Arsenal: Top 4 đã ở trong tầm tay

02/02/2015 07:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang tiến thêm một bước trên con đường cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa này, với chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Aston Villa hôm qua.

Dấu ấn đáng kể nhất trong trận đấu ngày hôm qua phải kể đến màn trình diễn tuyệt với của Mesut Oezil. Đó có lẽ là trận đấu hay nhất của tuyển thủ người Đức kể từ khi anh trở lại sau chấn thương.

Ngày Oezil tìm lại phong độ

Oezil đã đóng góp hai trong năm bàn thắng của Arsenal. Bàn thứ nhất ngay ở đầu trận là một đường chuyền tinh tế bằng gót chân, tạo điều kiện cho Olivier Giroud bứt tốc trước khi dễ dàng sút tung lưới thủ thành Brad Guzan. Đến bàn thứ hai, Oezil và Giroud đổi vai cho nhau. Tiền đạo người Pháp tung ra một đường chuyền sắc sảo để Oezil mang về bàn thắng thứ hai cho Arsenal ở Premier League mùa này.

Trước trận đấu, nhiều người đã nghi ngại về sức mạnh tấn công của Arsenal, khi họ không thể đưa ra sân những gương mặt sáng giá như Alexis Sanchez hay Alex-Oxlade Chamberlain. Nhưng thực tế đấy lại là cơ hội để Oezil tìm lại chỗ đứng trong đội hình chính thức, thậm chí là được đá ở vị trí hộ công yêu thích. Trước khi dính chấn thương, tuyển thủ người Đức thường xuyên phải đá lệch cánh. Điều thuận lợi cho Oezil là lúc này Santi Cazorla đang đạt phong độ ở hành lang trái, cũng như sự trở lại của Theo Walcott sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Bộ đôi này là tác giả của hai bàn thắng kế tiếp, trước khi Bellerin ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ. Chính vì thế Oezil có cơ hội trở lại với vị trí số 10 ưa thích phía sau Olivier Giroud. Đây là vị trí từng làm nên tên tuổi của anh trong màu áo Real Madrid.

Điều quan trọng nhất, Oezil đang tìm lại sự tự tin mỗi khi ra sân. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, tuyển thủ người Đức đã chịu khó cải thiện cơ bắp trong phòng tập. Việc Walcott được ra sân sẽ giúp ích cho Oezil, khi anh tìm ra được người có khả năng tiếp nhận những đường chọc khe tinh tế.

Mơ chức vô địch như 17 năm trước

HLV Arsene Wenger tự tin phát biểu trước trận gặp Aston Villa rằng ông muốn các học trò của mình thách thức Chelsea và Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này.

Cách đây 17 năm, cũng vào thời điểm tháng Hai, Arsenal từng để cho Man United bỏ cách tới 12 điểm. Nhưng chuỗi 9 trận thắng liên tiếp đã khởi đầu cho hành trình đến với chức vô địch quốc gia đầu tiên của Arsenal sau 7 năm chờ đợi, trước khi khép lại một mùa bóng hoàn hảo bằng việc đánh bại Newcastle ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley.

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal đang kém đội dẫn đầu Chelsea 11 điểm. Không dễ để thầy trò Arsene Wenger có thể sòng phẳng thách thức ngôi vương như mùa trước, chứ đừng nói lặp lại chiến tích như ở mùa giải 1997-98. Ở thời điểm đó, Arsenal chỉ phải cạnh tranh trực tiếp với Man United. Mùa này ngoài Chelsea, Man City cũng là một thử thách khác mà Arsenal phải vượt qua.

Tuy nhiên, các cổ động viên Arsenal vẫn có lý do để mơ mộng. Nỗi lo về lực lượng sẽ không còn ám ảnh HLV Wenger, khi Oezil và Walcott đã trở lại, còn Jack Wilshere cũng đang trong quá trình hồi phục. Tuyến tiền vệ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa trong lối chơi Arsenal, cả trong khâu kiến thiết lẫn ghi bàn.

Chức vô địch là một mục tiêu hơi xa vời. Nhưng Top 4 thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của Arsenal. Thậm chí thầy trò Wenger hoàn toàn có thể đánh chiếm vị trí thứ 3, khi chỉ còn kém Man United đúng 1 điểm.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm