Arsenal: Oezil, Sanchez và Wenger đều đáng phải ra đi

24/02/2017 06:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ Arsene Wenger mà lúc này, cả Mesut Oezil và Alexis Sanchez đều xứng đáng phải rời Arsenal sau mùa giải này. Vì sao lại như vậy?

Arsenal đã vượt qua đội bóng nghiệp dư Sutton ở FA Cup, nhưng “Pháo thủ” đang đi vào vết xe đổ của chính mình khi mà họ gần như không còn cơ hội vô địch Premier League và đứng trước viễn cảnh lần thứ 7 liên tiếp bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League, sau thất bại bẽ bàng 1-5 trước Bayern Munich ở lượt đi.

Ghét cái thái độ

Lí do chính mà Arsenal đang có một mùa giải đáng quên không phải vấn đề ở vị trí thủ môn. Petr Cech đã giúp Arsenal khắc phục được điều đó. Arsenal cũng không gặp vấn đề ở hàng thủ, bởi họ đã giải quyết được bài toán đó bằng cách cho Mustafi đá cặp với Koscielny. Vấn đề lớn nhất mà Arsenal đang vướng mắc lúc này chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ.

Nếu Wenger rời Arsenal: Pháo thủ và nỗi lo thời kỳ quá độ

Nếu Wenger rời Arsenal: Pháo thủ và nỗi lo thời kỳ quá độ

Các cổ động viên áo đỏ-trắng đều hy vọng vào ngày Arsene Wenger ra đi, ông sẽ để lại một Arsenal được gầy dựng hoàn hảo cho người kế nhiệm.

Thái độ thi đấu của Oezil và Sanchez ở mùa giải này là không thể chấp nhận được và điều tồi tệ hơn là Wenger đã không thể chấn chỉnh hai ngôi sao của đội. Sự thực là chẳng cần tới một chuyên gia tâm lý hay phân tích ngôn ngữ cơ thể, nhiều người cũng có thể nhận ra cả Sanchez lẫn Oezil đều đang có thái độ không đúng mực.

Alexis Sanchez đã rất nhiều lần ở trên sân thể hiện sự thất vọng, chán nản, giận dữ sau mỗi lần mà Arsenal để mất điểm, chơi kém hay các đồng đội không chịu chuyền bóng cho mình. Anh dường như luôn đảm bảo sao cho camera có thể thu được những hình ảnh đó. Nhưng có những hình ảnh mà máy quay truyền hình không ghi lại được, đó là Sanchez nhiều lần chẳng thèm để khởi động trước trận cùng các đồng đội. Nếu để ý kỹ, có thể thấy những hình ảnh “làm mình làm mẩy” của Sanchez bắt đầu diễn ra rất nhiều kể từ sau khi TTCN mùa Đông mở cửa, khi mà nhiều đội bóng ở châu Âu bắt đầu dòm ngó tới ngôi sao người Chile này. Nếu như Sanchez đã muốn ra đi thì Arsenal tốt nhất nên bán anh ngay trong TTCN mùa Hè tới với giá cao nhất có thể.

Bán ngay, khi còn được giá

Mesut Oezil thì khác với Sanchez, nhưng cầu thủ người Đức vẫn thể hiện thái độ thi đấu không thể chấp nhận được với CLB. Hết trận này tới trận khác, Oezil đi bộ ở trên sân. Ở bàn thắng của Robben vào lưới Arsenal trong trận đấu tại lượt đi tại vòng 1/8 Champions League mùa này, Oezil thực sự đã đi bộ ở trên sân và chẳng có nỗ lực nào truy cản cầu thủ người Hà Lan, dù anh ở khá gần với Robben. Nên nhớ đó mới là phút thứ 11 của trận đấu và Oezil đáng lẽ phải chơi hăng hái hơn.


Tiền vệ người Đức đã nhiều lần bị chê là chơi lười nhác, khi Arsenal để mất bóng. Có thể Oezil thực sự giỏi trong các đợt tấn công của “Pháo thủ”, nhưng ý chí chiến đấu của anh còn không bằng cầu thủ hay ngồi dự bị Oxlade Chamberlain, người đã cố gắng lao lên cướp bóng của Lahm, để rồi bị cuốn vào trò “bóng ma” của hậu vệ này với Vidal. Oezil là cầu thủ quan trọng của đội mà có thái độ thi đấu hời hợt như vậy thì rất khó để Arsenal có thể đặt niềm tin ở anh. Cựu cầu thủ của Arsenal Martin Keown đã đúng khi ví Oezil là món hàng quá xa xỉ với Arsenal và giống như Sanchez, đội bóng nên bán anh với giá cao nhất có thể.

Còn với HLV Wenger, ông thực sự nên ra đi sau mùa bóng này, không phải bởi HLV người Pháp đã không mua sắm và chọn sai đội hình, mà bởi ông dung túng cho những ngôi sao lớn của mình. Nếu Arsenal muốn thành công trong tương lai, họ cần phải chia tay với cả ba và mang về những cầu thủ chất lượng mới.

Oezil sẽ trở lại tập luyện vào hôm nay

Không lâu sau khi tuyên bố Mesut Oezil phải nghỉ ngơi thêm vì vấn đề về lưng, HLV Arsene Wenger đã xác nhận lại rằng tuyển thủ Đức sẽ trở lại tập luyện với đồng đội vào ngày hôm nay.

Trước đó, tờ The Times tiết lộ rằng Oezil bị dính chấn thương lưng nên được phép nghỉ tiếp và chỉ phải trở lại vào trận đại chiến với Liverpool vào ngày 04/03 tới. Tuy nhiên, HLV Wenger đã nói với Standard Sport rằng tiền vệ người Đức đến sân tập từ đầu tuần, và anh chỉ được nghỉ thêm 2 ngày, chứ không phải 2 tuần. "Cậu ấy đã tập luyện ở London Colney hôm thứ Hai, và chúng tôi có hai ngày nghỉ. Ngày thứ Năm, cậu ấy sẽ tập như mọi người", ông xác nhận.

Kể từ sau bàn thắng vào lưới Stoke hôm 10/12 năm ngoái, Oezil tịt ngòi 9 trận liên tiếp, và chỉ có 2 pha kiến tạo.


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm