Angel Di Maria: Quả bóng vàng, huyền thoại tương lai của Man United

07/10/2014 17:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Angel Di Maria cho thấy anh hoàn toàn đủ phẩm chất để thành một huyền thoại tại Man United. Thậm chí, ngay năm nay, anh có thể giành Quả bóng vàng.

Di Maria: Niềm hy vọng QBV của Man United

Trong lịch sử, đã có 4 cầu thủ Manchester United từng giành Quả bóng vàng. Ba tiền bối George Best, Denis Law và Bobby Chartlton đã giành danh hiệu này vào những năm 1960.

Thế hệ của Roy Keane vào những năm 1990 thậm chí không có ai đủ sức lọt vào Top 3. Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu vào năm 2008, sau khi vô địch châu Âu.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha về nhì cuộc bầu chọn vào mùa trước, lần thứ 3 về nhì của anh, trước khi giành lại Quả bóng vàng vào năm 2013, trong màu áo Real Madrid.

Ronaldo lại là một ứng viên của năm nay, và phong độ của anh trong 18 tháng gần nhất là không thể bắt kịp trong thế giới bóng đá. Anh là Bùa hộ mệnh cho Real Madrid và thành tích của Leo Messi trong thời gian qua không đủ để cạnh tranh với Ronaldo.


Di Maria có thể giành Quả bóng vàng?

Người đồng hương của Messi, Angel Di Maria, có thể trở thành đối thủ của Ronaldo. Anh đa năng, chơi được mọi vị trí trên hàng công như đàn anh. Như Ronaldo, anh là ngôi sao của đêm Lisbon giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 10, cú Decima. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó.

Di Maria cũng thi đấu World Cup tốt hơn Ronaldo. Anh ghi bàn ở phút 118 giúp Argentina đánh bại Thụy Sỹ ở Sao Paulo, đưa Argentina vào vòng Tứ kết, dù sau đó, một chấn thương khiến Di Maria vắng mặt ở bán kết và chung kết.

HLV Tata Martino gọi Di Maria là “Một trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và nói rằng đội tuyển cực kì nhớ anh khi đá chung kết.


Cuộc đua Ronaldo - Messi thành Ronaldo - Di Maria?

Di Maria đã lọt vào danh sách rút gọn 10 ứng viên cho Quả bóng vàng. Khi Argentina gặp lại tuyển Đức vào tháng trước, anh đã ghi 1 bàn và kiến tạo 3 bàn giúp Argentina tháng 4-2 ngay tại Dusseldorf.

Thích nghi cực nhanh

Khả năng thích nghi với môi trường mới là một lý do cho thành công của Di Maria. Trong khi Ronaldo còn trẻ và mất thời gian thích nghi với bóng đá Anh khi anh gia nhập Man United vào năm 2003, Di Maria làm quen ngay lập tức khi đến Benfica từ Rosario năm 2007 ở tuổi 19, và học tiếng Bồ Đào Nha.

Sau khi rời Real Madrid, Di Maria phải học tiếng Anh. Anh cũng phải chuyển từ thời tiết ấm áp, khô ráo sang lạnh, u ám của nước Anh. Ronaldo không thể chấp nhận nổi những buổi sáng tối tăm sương mù, nhưng Di Maria thì thích nghi tốt.

Anh đang tham dự các lớp tiếng Anh, vẫn đang là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United mùa giải này, trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League với giá chuyển nhượng 59,7 triệu bảng.

Các CĐV United đã dành cho Di Maria những tình cảm ấm áp ngay từ đầu, khi họ hát “Do, do, do, Angel Di Maria” phỏng theo bài “Do the Conga” của Black Lace, một ban nhạc đến từ Leeds, vùng Yorkshire.

Ba cầu thủ người Argentina của Man United trước đó đều cực kì nổi tiếng trong thời của mình, nhưng Juan Veron, Heinze và Carlos Tevez đều ra đi với những khúc mắc chưa được trả lời.


Veron xuất sắc, nhưng không hòa nhập được với Premier League.

Veron là một huyền thoại. Một đêm nọ, anh ngồi say sưa dạy các đồng đội Man United bài hát của Ultra Estudiantes hay hát – CLB tình yêu của đời anh. Anh thật sự đã rất cố gắng hòa nhập với các đồng đội, những người cũng rất yêu mến anh, mặc dù các yêu sách lương bổng anh đưa ra với Chủ tịch Martin Edwards khi ấy cũng không dễ chịu chút nào. Chính hợp đồng của Veron khiến các đồng đội xung quanh anh nghi kị.

“Người thợ cả (Sir Alex Ferguson) đến chỗ tôi. Ông ấy phải biết những gì tôi nghĩ sau khi United kí một hợp đồng khó tin với cầu thủ đẳng cấp thế giới với giá 28 triệu bảng”, Nicky Butt nói với phóng viên của ESPN.

“Ông ấy nói: “Ổn thôi, Nick”. Đấy là câu quen thuộc của ông ấy, một người cha của tất cả chúng tôi. “Đừng lo về Veron. Cậu sẽ được chơi 30 trận mùa này”.

Sir Alex đã làm thế, nhưng tính chất các trận đấu Butt được chơi thì khác.

“Tôi luôn thích chơi những trận đấu lớn, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn khi Veron đến”, Butt nói. “Tôi bị treo giò trong trận đấu tiên của Veron, gặp Everton. Cậu ta chơi tốt khủng khiếp, quá giỏi và tôi không nghĩ mình có cơ hội ra sân đá cho Untied thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi mọi chuyện không tốt đẹp với Seba. Thật tiếc cho cậu ấy vì cậu ấy là người anh em tốt. Ở các trận đấu cúp châu Âu, cậu ấy chơi tuyệt vời nhưng tôi không nghĩ cậu ấy nắm được nhịp độ của các trận đấu quốc nội”.

Chuyên nghiệp, hiền lành

Heinze cũng được CĐV yêu quý và đã là một người hùng trong lòng họ, nhưng anh bị người đại diện dắt mũi. Anh không tôn trọng văn hóa của CLB. Anh đòi đến Liverpool, hành động mà một cầu thủ United không được phép làm. Thế là hết chuyện.

Tevez là một cầu thủ United rất giỏi, dù khi đó ngôi sao của đội bóng là Ronaldo và Rooney. Các CĐV West Ham cũng rất thần tượng anh và đã hát vang tên anh ở Old Trafford vào tuần trước, nhưng Tevez đã không còn là một người hùng của United nữa, khi anh chuyển đến Manchester City, và giúp đội bóng này vô địch quốc gia lần đầu tiên từ năm 1968.

Tất cả các cầu thủ Argentina đều được ngợi ca khi đến Old Trafford, đều khiến các CĐV phát điên, rồi lại gây ra rắc rối với CLB hoặc văn hóa xứ sở.

Di Maria đến giờ đóng vai trò quan trọng. Anh mang lại năng lượng, sự chính xác, sức mạnh, các bàn thắng và các đường kiến tạo. Anh mang đến những pha xử lý ngoạn mục, những cú đánh gót bất ngờ, và cả những cú dứt điểm. Những đường chuyền dài của anh vô cùng chính xác.


Heinze, Tevez được yệu mến, nhưng đều phản bội Man United.

Trước khi là nạn nhân của Di Maria hôm Chủ nhật, Everton đã biết rõ tài năng của Di Maria khi thua Benfica 0-5 vào năm 2009 – thất bại nặng nề nhất của đội chủ sân Goodison Park trong lịch sử cúp châu Âu.

Cầu thủ xuất sắc thứ hai từ Rosario đến giờ đã ghi 3 bàn. Anh thực hiện 23 đường kiến tạo mùa trước, nhiều nhất châu Âu. Cả ba đường kiến tạo của anh cho United, gồm cả bàn thắng của Falcao hôm Chủ nhật đều là các cú sút, trong khi đó một bàn của anh đến từ một đường tạt bóng: Các pha xử lý của Di Maria đều có xu hướng trực diện, nghĩa là tầm sát thương cao, và khó đoán biết.

Ngoài đời, anh cũng không có cá tính quá mạnh như những cầu thủ Argentina điển hình. Một người quan sát nói với phóng viên ESPN: “Anh ta rất lịch sự với mọi người, cho đến khi nhìn thấy con gái mình đi tới. Anh ta bế bổng cô bé lên và rõ ràng rất yêu con”.

Mia, con gái của Di Maria sinh vào tháng 4/2013 sau một biến chứng lúc mang thai. Các bác sĩ cho rằng cô bé chỉ có 30% cơ hội sống sót, nhưng cô bé cuối cùng cũng vượt qua thời khắc để sinh tồn. Như cha cô bé, luôn rất mạnh mẽ trên sân cỏ.

Quá trình bỏ phiếu Quả bóng vàng sẽ kết thúc vào giữa tháng 11 và Di Maria sẽ đá trận gặp Chelsea, Man City trước thời điểm đó. Ronaldo, trong khi đó, sẽ gặp Barcelona và Liverpool.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm