Bây giờ Michael Carrick đã là đàn anh

26/03/2015 07:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 11 năm bị chìm lấp trong những nỗi thất vọng, giờ là thời điểm để Michael Carrick đóng một vai trò quan trọng trong một giải đấu lớn của đội tuyển Anh.

Carrick có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia vào năm 2004. Kể từ đó đến nay, anh là cầu thủ có thâm niên phục vụ đội tuyển Anh dài thứ hai trong đội hình hiện tại, chỉ sau người đồng đội ở Man United Wayne Rooney. Trong khi Rooney đã có 101 lần khoác áo đội tuyển Anh, thì số lần ra sân của Carrick thậm chí chưa bằng một phần ba con số đó.

Nếu ra sân trong trận gặp Lithuania vào đêm mai, đó mới là lần thứ 32 khoác áo đội tuyển Anh của tiền vệ này.

Tuyển thủ 33 tuổi này thậm chí mới chơi đúng một trận ở các giải đấu lớn của đội tuyển Anh. Đó là trận gặp Ecuador ở vòng 1/8 World Cup 2006, giải đấu mà đội tuyển Anh được dẫn dắt bởi HLV Sven-Goran Eriksson.

Ở hai giải đấu gần nhất, EURO 2012 và World Cup 2014, Carrick đều không nằm trong danh sách đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson. Nhưng với sự chia tay của hàng loạt danh thủ, anh đang đóng vai trò không thể thiếu ở Tam sư. Carrick rất háo hức hướng đến EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp.

Carrick cho biết: “Đó là những gì tôi muốn hướng tới. Đội tuyển Anh đang cho thấy những tín hiệu lạc quan và chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Tôi đang cố gắng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn trong đội hình đội tuyển Anh. Có rất nhiều mục tiêu để tôi phấn đấu”.

Dù bỏ lỡ cơ hội tham dự EURO 2012, cũng như chỉ nằm trong danh sách dự phòng của tuyển Anh ở kỳ World Cup trên đất Brazil, Carrick không hề có ý định từ bỏ cơ hội dự một giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia: “Đó quả là điều đáng tiếc. Nhưng tôi muốn tập trung chơi tốt cho Man United. Nếu cơ hội ở đội tuyển Anh gõ cửa lần nữa thì thật tuyệt vời. Còn không, đó là điều bạn cần phải học cách vượt qua. Khi phải trải qua những bước lùi trong sự nghiệp, bạn sẽ trưởng thành hơn nếu biết cách vượt qua nó”.

Ở thời điểm hiện tại, Carrick tỏ ra hài lòng với vai trò của một lão tướng trong đội hình đội tuyển Anh: “Tôi quen dần với vị thế là đàn anh trong đội. Tôi đang tận hưởng những gì mình có. Khi bạn ở độ tuổi này, bạn không biết chắc mình có thể thi đấu được bao lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được là một phần ở đội tuyển Anh vào thời điểm hiện tại. Tôi thích sự hiện diện của những cầu thủ trẻ, nhưng tiếng nói của những cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng rất quan trọng”.

Carrick đã có 22 lần khoác áo tuyển Anh dưới ba triều đại: Eriksson, Steve McClaren và Fabio Capello. Còn khi HLV Roy Hodgson nắm quyền, tiền vệ 33 tuổi này được triệu tập 9 lần.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm