22h00 ngày 09/05, Chelsea - Wigan: Tự quyết vinh quang

09/05/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea đang đứng trước quyền tự quyết cho chức vô địch. Nhiệm vụ phải thắng trước một đối thủ cỡ Wigan là điều không quá khó, ngoại trừ việc các cầu thủ của Ancelotti bị sức ép làm mất tập trung. Các CĐV ở Stamford Bridge đều có quyền chờ đợi chiến thắng, như một lời khẳng định cuối cùng trong một mùa bóng không hề dễ dàng cho tất cả. Sẽ là một cơn địa chấn rất lớn, nếu The Blues không thể chinh phục cao điểm cuối cùng.

 Cúp VĐ Premier League khó tuột khỏi tay Lampard và đồng đội, ảnh Getty 
Thật vậy, ở London sẽ không mấy ai quan tâm với cuộc chiến của Man Utd nữa, thay vào đó là những màn chuẩn bị cho bữa tiệc tràn ngập màu xanh. FA đã lên kế hoạch đưa chiếc Cúp Barclays tới Stamford Bridge. Còn với các CĐV, họ có lẽ cũng không thể chờ lâu hơn để lấp kín những khán đài quen thuộc, chờ đợi màn ăn mừng bùng nổ của thầy trò Ancelotti. Hồi tháng 9 năm ngoái, Wigan đã gây bất ngờ khi đánh bại The Blues 3-1 trong trận lượt đi. Nhưng rõ ràng, rất khó để nhận định một kết quả tương tự trong trận đấu hôm nay. Trên sân nhà, Chelsea đã ghi tới 19 bàn thắng trong 4 trận gần đây nhất. Hơn thế nữa, tầm quan trọng của trận chiến cuối cùng sẽ khiến gã khổng lồ phía Tây London thi đấu với tinh thần một trận chung kết.

Cơ may dành cho Wigan (và cũng là cho Man Utd) nằm ở đâu? Đó sẽ là khi chiến lược gia trẻ tuổi Roberto Martinez thành công với lối chơi tử thủ, hoặc đá đôi công xuất thần giống như những gì Man City và Tottenham đã làm trước Chelsea. Phương án đầu tiên có vẻ khả dĩ nhất, ngoại trừ việc hàng thủ của đội khách không phải là… Inter Milan để có thể hy vọng chống bão. Sau 37 trận, The Latics đã để lọt lưới tới 71 bàn - một con số khủng khiếp, khiến người ta ngạc nhiên khi đội bóng này không phải xuống hạng (Wigan đang là đội để thủng lưới nhiều thứ 3 tại giải Ngoại hạng). Còn trái lại, tấn công Chelsea có thể là một ý tưởng sáng tạo, nhưng lại thiếu thực tế, nếu không muốn nói là tự sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại sào huyệt của mình, The Blues sẽ dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Khách quan mà nói, người hâm mộ sẽ chờ xem các chân sút Chelsea ghi được bao nhiêu bàn để tô điểm thêm cho bữa đại tiệc đăng quang, thay vì suy đoán về một cơn địa chấn nào đó.

Ancelotti vẫn không chủ quan

Trước trận đấu, HLV Martinez đã nói tới một thứ “vũ khí quan trọng” của Wigan. Đó chính là tinh thần “không còn gì để mất”, sự thoải mái, và lòng quyết tâm. Đội khách muốn làm nên một điều đặc biệt nào đó ở Stamford Bridge, và Chelsea sẽ cần tôn trọng ý nghĩ này. Kiêu binh ắt đại bại, chính Wigan đã dạy cho Arsenal bài học đó ở vòng 35. Đó là trận đấu mà các học trò của Martinez đã chơi 10 phút cuối cùng như một đội bóng khác hẳn, cực kỳ sắc bén, rất đáng nể ở tốc độ, và tính hiệu quả thì miễn chê. Có thể, Chelsea không dễ bị sụp đổ như các Pháo thủ. Nhưng Ancelotti cũng đã tuyên bố toàn đội phải “hoàn toàn tập trung” ở trận đấu này.

Chelsea sẽ phải sẵn sàng ở mức cao nhất. Trên lý thuyết, Ancelotti sẽ không muốn kích nổ một quả bom nguyên tử nữa như trận gặp Stoke City (7-0), nhưng ông cũng sẽ không ngăn cản nó, một khi Wigan sớm buông xuôi. Chơi tấn công ngay từ những phút đầu có thể là mệnh lệnh với The Blues, nhưng thay vì tốc độ, HLV người Italia có lẽ sẽ chọn sự chắc chắn. Chelsea đang bay bổng với sơ đồ 4-3-3, với khá nhiều mũi tấn công chất lượng cao. Nhưng nếu như họ muốn có 1 chút thay đổi với sự chiếm lĩnh tuyến giữa, 4-4-2 cũng có thể là phương án hay.

Trong cả mùa giải, Chelsea đã thắng tất cả các trận quan trọng với nhóm Big Four. Xét cho cùng, họ vẫn có những vấn đề riêng ở việc định hình lối chơi, hoặc nhiệm vụ làm mới sức tấn công trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, nếu như The Blues đã luôn đạt được mục tiêu ở những thời điểm quyết định, thì chẳng có lý do gì để họ đánh mất ưu thế ở Stamford Bridge hôm nay. Champagne đã sẵn sàng, chỉ còn 90 phút nữa cho màu xanh lên ngôi.
 
Dự đoán: 4-0
 
 

Lực lượng

Chelsea: Essien, Mikel, Bosingwa và Carvalho tiếp tục dưỡng thương. Drogba đã sẵn sàng thi đấu sau khi bình phục chấn thương háng.

Wigan: N'Zogbia trở lại sau 1 trận vắng mặt. Kirkland, Bramble, và Moreno vắng mặt vì các chấn thương khác nhau.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, A Cole; Ballack, Lampard, Malouda; Kalou, Anelka, Drogba.

Wigan: Stojkovic; Figueroa, Gohouri, Caldwell, Melchiot; McCarthy, Watson, Diame; Moses, N'Zogbia; Rodallega.

Kịch bản nào sẽ xảy ra?

1. Nếu thắng Wigan, Chelsea sẽ lần thứ 4 trong lịch sử bước lên đỉnh cao nước Anh (lần thứ 3 ở Premier League).

2. Nếu hòa Wigan, Chelsea sẽ vô địch trong trường hợp M.U không thắng Stoke City.

3. Nếu thua Wigan, Chelsea vẫn vô địch nếu M.U thua Stoke City.

4. Nếu Chelsea thua Wigan và M.U hòa Stoke City, hai đội sẽ có cùng 83 điểm. Hiệu số bàn thắng bại hiện tại của Chelsea là +63, hơn 9 bàn so với M.U (+54). Trong trường hợp ấy, Chelsea sẽ vô địch nếu thua Wigan dưới... 10 bàn cách biệt.

5. Những trường hợp còn lại, M.U sẽ vô địch.

Drogba hay Rooney?

Bên cạnh cuộc đua giành chức VĐ, Drogba của Chelsea và Rooney của M.U sẽ tranh giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2009-2010. Hiện tại, cả hai cùng ghi được 26 bàn tại Premier League. Tính mọi đấu trường, Rooney ghi được 34 bàn, nhiều hơn Drogba 1 bàn.

Thời điểm này mùa trước, Anelka của Chelsea và Ronaldo của M.U cùng ghi được 18 bàn tại Premier League. Ở vòng cuối cùng, Ronaldo không thi đấu vì giữ chân cho trận CK Champions League và Anelka tận dụng triệt để cơ hội, ghi 1 bàn vào lưới Sunderland, độc chiếm danh hiệu Chiếc giày vàng.
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm