Ác mộng cho Chelsea: Mike Dean cầm còi trận gặp Man United

17/04/2015 11:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trận cầu tâm điểm vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh sẽ được điều hành bởi vị trọng tài với cái đầu hói mà không CĐV nào của Chelsea có thể quên...

Mike Dean đã nhận “lệnh” cầm còi trận đấu giữa Chelsea và Manchester United diễn ra trên sân Stamford Bridge vào tối thứ Bảy (18/4).

Thông tin này hẳn sẽ khiến rất nhiều CĐV của The Blues phải thở dài ngao ngán. Ông Dean từng điều hành trận thua 1-2 trước Sunderland của Chelsea vào tháng 4/2014. Đó là trận đấu chấm dứt mạch bất bại trên sân nhà của Jose Mourinho, đồng thời góp phần kết thúc hi vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League 2013-14 của đội bóng áo xanh.

Trong trận đấu ấy, trọng tài Dean đã trao cho Sunderland một quả phạt đền sau khi Cesar Azpilicueta và Jozy Altidore va chạm. Fabio Borini (hiện thuộc Liverpool) đã ghi bàn từ chấm 11 mét để mang về chiến thắng.

Tình huống nhạy cảm này đã khiến cho Mourinho và trợ lý Rui Faria nổi nóng. Faria thậm chí đã có những lời lẽ thóa mạ và bị ông Dean mời rời sân.


Faria như muốn "tẩn" trọng tài Dean vào tháng 4/2014

Sau trận đấu, Jose Mourinho đã nói kháy Mike Dean rằng “chúc mừng các trọng tài, Liverpool xem ra sẽ vô địch”.

“Tôi muốn chúc mừng Mike Dean” – Mourinho trả lời phỏng vấn. “Tôi nghĩ màn trình diễn của ông ấy hôm nay là không tưởng và nếu trọng tài có một màn trình diễn không tưởng thì HLV như chúng tôi cũng nên có lời khen ngợi”.

“Thế nên, rất tuyệt vời. Ông ấy đến đây với một mục tiêu duy nhất là có một màn trình diễn tuyệt vời. Ông ấy đã làm được điều đó”.

“Tôi cũng chúc mừng luôn Mike Riley, sếp của các trọng tài. Những gì họ đã làm được mùa giải này thật tuyệt vời, nhất là vài tháng qua, trong cuộc đua vô địch. Quá hay!” – Mourinho nói với một nụ cười nửa miệng.

Sau đó, vị HLV người Bồ Đào Nha đã bị phạt vì các phát ngôn nói trên.

Tiêu Hoa
Theo World Soccer Talk

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm