảng Crystal Palace). Vấn đề không hẳn là hàng thủ của đội chủ nhà chơi tốt, mà là họ không phải chịu nhiều sức ép. M.U đã chủ động kéo thấp đội hình, nên Lukaku quá đơn độc ở phía trên.

Rõ ràng, Mourinho vẫn còn lo ngại Klopp và thứ bóng đá gegenpressing của vị đồng nghiệp người Đức. Từ việc chơi trò tâm lý chiến với Emre Can, một mắt xích quan trọng trong sơ đồ ấy, cho đến bố trí một hàng tiền vệ đông người, lùi sâu và khép chặt những khoảng trống, chiến lược gia người Bồ đã bộc lộ rõ ràng ý đồ "dựng xe bus" ở Anfield, như cách đây một năm. Ngay cả khi Liverpool không có "chiếc Ferrari" Sadio Mane, Mourinho vẫn đặt mục tiêu "an toàn là trên hết".

Chú thích ảnh
M.U hút chết ở tình huống này
Liverpool 0-0 M.U: Không tận dụng được cơ hội, Liverpool hòa không bàn thắng với Man United

Liverpool 0-0 M.U: Không tận dụng được cơ hội, Liverpool hòa không bàn thắng với Man United

M.U đã hòa 0-0 với Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 8 Premier League mùa này. Dù Liverpool chơi lấn lướt hơn nhưng họ đã không thể ghi bàn vào lưới của De Gea.

3. Vẫn nhiều người cảm thấy tiếc cho Quỷ đỏ, bởi thực tế, Liverpool cũng chỉ làm tốt khâu kiểm soát bóng, chứ khá kém trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trong khi đó, nếu hàng công M.U chủ động gây áp lực hơn nữa thì rất có thể những khiếm khuyết nơi hàng thủ chủ nhà sẽ bộc lộ. Nói cách khác, nếu M.U chủ động tấn công phủ đầu, họ vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm.

Nhưng công bằng mà nói M.U đã có một trận đấu cực đúng ý đồ của Mourinho, dù cũng có lúc hú hồn (như ở tình huống cản phá bằng chân của De Gea). Trận hòa 0-0 ở Anfield không phải là một kết quả tệ. Nếu Mourinho nhắm ngôi vô địch ở mùa giải này, chìa khóa của ông có lẽ là kiếm điểm tối đa trước các đội bóng dưới cơ, và chơi an toàn trước những đội bóng lớn.

Trong quá khứ, chính Sir Alex cũng từng áp dụng chiến thuật ấy, chứ đừng nói là một HLV vốn nổi tiếng thực dụng như Mourinho. Quan trọng là cả một chặng đường dài, với 30 vòng đấu ở phía trước...

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm