18h45 ngày 08/08, Man United - Tottenham: Mở màn trong nỗi hoài nghi

08/08/2015 06:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới của Man United chính thức khởi tranh, với màn tiếp Tottenham trên sân nhà, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo vấn đề nhân sự và lối chơi. Bởi thế, Quỷ đỏ đang đối mặt với những nỗi hoài nghi thực sự.

 Thông tin đáng chú ý nhất trước trận đại chiến ở Old Trafford: David de Gea sẽ không được ra sân, dù anh không hề gặp bất kỳ chấn thương nào. Phải chăng, thất bại 0-2 trước Paris Saint Germain hôm 29/07 là trận đấu cuối cùng của thủ thành người Tây Ban Nha trong màu áo Man United?

Hoài nghi trong khung gỗ

“De Gea sẽ không chơi trận đấu ngày mai”, Van Gaal cho biết trong cuộc họp báo trước trận gặp Tottenham, “Chúng ta đang sống trong một thế giới bóng đá điên rồ. Kỳ chuyển nhượng vẫn đang diễn ra, bạn sẽ không thể biết chuyện gì xảy ra trong tương lai. Hiện tại chúng tôi đang gặp vấn đề với De Gea”.

Vị trí thủ môn luôn rất cần sự tập trung, nhưng De Gea đã không thể tập trung và Van Gaal không quá khó khăn để nhận ra điều đó. Sau khi hội quân trở lại và bắt rất hay trước Barcelona (Man United thắng 3-1), De Gea lại là một trong những điểm tối ở trận thua PSG 0-2. Anh ra vào không hợp lý và lưỡng lự khi truy cản Blaise Matuidi ở bàn thua đầu tiên. Còn ở bàn thua thứ hai, anh để lọt háng sau pha đệm bóng cận thành của Ibrahimovic. Sau giờ nghỉ, Van Gaal ngay lập tức đưa Johnstone vào thay De Gea vì biết cậu học trò bị tâm lý.

Những nghi ngờ về việc De Gea đến Real Madrid lại càng rõ rệt hơn khi gần như cùng lúc, Sergio Ramos lại “dở chứng”. Trung vệ này không chấp nhận mức lương 8,5 triệu euro/mùa,  mà muốn ít nhất 10 triệu euro/mùa. Man United đang rất khát trung vệ đẳng cấp, trong khi Real lại thèm muốn De Gea, dù họ đã tạm thời mang về Kiko Casilla.

"Cầu thủ bóng đá cũng là con người. Vì vậy, không hề đơn giản cho cậu ấy để có thể kiểm soát mọi tình huống. Chúng ta sẽ chờ xem ai sẽ góp mặt ngay từ đầu”, Van Gaal phát biểu. Thật ra, ông không có nhiều sự lựa chọn. Ander Lindegaard đã được bật đèn xanh ra đi, và Victor Valdes gần như chắc chắn nối gót sau những rắc rối về mặt kỷ luật với Van Gaal. Chỉ còn lại hai thủ môn chưa từng bắt chính thức cho đội một Man United: Sam Johnstone, người còn rất ít kinh nghiệm, và tân binh Sergio Romero.


Vượt khó được không, Van Gaal?

Hè năm ngoái, Man United toàn thắng cả 4 trận ở International Champions Cup, nhưng sau đó đã khởi đầu mùa giải Premier League bằng 3 vòng đấu liên tiếp chỉ hòa (2) và thua (1). Họ cũng chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng đầu tiên.

Năm nay, thành tích 3 thắng, 1 thua ở ICC là không đến nỗi tệ, song Quỷ đỏ vẫn tồn tại không ít bất ổn. Nếu như đôi cánh Darmian-Luke Shaw đã tạm ổn thì cặp trung vệ vẫn là cơn đau đầu với Van Gaal. Phil Jones và Smalling tiếp tục có vấn đề trong việc giữ tập trung, trong khi Marcos Rojo chấn thương. Van Gaal không giấu diếm ý đồ để Blind đá trung vệ, song đó chỉ là phương án tạm thời. Blind có nhãn quan chuyền bóng, nhưng quá chậm để đá trung vệ. Ngoài ra, anh cũng không quen điều khiển hàng phòng ngự.

Và thật ra, Man United không chỉ gặp vấn đề về hàng thủ. Sau khi từ chối mua đứt Falcao và đẩy Van Persie tới Thổ Nhĩ Kỳ, còn Chicharito đang chấn thương, Man United chỉ còn đúng 2 trung phong là Rooney và James Wilson. Tất nhiên, Rooney sẽ đá chính ở vị trí mũi nhọn, nhưng liệu anh có thăng hoa trở lại hay không thì còn phải chờ. Nên nhớ, trong số 4 trận giao hữu mùa hè, “số 10” chỉ ghi được đúng 1 bàn. Chắc chắn, Man United sẽ cần đến nhiều cú đấm từ tuyến hai, như Mata, Depay, và Ashley Young, cầu thủ chắc chắn rất phấn khích vì vừa được gia hạn hợp đồng.

So với Man United, Tottenham ổn định hơn nhiều. Họ đã đẩy đi những gương mặt tệ hại như Paulinho, Holtby, Capoue, Chiriches, và củng cố hàng thủ bằng Alderweireld, Trippier, Wimmer. Quan trọng hơn là việc giữ chân được các trụ cột như Harry Kane (ít nhất là đến thời điểm này), Eriksen, và Chadli.

Dù được đá sân nhà, không dễ để Man United kiếm 3 điểm trước Spurs.

Dự đoán: 2-1

1 Mùa hè vừa rồi, Man United ghi được 7 bàn, nhưng chỉ có 1 trong số đó thuộc về hàng tiền đạo (Rooney, ở trận thắng Barca 3-1).

5 Mùa giải trước, Man United khởi đầu cực tệ tại Premier League với vỏn vẹn 5 điểm sau 5 vòng đấu (1 thắng, 2 hòa, 2 thua).

2 Tottenham không còn e ngại Old Trafford nữa. Trong ba lần gần nhất làm khách tại đây, họ đã thắng đến hai lần, và chỉ thua có một.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm