Alexis Sanchez: 'Bóng đá quan trọng hơn cưới vợ'

15/06/2015 06:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời gian qua, Alexis Sanchez dính đến một số câu chuyện tình ái. Một phần trong số đó do nhiều người bịa ra để nhờ tiếng thơm từ Sanchez, trong khi thực tế anh chưa bao giờ có ý định chạy theo tình ái và bỏ bê bóng đá.

“Các cầu thủ vẫn hay chạy theo những cô gái đẹp nhất, nổi tiếng nhất? Mỗi người có một cách đi khác nhau, và tôi không nằm trong số đó”, Sanchez chia sẻ thẳng thắn. “Còn lấy vợ ư? Tôi chưa bao giờ nói là mình muốn kết hôn. Cuộc sống của tôi lúc này là bóng đá”.

Khi nói về bóng đá, tinh thần của Sanchez như hoàn toàn khác, tự tin hơn, thoải mái hơn. “Bóng đá, với tôi, là một niềm vui và đam mê mãnh liệt. Trong con người tôi thực tế vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi muốn nhờ bóng đá để đứa trẻ ấy trưởng thành lên theo từng ngày”.

“Về tình cảm”, Sanchez tiếp tục, “Tôi đang nuôi hai chú chó. Chúng mang đến tình cảm cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần ở thời điểm này. Những dự án bóng đá đang chiếm hết suy nghĩa của tôi”.

Trong thời gian ở Italy và Tây Ban Nha, cuộc sống đời tư của Sanchez hiếm khi bị xâm phạm. Nhưng khi sang Anh, Sanchez xuất hiện nhiều trên các tờ báo lá cải, với những câu chuyện mà bản thân anh thậm chí cũng không hiểu. Cuộc sống ở thủ đô London không ít lần khiến Sanchez rơi vào cảm giác mất cân bằng.

“Đó là câu chuyện của truyền thông”, Sanchez nói về những vấn đề đời tư trên mặt báo. “Có rất nhiều người làm truyền thông đơn giản về mặt chuyên môn, nhưng không phải ai cũng vậy. Luôn có người này người kia. Vì thế, khi rảnh rỗi, tôi thường về Chile nghỉ ngơi. Nơi đây mang cho tôi cảm giác đặc biệt. Đôi khi, họ theo và chụp ảnh tôi. Chỉ một bức ảnh và người ta nói về những điều rất xấu. Tôi cố gắng để sống đúng với chính mình, không như những gì người ta thêu dệt”.

Sanchez hiểu vị trí của mình trong lòng trẻ em Chile, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. “Không bao giờ tôi làm cho hình ảnh mình xấu đi, bởi vì tôi hiểu rằng những người mua áo có tên tôi phần đông là trẻ em. Tôi không muốn làm hình tượng xấu cho chúng”.

Với Sanchez, chinh phục Copa America 2015 là sứ mệnh. “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ chiến thắng, nhưng chúng tôi muốn giành vinh quang. Chúng tôi có nhiệm vụ phải mang danh hiệu về cho Chile. Đây là sứ mệnh mà chúng tôi phải thực hiện vì người hâm mộ”.

Về những cuộc chiến trên sân cỏ, Sanchez ngưỡng mộ nhất là Arturo Vidal và đồng đội cũ Lionel Messi. “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, một cầu thủ đặc biệt. Còn nều cần một chiến binh thi đấu bên cạnh, tôi sẽ luôn chọn Vidal. Cậu ấy là một cầu thủ mạnh mẽ, một chiến binh không bao giờ khoan nhượng. Chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để tìm điều kỳ diệu cho Chile”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm