02h45 ngày 15/12, Middlesbrough – Liverpool: Khi công không bù được thủ

14/12/2016 06:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ bằng điểm với Chelsea khi bắt đầu tháng 11, Liverpool tự khiến mình tụt lại phía sau khi đón chào tháng 12 bằng việc đánh rơi 5 điểm trước hai đối thủ “yếu” Bournemouth và West Ham dù đã ghi tới 5 bàn thắng.

“Khi bạn muốn vô địch Premier League, khi bạn dẫn trước đối thủ 3-1, bạn không được phép để thủng lưới thêm 3 bàn. Đôi khi bạn phải biết cách kết liễu trận đấu. Không phải lúc nào cũng cần nhiều bàn. Hãy giữ trái bóng lại và khiến đối thủ chịu trận”, Thierry Henry cảnh báo Liverpool trên Sky Sports. Liverpool của thời điểm hiện tại không những không biết kết liễu mà còn dâng tặng cơ hội cho đối thủ với một hàng thủ tệ hại, có thể thua theo cách tức tưởi nhất. Rõ ràng, đó không phải là hình ảnh của một nhà vô địch.

Thực tế thì việc công làm thủ phá đã diễn ra với The Kop ngay từ đầu mùa giải. Có chăng khi mà số bàn thắng nhiều hơn số bàn thua, sự bùng nổ của hàng tiền đạo che mờ vấn đề ở tuyến dưới, thì người ta cũng không quá quan tâm. Vẫn biết Juergen Klopp là một HLV ghét phòng ngự, luôn muốn trận cầu phải trở nên hấp dẫn nhất nhưng ông nên biết rằng, để duy trì trạng thái bùng nổ trong thời gian dài không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt với một đội bóng chơi pressing như Liverpool và ở một giải đấu hao tổn thể lực khủng khiếp như Premier League.

Có một điều đặc biệt là Liverpool gần như không để thủng lưới ở những tình huống dứt điểm từ xa, những pha phối hợp bài bản hay những tình huống solo ngẫu hứng của đối thủ. Chủ yếu họ thua vì những sai lầm ngớ ngẩn của một cá nhân nào đó. Nó như một thói quen của đội bóng này mà không thấy bất cứ dấu hiệu điều chỉnh nào từ Klopp. Nhìn cách Liverpool thi đấu cứ như thể Klopp chỉ quan tâm đến số bàn thắng nhiều hơn số bàn thua chứ chẳng mặn mà gì đến việc giữ sạch lưới. Tư tưởng đó đang giết chết họ khi hàng công không thể gồng gánh “quả tạ” phòng ngự.

Thiếu chiều sâu đội hình

Không riêng gì trận hòa 2-2 trước West Ham, Liverpool của mùa giải này luôn hừng hực khí thế khi xung trận, họ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ ở những phút đầu, họ đã ghi rất nhiều bàn thắng sớm và mang đến cho người ta cảm giác rằng một chiến thắng dễ dàng sẽ xuất hiện. Không ít lần họ có những chiến thắng đậm nhưng cũng không ít lần CĐV phải thót tim, thậm chí thất vọng vì thế trận bất ngờ đảo chiều. Câu hỏi đặt ra là liệu thầy trò Klopp có tỏ ra tự mãn khi chứng kiến cách họ phòng ngự thiếu trách nhiệm, thua những bàn thua mà những đội bóng lớn không nên mắc phải?

Từ một đội bóng khiến cả Premier League phải e dè với nhiều thời điểm đạt đến đỉnh cao của sự bùng nổ, Liverpool đang có dấu hiệu đánh mất sự tự tin cùng những khoảnh khắc khiến họ trở nên khác biệt. Rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho điều này. Ảnh hưởng từ sự vắng mặt của Philippe Coutinho, phong độ giảm sút thấy rõ của Roberto Firmino khiến tính sắc bén trong tấn công không còn được duy trì ổn định. Bên cạnh chấn thương của Daniel Sturridge và Danny Ings.

Ngoài ra, Klopp gần như không có giải pháp thay thế chất lượng. Ở trận gặp West Ham, ghế dự bị có tới 5 cầu thủ chưa có nổi 10 lần ra sân cho CLB như Ragnar Klavan, Trent Alexander-Arnold, Ovie Ejaria và Ben Woodburn.

Thật trớ trêu khi lịch thi đấu tới đây với đội chủ sân Anfield lại không dễ thở chút nào. Sau chuyến đi tới Boro, lần lượt sẽ là Everton (sân khách), Stoke City (sân nhà) rồi Man City (sân nhà). Với hàng thủ hiện tại cộng đội hình thiếu chiều sâu, thật khó để Juergen Klopp có thể tái hiện những kết quả như đầu mùa.

Đội hình dự kiến

Middlesbrough: Valdes; Barragan, Chambers, Gibson, Fabio; Clayton, Forshaw; Adama Traore, Gaston Ramirez, Fischer; Negredo.

Liverpool: Karius; Clyne, Matip, Klavan, Milner; Henderson, Wijnaldum, Lallana; Mane, Origi, Firmino

Dự đoán: 1-2


Hữu Nam
Thê rthao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm