Arsenal: Không Oezil, hãy tin vào Cazorla

16/10/2014 11:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 6/2013, Santi Cazorla lọt vào Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu theo bình chọn của Bloomberg, vượt qua hàng loạt những cái tên như Luis Suarez, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic, Xavi, Wayne Rooney... và đáng nói nhất, Mesut Oezil.

1. Cazorla cười rất nhiều, nhưng có lẽ mùa giải 2012-13 là thời điểm những nụ cười của anh thực sự đạt đỉnh hạnh phúc. Chuyển sang Arsenal từ Malaga, anh có một mùa giải đạt đỉnh cao của sự nghiệp: ra sân nhiều nhất (49 trận), ghi nhiều bàn nhất (12 bàn) thực hiện nhiều pha kiến tạo nhất (14 lần). 17 triệu bảng của HLV Arsene Wenger xứng đáng từng hào từng xu, đó là điều bất kỳ người xem bóng đá nào cũng có thể cảm nhận, dù Cazorla mới chỉ cập bến Emirates một năm.

“Trong tập thể, tôi được giao một nhiệm vụ mà tôi yêu thích. Tôi cảm nhận được giá trị của bản thân khi chơi bóng tại đây.” – Cầu thủ người Tây Ban Nha chia sẻ với trang chủ CLB. Chính xác đó là nhiệm vụ gì?

“Bạn có thể chuyền bóng cho anh ấy trong những tình huống ít khoảng trống với niềm tin rằng anh ấy sẽ thoát ra, làm nên một điều gì đó. Santi có thể làm nên nhiều điều – dứt điểm trúng đích, ghi bàn, kiến tạo.” – Alex Oxlade-Chamberlain ca ngợi đồng đội trên Arsenal TV. “Được chơi bóng cùng một cầu thủ như Santi là niềm vui cho tất cả mọi người.”

Những nhà chuyên môn sẽ chỉ ra một cách rõ ràng hơn rằng Cazorla đóng vai “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1 của Arsenal. Ở đó, anh được tự do di chuyển, không cần lo lắng phòng ngự, đóng vai nhạc trưởng hoàn hảo như thể mỗi cú “vẩy đũa” của anh là một lần dàn đồng ca Emirates vang tiếng. Khi những đồng đội gặp khó, anh lại “vẩy đũa” theo phóng cách... ảo thuật gia để làm bàn.

Những mỹ từ ấy càng trở nên xứng đáng với vị trí thứ mười trên BXH của Bloomberg. “Chúng ta cần thêm 10 cầu thủ như Cazorla” trở thành bình luận xuất sắc nhất mạng xã hội Twitter năm ấy khi nói về Arsenal.

Mesut Oezil, một cầu thủ “như Cazorla” cập bến Emirates, và mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

2. Thời điểm ngôi sao trị giá 42,5 triệu bảng người Đức trở thành một Pháo thủ vô tình đã trở thành dấu mốc buồn cho Cazorla. Chàng trai hiền lành với nụ cười rạng rỡ nghiễm nhiên phải nhường vị trí “số 10” cho Oezil, vì nhiều lý do khác nhau. Đáng tiếc thay, mắt cá chân của anh liên tục gặp những vấn đề dai dẳng, khiến Cazorla không thể thi đấu ổn định. Vẫn thi đấu tới 46 trận trong mùa 2013-14 nhưng Santi chỉ ghi được 7 bàn, tính riêng tại giải Ngoại Hạng là 4 bàn – giảm gấp 3 lần so với mùa trước đó. Kiến tạo – điểm mạnh nhất của anh – cũng đã sụt còn 9 lần (tại Premier League là 8).

Người hâm mộ dĩ nhiên không lo nghĩ nhiều, bởi về bản chất, Cazorla cũng có thể chạy cánh một cách hoàn toàn thoải mái, bởi anh xây dựng thương hiệu tại Villarreal cũng chính ở vai trò ấy. Oezil cũng chơi không tồi, thậm chí tạo ảnh hưởng lớn đến Pháo thủ (đứng nhất bảng gần 1/3 mùa giải). Quan trọng hơn cả, đó là cả hai vẫn phối hợp, vẫn hòa đồng, vẫn vui vẻ cùng nhau.

3. Cazorla là thế, không bao giờ mang một cá tính “ngôi sao”. Anh sẵn sàng nhún nhường, hệt như cách chuyển sang vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-1-4-1 mà Arsene Wenger áp dụng từ mùa giải năm nay. Trong trận derby London gặp Chelsea, chính Cazorla là người tích cực hơn ai hết. Giờ đây khi Oezil chấn thương, không một sự thay thế nào hợp hơn Santi.

Nhưng (chúng ta vẫn luôn phải nhắc tới vế “nhưng” cho Arsenal), sau cùng đây không thể là một sự cải thiện. Bản thân Cazorla đã chậm hơn khi bước vào tuổi 30, ngoài ra, vấn đề của Arsenal chưa bao giờ nằm ở hàng công. Câu chuyện này cũng chỉ là một sự đánh lạc hướng mà thôi.

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm