100 trận và 5 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Rooney ở đội tuyển Anh

15/11/2014 07:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney sắp có trận thứ 100 khoác áo tuyển Anh gặp Slovenia ở Wembley tối thứ Bảy, một cột mốc thích hợp để nhìn lại 11 năm đã qua của anh trong màu áo Tam sư.

Ra mắt ở tuổi 17

Chỉ vài tháng sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử khoác áo tuyển Anh, Rooney trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Tam sư với bàn thắng cực kỳ quan trọng ở trận vòng loại EURO 2004 gặp Macedonia. Tuyển Anh bị dẫn sau giờ nghỉ và Rooney, khi đó mới 17 tuổi 317 ngày, ghi bàn san bằng tỉ số. Anh thắng trận 2-1 và giành ngôi đầu bảng cùng suất đi thẳng tới EURO 2004.

Viết trên Facebook sau trận đấu, Rooney nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đặc biệt ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh, và làm điều đó ở vòng loại EURO càng khiến cảm xúc thêm đặc biệt”. Rooney ra mắt tuyển Anh trước đó trong năm 2004 trong trận giao hữu với Australia mà Anh thua 1-3.

Tỏa sáng ở EURO 2004

Việc EURO 2004 cho tới giờ vẫn là giải đấu hay nhất của anh nói lên nhiều điều về sự nghiệp của Rooney với tuyển Anh. Sau thất bại kịch tính của Anh trước Pháp ở trận mở màn vòng bảng tại BĐN, Rooney là người vực dậy đội nhà với 2 bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ và trở thành chân sút trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Dù kỷ lục đó vài ngày sau bị phá bởi tuyển thủ Thụy Sĩ Johan Vonlanthen, Rooney tiếp tục củng cố danh tiếng của anh bằng cú đúp nữa vào lưới Croatia giúp tuyển Anh vào tứ kết. Không may cho Rooney, anh vắng mặt ở trận gặp BĐN ở tứ kết và Anh bị loại trên chấm 11 mét. Dẫu vậy, anh vẫn lọt vào đội hình xuất sắc nhất giải.

Thẻ đỏ ở Đức

Mọi chuyện diễn ra gần hoàn hảo với Rooney ở EURO 2004, nhưng tại World Cup 2006 trên đất Đức 2 năm sau đó, mọi chuyện hỏng bét. Đầu tiên, anh không chắc tới được giải đấu do một chấn thương rạn xương bàn chân khi chơi cho Manchester United vào tháng 4, chỉ 6 tuần trước trận mở màn của Anh gặp Paraguay. Tuy nhiên, Rooney đã kịp tới Đức và góp mặt ở các trận vòng bảng gặp Trinidad & Tobago và Thụy Điển, cũng như chiến thắng ở vòng 16 đội gặp Ecuador.

Ở trận tứ kết gặp BĐN, tuyển Anh có cơ hội phục thù thất bại cay đắng 2 năm trước. Không may cho Rooney, đó là một buổi tối đáng quên với anh khi anh nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 vì giẫm lên Carvalho. Một lần nữa, Tam sư bị loại trên chấm 11 mét.

Gây thất vọng ở Nam Phi

Sau khi tuyển Anh không vào được VCK EURO 2008, họ được kỳ vọng rất lớn tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Tam sư vượt qua vòng bảng dễ dàng nhờ 9 bàn của Rooney và là ứng cử viên số 1 ở bảng đấu của họ, được coi là một trong những bảng nhẹ nhất với Mỹ, Slovenia và Algeria. Tuy nhiên, sau khi hòa nhọc nhằn Mỹ 2-2, Anh bị Algeria cầm chân không bàn thắng, kết quả đã khiến chính các CĐV áo trắng huýt sáo la ó đội nhà vào cuối trận.

Không hài lòng với phản ứng đó, Rooney nói vào máy quay trực tiếp khi rời sân: “Thật tuyệt thì có các CĐV nhà la ó sau lưng, CĐV trung thành thì phải thế”. Dù anh nhanh chóng nói lời xin lỗi, bình luận đó gây ra những chỉ trích dữ dội và làm xao nhãng nỗ lực trên sân của tuyển Anh. Rooney không còn gì để phàn nàn ở vòng 16 đội khi Anh bị chủ nhà Đức đè bẹp 4-1 và rời giải trong thất vọng não nề.

Được trao băng đội trưởng

“Tôi sẽ nhận băng đội trưởng với lòng tự hào vô bờ bến, điều này vượt xa những giấc mơ hoang đường nhất của tôi”. Trong khi không phải ai cũng thấy thuyết phục khi Rooney được trao băng thủ quân sau kỳ World Cup tai họa tại Brazil, bản thân tiền đạo của Man United rất vui mừng với trách nhiệm mới.

Đã là đội trưởng ở Man United, Rooney nhận được sự tín nhiệm của HLV tuyển Anh Roy Hodgson khi ông nói anh là “lựa chọn rõ ràng” nhận lại chiếc băng thủ quân từ Steven Gerrard, thay vì những Joe Hart hay Gary Cahill. Dù anh lại không thể tỏa sáng ở EURO 2012, khi tuyển Anh bị loại sau loạt luân lưu, và ở Brazil, nơi anh có bàn đầu tiên của mình ở World Cup, Rooney vẫn là niềm hy vọng lớn với Tam sư.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm