Alexis Sanchez: Từ cậu bé sa mạc tới niềm hy vọng số 1 của Wenger

28/11/2014 14:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Mùa giải này, Alexis Sanchez có lẽ sẽ rất nhớ kỳ nghỉ mùa Đông của mình. Mọi năm, anh thường tận dụng thời gian đó để trở về quê nhà Tocopilla nằm ở miền Bắc Chile.

Tại đây, Sanchez tham dự lễ khánh thành 5 sân cỏ nhân tạo mà anh dành tặng cho thị trấn quê nhà. "Đây là nơi tôi từng chơi bóng. Những viên đá được dùng thay cọc gôn", Sanchez phát biểu trước đám đông đang thinh lặng vì xúc động.

Bà mẹ bán cá

Những sân bóng nhân tạo được xây từ tiền của Sanchez giúp giải đấu trẻ ở đây ổn định hơn. Ngày càng có thêm nhiều cầu thủ trẻ tìm đến nó cho dù bóng chày vẫn đang là môn thể thao số 1 ở Tocopilla. Những cậu bé đó hâm mộ tài năng của Sanchez. Chúng đã xem anh tỏa sáng trong màu áo Arsenal, với 13 bàn thắng trong 20 trận đấu.

Một người đặc biệt khác chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ trận cầu nào của Sanchez là mẹ anh, bà Martina. Mỗi khi con trai thi đấu, bà lại cùng bạn bè ngồi trước màn hình tivi của căn nhà năm xưa, nơi bà nuôi nấng Sanchez và 4 đứa con khác trưởng thành. Bà không muốn chuyển đi nơi khác, chỉ cho phép cậu con trai nay đã giàu có và nổi tiếng sửa lại căn nhà. Giờ đây, bà đã có cuộc sống nhàn nhã, thảnh thơi, không cần phải ra chợ bán cá để kiếm sống.



Sanchez ăn mừng bàn thắng vào lưới Dortmund ở Champions League

Năm Sanchez 16 tuổi và đang chơi cho đội 1 Cobreloa ở Copa Libertadores nhưng lương thì vẫn nhận từ đội trẻ, mẹ anh bị phạt vì bán cá không có giấy phép. Nhà báo địa phương Mauricio Riquelme nhớ lại: "Gia đình không xoay xở ra đâu 1.000 USD tiền đóng phạt. Trước tình cảnh đó, Sanchez đã được giới thiệu gặp gỡ với người đại diện Fernando Felicevich. Sanchez trở thành người của Felicevich và số tiền phạt được giải quyết".

Một năm sau, Felicevich đưa Sanchez đến CLB Udinese ở Italy, bắt đầu cho con đường chinh phục châu Âu của tiền đạo trẻ. Dưới sự chỉ dẫn của Felicevich, Sanchez trở lại Chile thi đấu cho mượn cùng Colo-Colo và River Plate để đúc rút kinh nghiệm. Sau đó, anh được đôn lên đội 1 của Udinese trước khi chuyển tới Barcelona với mức giá 25 triệu euro năm 2011.



Sanchez giờ là niềm hy vọng số 1 của Wenger

Tại Camp Nou, Sanchez được gọi với biệt danh "Cachai" - phương ngữ của Chile với nghĩa "có biết ý tôi là gì không?". Sanchez thường xuyên dùng từ đó với đồng đội bởi họ không biết anh đang nói gì do giọng Chile quá nặng. Khó khăn trong giao tiếp nơi phòng thay đồ, Sanchez cũng thất bại trong việc tìm kiếm sự kết nối nơi sân cỏ. "Cậu ấy phải có sự tự do nhất định trên sân cỏ để phát triển khả năng", HLV từng dẫn dắt Sanchez, ông Nelson Acosta, nói. Nhưng Barca không bao giờ trao cho anh điều đó bởi cái bóng quá lớn của Messi.

Kiên cường trước khó khăn

Trong phòng thay đồ Arsenal, Sanchez cũng là một cầu thủ nước ngoài nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng trên sân cỏ thì hoàn toàn khác. Năng lượng của Sanchez được khai thác nhờ "sự tự do" mà anh có.

Sanchez rất thích chạy. Hồi ở Udinese, Sanchez rời nhà gần SVĐ Stadio Friuli ở ngoại ô thành phố tới trung tâm mua sắm và… đánh rơi chìa khóa xe. Một cầu thủ được cưng chiều sẽ gọi người đại diện đưa xe đến đón mình. Nhưng Sanchez thì chạy bốn dặm về nhà để lấy chìa khóa dự phòng, sau đó chạy trở lại trung tâm mua sắm.





Tocopilla, vùng đất cằn cỗi nơi Sanchez sinh ra và lớn lên

Cũng chẳng bất ngờ khi tại Arsenal, Sanchez luôn kiên cường trước những khó khăn. Wenger từng chê các cầu thủ của mình "yếu mềm" nhưng ở Sanchez ông thấy một tính cách trái ngược. Sức chiến đấu mạnh mẽ của Sanchez được đúc rút từ tuổi thơ khó khăn ở Tocopilla. Nơi đó các mỏ đồng, nhà máy điện và bến cảng khiến lựa chọn nghề nghiệp bị giới hạn vì ô nhiễm không khí. Mức độ ô nhiễm khiến khu vực này có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao bất thường liên quan tới mức độ arsenic được sử dụng trong khai thác khoáng sản.

Nhờ những tố chất đó, Sanchez đã giành trọn tình yêu của CĐV Arsenal trong vòng chưa đầy 3 tháng. Tại quê nhà, anh được mến yêu. Những người dân Tocopilla chắc hẳn sẽ rất nhớ Sanchez khi Giáng Sinh này không thể gặp mặt anh. Sanchez phải góp mặt trong 2 trận derby London với QPR và West Ham. Thế nên, anh không thể lặp lại hành trình của năm ngoái, nhảy lên một chiếc xe tải để đi giao quà Giáng Sinh.



Sanchez (hàng dưới, thứ 2 từ phải sang) cùng đội bóng thời thơ ấu

Một số giáo viên ở Tocopilla thắc mắc rằng liệu có tốt khi một cầu thủ kiếm 130.000 bảng/tuần trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ? Liệu Sanchez có khiến các em nhỏ nghĩ rằng "Cần gì phải chăm chỉ ở trường trong khi chỉ cần ra sân cỏ và sau này chơi bóng cho Arsenal"?

Sanchez có thể không chăm chỉ ở trường nhưng nỗ lực hết mình trên sân cỏ. Chính điều đó đã đưa anh từ mảnh đất cằn cỗi của Chile đến miền đất hứa Premier League.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm