Bóng đá

27/09/2009 21:28 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Một phụ nữ đang ngồi đọc báo bỗng tức giận nói với chồng:


- Thật khó tưởng tượng! Một ông nọ đã đổi vợ lấy tấm vé có giá trị từ nay đến cuối năm để đi xem tất cả các trận đấu của đội bóng đá mà mình hâm mộ. Chắc chắn sẽchẳng bao giờ anh làm thế!


- Tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ anh làm như ông ta vào thời điểm này. Hiện đã là tháng Tư, mùa bóng sắp kết thúc rồi còn đâu!


Hồi tỉnh sau khi bị ngất xỉu, một trọng tài bóng đá nói:


- Tôi tin rằng sự vô tư không thiên vị của mình được tất cả mọi người công nhận: Cuối trận đấu, một cổ động viên của đội Machicolis cầm chai bia nện vào tôi, rồi một cổ động viên của đội Heras đấm vào bụng tôi, và khi các nhân viên bảo vệ can thiệp để lập lại trật tự, một người nện dùi cui vào tôi khiến tôi ngất đi...


Một người đàn ông đang ngồi trước ti vi say mê theo dõi trận đấu bóng đá, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, ông ta khó chịu nhấc máy trả lời:


- Đây là nhà ông Bernard, hiện giờ ông ấy đi vắng. Ông ấy sẽ gọi lại ngay sau khi về đến nhà nếu bây giờ bạn để lại tin nhắn... A! Vào rồi!


Đang công tác ở Nhật, một người đàn ông gọi điện về Pháp cho vợ:


- Em có theo dõi trận đấu giữa hai đội Clafougnard và Romorantin như anh yêu cầu đấy chứ?


- Vâng, tất nhiên.


- Kết quả thế nào?


- 6 - 2


- Đó là tỷ số, nhưng đội nào thắng?


- Em không nhớ tên đội thắng, nhưng em chắc chắn một điều, đó là đội đá vào lưới đối phương 6 quả.


Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm