Alexis Sanchez phải là số 10 của Arsenal, không phải Oezil

05/03/2015 14:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi phải đá dạt cánh trái trong trận đấu với QPR để Mesut Oezil được chơi ở vị trí số 10, Alexis Sanchez đã gây thất vọng trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Nhưng sau khi bắt đầu di chuyển vào trung lộ, Sanchez đã khiến hàng thủ của QPR khốn khổ với tốc độ và khả năng kiến tạo cơ hội. Phần thưởng cho Sanchez là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal sau một nỗ lực cá nhân.

Trước trận QPR-Arsenal, người ta nói nhiều về vai trò của Sanchez kể từ khi Oezil trở lại sau chấn thương. Phần đông ý kiến đều cho rằng Sanchez không còn chơi tốt như thường lệ khi Oezil có mặt trên sân. Thực tế là trong 45 phút đầu tiên, hai cầu thủ này chỉ chuyền bóng cho nhau vỏn vẹn 3 lần.  

Không thể nói rằng mỗi cầu thủ trên sân phải phối hợp với tất cả các đồng đội còn lại vào mọi thời điểm, nhưng rõ ràng với tư cách là hai bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử Arsenal, Oezil và Sanchez phải cho thấy rằng họ có thể kết hợp tốt với nhau.

Sanchez xứng đáng được chơi ở trung tâm 

Trong hiệp 1, Sanchez, cầu thủ hay nhất Arsenal cho tới thời điểm này của mùa giải, không thể hòa nhập được vào trận đấu khi bị đẩy sang cánh trái, dọn chỗ để Oezil đá trong vai trò của một số 10. 

Hồi tháng 10 năm ngoái, tờ La Tercera của Chile từng tiết lộ rằng Sanchez và Oezil đã hục hặc với nhau. Lý do là bởi Sanchez cảm thấy rằng Oezil không trao đủ cơ hội cho anh trên sân. Hay nói cách khác, tiền vệ người Đức không chịu hợp tác với Sanchez.

Diễn biến trên sân Loftus Road cho thấy câu chuyện mà La Tercera đưa ra không hoàn toàn vô lý. Phải tới phút 22, Sanchez và Oezil mới tìm thấy nhau, khi cầu thủ người Chile chuyền bóng cho cựu tiền vệ Real. Nhưng trong một pha bóng khác, Sanchez đã hét lên để được nhận bóng khi đang thoải mái bên cánh trái, những Oezil lại lờ đi 

Tuy nhiên, vấn đề không hẳn là cái cách mà bộ đôi này không thể tìm thấy nhau trên sân. Mà vấn đề nằm ở chỗ Sanchez đã bị lãng phí khi được sử dụng bên cánh trái. Phút 62, Sanchez bộc lộ rõ sự thất vọng khi phải đá dạt cánh: anh băng xuống cánh trái và chờ đường chuyền của Giroud nhưng tiền đạo người Pháp lại chuyền hỏng. Sanchez muốn đồng đội của anh hiểu điều đó. 

Sanchez từng trải qua giai đoạn ghi 12 bàn trong 14 trận (từ tháng 8 cho tới đầu tháng 11 năm ngoái), nhưng kể từ sau khi Oezil trở lại, anh chỉ ghi 1 bàn sau 8 trận. Đó không hẳn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi Sanchez di chuyển vào trung lộ ở phút 47, nhận bóng trước vòng cấm và dứt điểm nguy hiểm vào góc xa bên phải, thật khó để hiểu tại sao anh lại không được đảm bảo một vị trí ở trung tâm. Anh tiếp tục lặp lại pha bóng đó ở phút 58 và ngày càng di chuyển vào trung lộ nhiều hơn với sự tự tin. Hai pha bóng đẳng cấp này của tiền vệ người Chile hay hơn bất cứ điều gì mà Oezil làm được trong trận đấu.

Bàn thắng của Sanchez xuất phát từ một pha bóng bên cánh trái: anh nhận bóng từ Gibbs rồi vượt qua hai cầu thủ QPR trước khi đánh bại Green ở góc cực hẹp. Tuy nhiên, anh có thể còn làm được nhiều hơn thế nếu được bó vào giữa. Số 10, đó mới là vị trí thích hợp và yêu thích nhất của Sanchez.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm